CORONA, California (NV) – Cảnh tượng như trong phim xảy ra trên xa lộ 91 ở Corona vào Thứ Sáu, 19 Tháng Sáu, theo nhật báo The Orange County Register.
Xe mô tô không có tài xế bị kẹt vào cản trước (front bumper) của một chiếc minivan và bị ủi chạy một đoạn đường dài trên xa lộ, làm xẹt lửa sáng rực dưới đường.
“Nhìn như trong phim. Không thể tin được,” ông Will Panda, người đăng đoạn video này lên YouTube, cho hay.
Chiếc minivan chạy hướng Đông và dường như xuống xa lộ ở đường McKinley.
Cuối đoạn video là cảnh nhiều người đứng quanh chiếc mô tô và cản trước trên đường Sampson gần đó, và cảnh chiếc minivan không có người, ngừng trên cánh đồng sau khi tông hàng rào.
Cảnh Sát Tiểu Bang California (CHP) xác nhận tài xế chiếc minivan tên George Cesar Valentin, 25 tuổi.
Cuối cùng, anh Valentin bị bắt khi vào Sở Cảnh Sát Corona để giả bộ khai báo bị mất xe, ông Juan Quintero, phát ngôn viên CHP, cho hay.
CHP thẩm vấn anh Valentin. Sau một hồi trả lời vòng vo, anh ta thú nhận là người lái chiếc minivan trong vụ đụng xe, CHP cho biết.
Anh ta lập tức bị bắt vì tình nghi tông xe rồi bỏ chạy (hit-and-run).
Còn tài xế chiếc mô tô là cư dân Jurupa Valley, 37 tuổi. Anh ta bị tông văng ra khỏi xe, và sau đó, được cảnh sát tìm thấy trên lề bên phải xa lộ 91, gần đường Main. Cảnh sát đưa người này đi bệnh viện điều trị.
Cảnh sát CHP nhận được nhiều cú điện thoại báo về vụ tông xe khoảng 8 giờ tối Thứ Sáu, ông Quintero nói.
Qua điều tra, cảnh sát biết được rằng, lúc đó, chiếc mô tô đang chạy ngay phía trước chiếc minivan thì bị tông. Chiếc mô tô đang chạy khoảng 65 mph, còn chiếc minivan chạy khoảng 70 mph, ông Quintero cho biết.
Chiếc minivan tông trúng đuôi chiếc mô tô, hất văng tài xế chiếc mô tô xuống đường, nhưng chiếc minivan vẫn tiếp tục bỏ chạy trong khi chiếc mô tô vẫn bị kẹt phía trước. (Th.Long) [kn]















































































