Thursday, May 16, 2024

Tết đến rồi, lái xe an toàn thôi!

QUẬN CAM, California (NV)- Tết Quý Mão đang đến gần. Cũng như mọi năm, vùng Little Saigon của người Việt Quận Cam lại rộn rịp đón xuân, đón tiếp hàng chục ngàn người Việt từ khắp nơi đổ về ăn Tết.

Ngựa xe như nước! Các con đường bận rộn trong khu Little Saigon càng thêm tất bật với những đoàn xe nối đuôi san sát. Đi xe trong tình cảnh như vậy, dễ gây tai nạn.

Các con đường trong khu Little Saigon càng thêm tất bật trong khi Tết Quý Mão đến gần. (Hình: Hung Doan/Người Việt)

Sau đây là một số lời nhắc nhở đến quí khách phương xa, cũng như người dân địa phương vùng Little Saigon, để lái xe trong những ngày Tết an toàn hơn:

  • Đi coi giờ. Đây không phải là mê tín dị đoan, mà là sự hợp lý. Có những giờ khu Bolsa thường xuyên đông đúc, nếu không thực sự cần thiết thì nên “né” những giờ này. Thí dụ như giờ ăn trưa. Hay những ngày cuối tuần, khi mà khu vực chợ Tết Phước Lộc Thọ đón tiếp hàng ngàn du khách.
  • Đi trông hướng. Đây không phải là xem “hướng xuất hành” Đông, Tây, Nam, Bắc… mà là quan sát cẩn thận mọi hướng khi lái xe! Quan sát phía trước, kính chiếu hậu. Quan sát bên trái, bên phải. Cẩn thận khi sắp qua giao lộ nhỏ.

Có người kể đang nối đuôi theo dòng xe trên đường Brookhurst, bỗng dưng có một xe bất thần từ bên chiều ngược lại kẹo trái vào một con đường nhỏ, bất chấp luật ưu tiên. May mà thắng kịp, nếu không là rắc rối to!

  • Đặc biệt cẩn thận với người đi bộ. Số lượng người đi bộ trong ngày Tết là rất đông, và họ khá vội vã, ít để ý đến xe.

Khi quẹo ở những ngã tư, đặc biệt cảnh giác có người đi bộ bước xuống đường cho dù đang đèn xanh. Thậm chí, người đi bộ có thể băng qua đường ở giữa đường, chứ không phải ở làn dành riêng cho người đi bộ!

  • Nên nhường đường cho những xe từ trong các khu shopping. Do lượng xe trên đường quá nhiều, xe từ trong các khu shopping đi ra phải đợi lâu, cho nên hay mất kiên nhẫn, đâm xe ra đại! Nên nhường đường cho họ, để giữ an toàn cho mình.
  • Đặc biệt cảnh giác với người vô gia cư. Trong những khu vực nhà hàng, buôn bán vùng Little Saigon, nhiều người vô gia cư hay tu tập để xin tiền. Phải rất cẩn thận với họ, vì phản ứng của họ rất khó đoán trước.

Một người kể đang lái xe băng qua ngã tư Beach-Bolsa khi đèn xanh, nhưng phải đạp thắng gấp vì một người vô gia cư thản nhiên băng qua đường! Hậu quả là xe anh bị đụng do chiếc xe đằng sau không thắng kịp. Anh không có lỗi, nhưng phải khai báo bảo hiểm, đem xe đi sửa, rất mất thì giờ!

  • Không để bất kỳ loại túi xách nào bên trong xe khi đậu xe. Thường thì chúng ta chỉ để ý đến những thứ đáng tiền như cell phone, ví phụ nữ…, và nghĩ rằng những túi ba lô sẽ không có gì hấp dẫn. Tuy nhiên, kẻ gian trong những ngày này lại không nghĩ vậy!

Cách đây chỉ mấy hôm, tại khu chợ ABC (ngã tư Bolsa-Magnolia), ngay vào buổi trưa, một chiếc xe đã bị trộm đập bể kiếng, vì bên trong có một ba lô chỉ để những thứ lặt vặt, không có giá trị!

Ai cũng muốn ăn Tết an toàn, vui vẻ. Ráng thực hiện những điều kể trên, cả khách phương xa lẫn dân địa phương vùng Litlle Saigon hy vọng sẽ đón một mùa xuân xum họp, đầm ấm.

(HD)

MỚI CẬP NHẬT