Cộng Hòa bắt đầu “né” Trump: Quá muộn để thoát chiếc neo đang kéo cả thuyền chìm?

video
play-rounded-fill
Chỉ cách đây vài tuần, Tổng thống Donald Trump tổ chức một đại hội giữa kỳ rầm rộ tại Dallas, trong đó, ông yêu cầu người tham dự giơ tay cam kết trung thành, kêu gọi cử tri tưởng tượng tên ông có trên lá phiếu, và hứa phát $5,000 cho mỗi người trưởng thành nếu đảng Cộng Hòa giữ được Quốc Hội. Thông điệp rất rõ: Bầu cử tháng 11 sẽ là một cuộc trưng cầu về Trump.
Nhưng nay, khi tỷ lệ ủng hộ tổng thống rớt xuống mức thấp kỷ lục 32% theo một thăm dò Reuters/Ipsos, trong bối cảnh giá xăng và dầu diesel tiếp tục tăng vì chiến sự Iran, nhiều cử tri bất an về kinh tế và giá sinh hoạt; còn giới nông dân—khối cử tri nòng cốt của đảng Cộng Hòa, ngày càng bất mãn vì chi phí nhiên liệu và sản xuất leo thang. Trước tình thế đó, một số ứng cử viên Cộng Hòa bắt đầu tìm cách giữ khoảng cách, thậm chí công khai đi ngược lại một số chính sách của Trump.
Liệu đảng Cộng Hòa có đang thật sự tách khỏi Trump? Hay chỉ đến lúc thấy con thuyền sắp chìm, một số người mới vội vàng tìm áo phao?
Khách mời, luật sư Nguyễn Hoàng Duyên.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
- Advertisement -
- Advertisement -

MỚI CẬP NHẬT