BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Công an Trung Quốc mới đây đã dùng kỹ thuật nhận diện khuôn mặt để tìm ra và bắt giữ một người đàn ông đang đứng trong đám đông 60,000 người tại một buổi trình diễn ca nhạc.
Nghi can này, được cho hay tên là ông Ao, đang dự buổi trình diễn của ngôi sao nhạc pop Jacky Cheung ở thành phố Nanchang (Nam Xương), hồi cuối tuần qua, thì bị bắt, theo bản tin của BBC News.
Công an cho hay ông Ao, 31 tuổi, bị truy lùng về các tội danh kinh tế, và đã bàng hoàng khi bị công an còng tay.
Ông Ao bị nhận diện qua các máy camera đặt ở cổng soát vé của rạp. Đây là một phần của hệ thống gồm ít nhất 170 triệu máy ghi hình được nối kết ở Trung Quốc.
Một phát ngôn viên công an, Li Jin, cho Tân Hoa Xã, cơ quan thông tấn nhà nước Trung Quốc, hay rằng ông Ao không thể ngờ nhanh chóng bị nhận diện trong đám đông 60,000 người này.
Trung Quốc hiện là quốc gia đứng hàng đầu thế giới về kỹ thuật nhận diện khuôn mặt (face recognition) và cũng thường xuyên nhắc nhở dân chúng rằng các kỹ thuật và máy móc hiện có khiến họ hầu như không thể lẩn trốn việc truy bắt của công an. (V.Giang)
Học sinh lớp 6 trường Patrick J. Kennedy School (PJK), Vincent Phan, nhận được “Giải…
Khiết Văn/SGN Năm 1979, thầy Quyên Di trở thành cư dân của California. Nơi đây…
Trong video được đăng lên YouTube, hai thiếu niên này mỗi người đổ một thùng…
California đầu tư hơn $3 tỷ để mở rộng giáo dục nghề nghiệp và kỹ…
Bé Kara Nguyễn, một “siêu nhân” 13 tuổi, cùng “gia đình siêu nhân” tổ chức…
Không chỉ là tiểu bang cư dân khó để dành tiền nhất nước Mỹ, California…
This website uses cookies.