Lý do chạy quá tốc độ

Một người đàn ông phóng xe quá tốc độ trên xa lộ vào buổi chiều. Cảnh sát nháy đèn hụ còi đuổi theo, nhưng ông ta vẫn phóng như bay. Mãi đến vài phút sau cảnh sát mới bắt kịp và buộc ông dừng xe lại.
Thấy người đàn ông nhìn có vẻ hiền lành chứ không phải dân “anh chị”, cảnh sát ngạc nhiên hỏi: “Tại sao tôi yêu cầu ngừng lại, nhưng ông cứ tiếp tục bỏ chạy?”
Người lái xe: Sáng nay, cũng trên xa lộ này, vợ tôi bị cảnh sát bắt ngừng lại, và sau đó bị điệu về đồn cảnh sát. Cho nên khi thấy xe cảnh sát đuổi, tôi hốt hoảng sợ các ông đem bả trả lại cho tôi…”
!?!
—
Người đàn ông can đảm
Một phụ nữ xinh đẹp ngừng xe bên lề đường, nói với một người đàn ông đang đi bộ:
- “Xin lỗi, tôi muốn nhờ một ông giúp một việc. Nhưng ông có phải là người can đảm không?”
- “Dĩ nhiên là có!” người đàn ông hùng hồn trả lời. “Cô cần giúp gì?”
- “ Ồ, đơn giản thôi! Tôi mới vừa thay thắng xe, muốn thử xem có tốt không. Ông làm ơn đứng trước mũi xe, để tôi phóng hết ga về phía ông rồi đạp thắng xem nó có ăn hay không nhé?”
- !!!
(HD sưu tập)































































































