FARGO, North Dakota (NV) – Thay vì tổ chức những cuộc triển lãm xe hơi cổ và bán vé để những người mê xe tới coi như trước khi có đại dịch COVID-19, những nhà tổ chức quyết định đưa đoàn xe cổ diễn hành đến từng viện dưỡng lão tại thành phố Fargo, tiểu bang North Dakota, để giúp vui và an ủi những người cao niên bị “kẹt” tại viện dưỡng lão, không thể đi đâu vì đại dịch.
Trang tin KVLY-TV thuộc NBC vào hôm 16 Tháng Năm cho biết những cuộc diễn hành này được tổ chức bởi Fix it Forward Autocare và Valley Vintage Car Club nhằm mục đích đem lại niềm vui cho những ai đang ở viện dưỡng lão “nursing home.”
Trang tin này dẫn lời ông Matthew Carlson, đại diện Fix it Forward Autocare, cho hay: “Chúng tôi đem những chiếc xe hơi cỗ đến ngay trước cửa nhà cho họ xem. Việc làm này đem lại niềm vui cho chúng tôi vì chúng tôi có thể làm điều gì đó có ý nghĩa cho những người cao niên.”
Ông Bill Bartholomay, phó chủ tịch Valley Vintage Car Club, nói: “Những người cao niên rất vui và hạnh phúc khi thấy những chiếc xe hơi cổ đến nơi ở của họ.”
Khoảng gần 100 chiếc xe hơi cỗ tham gia vào đoàn diễn hành này và đến thăm khoảng 9 viện dưỡng lão khác nhau.

Ông Holly Heintzman, lái chiếc Buick Street Rod đời 1940, một trong những người tham gia trong đoàn xe cổ nói: “Cha của tôi hiện cũng đang ở trong một viện dưỡng lão ở South Dakota. Vì thế khi tham gia vào đoàn xe cổ để đem lại niềm vui cho những người cao niên, tôi có cảm giác như là đang đem lại niềm vui cho cha của mình.”
Đoàn xe cổ nhận được sự chào đón nồng nhiệt và những nụ cười thân thiện từ những người cao niên tại các viện dưỡng lão, theo KVLY-TV. (C.Thành) (kn)











































































