Hôm thứ bảy 9/5, Nga tổ chức phiên bản thu nhỏ đáng kể của cuộc duyệt binh quân sự thường niên kỷ niệm chiến thắng của Liên Xô trước Đức Quốc Xã trong Đệ Nhị Thế Chiến, trong bối cảnh lo ngại gia tăng về các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái từ Ukraine và những khó khăn ngày càng lớn của quân đội Nga trên chiến trường.
Nếu những năm trước, duyệt binh là màn phô diễn sức mạnh quân sự của Nga, thì cuộc duyệt binh ảm đạm chưa từng có năm nay và việc chính Putin bắt đầu nói đến hồi kết, phản chiếu thực tế rằng cuộc chiến Ukraine đang dần trở thành gánh nặng quân sự, kinh tế, chính trị đối với chính quyền của ông và Ngày Chiến Thắng năm nay cũng là ngày mà kẻ xâm lược phải thừa nhận thất bại.


