Dân làng ở Alaska chiếu đèn xe hơi giúp phi cơ hạ cánh

JUNEAU, Alaska (NV) – Cư dân ngôi làng hẻo lánh ở Alaska hợp sức cứu mạng một em nhỏ bằng cách nhảy lên xe mở đèn chiếu sáng phi đạo giúp phi cơ di tản hạ cánh, theo CNN hôm Thứ Ba, 1 Tháng Chín.

Tối Thứ Sáu tuần trước, khi chuẩn bị đáp xuống làng Igiugig để đón một em nhỏ đưa đi cấp cứu, nhóm nhân viên y tế hốt hoảng vì đèn trên phi đạo tắt ngúm, khiến phi cơ không thể hạ cánh, bà Ida Nelson, giới chức của làng, kể với CNN.

Dân làng Igiugig, Alaska, chiếu đèn giúp phi cơ di tản hạ cánh tối ngày 28 Tháng Tám. (Hình: Ida Nelson)

Làng Igiugig chỉ có 70 dân, nằm cách thành phố lớn gần nhất khoảng 280 dặm.

Dân làng và nhóm y tế LifeMed Alaska liền nghĩ ra một cách đầy sáng tạo trong tình huống hết sức căng thẳng và nguy hiểm.

Tối hôm đó, bà Nelson mới vừa tắm hơi ra thì nghe tiếng phi cơ, và nhận thấy đèn phi đạo tối om. Bà lập tức nhảy lên chiếc ATV lái đến phi đạo cách nhà vài trăm yard, trong khi một người hàng xóm gọi điện thoại cho 32 cư dân khác nhờ giúp đỡ.

“Coi như là gần hết gia đình trong làng này. Gần hết số điện thoại di động ở đây,” bà Nelson cho hay.

Trong vòng 20 phút, khoảng 20 chiếc xe chạy đến, tài xế tuổi từ thanh niên đến 70, bà cho biết. Mọi người vẫn đang mặc đồ ngủ.

Họ cho xe xếp hàng dọc một bên phi đạo, dùng điện thoại và radio để liên lạc với nhau và chiếu đèn xe để phi công nhìn thấy bên dưới.

Chiếc phi cơ lượn vài vòng sát phi đạo để xem có thể đáp xuống an toàn hay không. Cuối cùng, phi cơ đáp thành công và đưa đứa bé đến Anchorage an toàn.

Hôm Chủ Nhật, ông Sam Dapcevich, phát ngôn viên Bộ Giao Thông Vận Tải Alaska, cho hay đèn phi đạo bị hư từ Tháng Hai đến nay. Cơ quan này đến đây sửa đèn ba lần trong năm nay.

Đến Thứ Ba, họ trở lại làng Igiugig để sửa một lần nữa và đèn đã sáng lại, theo ông Dapcevich. (Th.Long) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT