VALLETTA, Malta (AP) – Các di dân lậu được cứu sống sau khi chiếc tàu chở họ bị lật chìm ở Ðịa Trung Hải cho hay đã bị bắn sau khi rời khỏi cảng ở Libya, cho thấy biển cả không chỉ là mối nguy hiểm duy nhất mà họ gặp phải khi tìm cách vào sống ở Âu Châu.
Xác một thuyền nhân được đưa xuống hải cảng ở Malta. (Hình: Matthew Mirabelli/AFP/Getty Images)
Một người đàn ông Syria cho biết chiếc tàu chở họ bị một tàu khác đuổi theo ngay sau khi rời Libya và nổ súng bắn về phía họ.
Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc nói rằng có ba người bị thương trong vụ nổ súng, theo tin tức của người đi trên tàu.
Chiếc tàu này, có thể chở theo tới 400 người, đa số từ Syria, đã bị lật chìm hôm Thứ Sáu khi còn cách đảo Lapedusa của Ý vào khoảng 65 dặm về phía Nam.
Có ít nhất 34 người chết, với khoảng 202 người sống sót được đưa tới Malta và Sicily.
Các cuộc tìm kiếm vẫn tiếp tục hôm Chủ Nhật.
Ðã có nhiều vụ chìm tàu chở di dân lậu trong khoảng 10 ngày qua ở vùng biển Ðịa Trung Hải. (V.Giang)
Nhiều người Mỹ bày tỏ lòng tin tưởng ở cựu Tổng Thống Donald Trump về…
Năm bị can là chủ, quản lý và nhân viên nhà hàng Nari ở quận…
Bộ Ngoại Giao Việt Nam mong muốn Cambodia "phối hợp chặt chẽ để chia sẻ…
Dữ liệu mới công bố hôm Chủ Nhật, 5 Tháng Năm, cho thấy California tiếp…
Sam Nguyễn/SGN Không có gì bí mật khi Amazon luôn giảm giá các sản phẩm,…
Phạm Thái Hà là “tay hòm chìa khóa" của Vương Đình Huệ và đi theo…
This website uses cookies.