Vui cười xe hơi cuối tuần

Nếu Bill Gates chế tạo xe…

(Hình minh họa: Giorgio Viera/AFP via Getty Images)

Tại một triển lãm tin học, ông chủ Microsoft là Bill Gates có vẻ chê ngành xe hơi phát triển chậm. Ông so sánh ngành công nghiệp nhu liệu (software) với công nghiệp xe hơi như sau: “Nếu General Motors (GMC) phát triển xe hơi như công nghệ nhu liệu, thì hiện nay chúng ta đã có thể mua những chiếc xe giá 25 đôla, đi 1,000 dặm với 1 lít xăng.”
Đáp lại lời bình luận của Bill Gates, GMC tuyên bố rằng nếu General Motors phát triển xe như Microsoft, thì những chiếc xe này có các đặc điểm sau:
1. Xe vẫn chạy, nhưng có vào được xa lộ hay không là cả một vấn đề.
2. Mỗi khi đường sá được nâng cấp thì người sử dụng phải mua một chiếc xe mới.
3. Xe sẽ liên tục chết máy trên đường không có lý do rõ ràng. Người lái phải khởi động lại xe và bắt đầu từ nơi xuất phát.
5. Chiếc xe đời mới vừa mua, chỉ một thời gian ngắn sau đã trở nên lạc hậu.
7. Đèn báo hết xăng, quá nhiệt độ, báo kiểm tra động cơ… sẽ được thay thế bằng đèn báo hiệu “general car default!”
8. Khi xảy ra tai nạn, hệ thống túi khí bảo vệ của xe sẽ hỏi: “Are you sure?” trước khi bung ra!

Ở đâu ra?

Sau khi bị đụng xe nhẹ, tài xế bị đụng muốn tìm một cái gì đó để được bồi thường. Anh nói với người tài xế đụng mình:
– Chạy kiểu gì vậy! Làm hư hết cả hàm răng giả của tôi rồi. Nếu đền được, thì tôi khỏi gọi cảnh sát!
– Được rồi! Tôi có nhiều hàm răng giả xịn lắm!
Nói xong, anh ta lôi ra một chiếc hộp đầy những hàm răng giả mắc tiền. Sau khi thử nhiều cái, người bị đụng đeo vào một hàm răng vừa khít, đẹp hơn cái cũ của mình.
– Thật tuyệt vời! Làm thế nào mà anh có nhiều hàm răng giả vậy? Anh là nha sĩ chuyên khoa răng giả hả?
– Ồ không, tôi chuyên đi bốc mộ.
-?!?
(HD sưu tập)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT