Trump – Iran: Tối hậu thư nhân danh Thiên Chúa, “cửa địa ngục”. Cứu phi công F-15 mất tích thứ nhì

play-rounded-fill
Trump – Iran: Tối hậu thư nhân danh Thiên Chúa, “cửa địa ngục”. Cứu phi công F-15 mất tích thứ nhì

Sáng Chúa Nhật ngày 5 tháng 4, trong một bài đăng đầy lời lẽ thô tục, Tổng thống Trump lặp lại đe dọa rằng Hoa Kỳ sẽ nhắm mục tiêu vào các nhà máy điện và cầu cống của Iran và đưa ra thời hạn vào thứ Ba nếu eo biển Hormuz không được mở lại. 

“Thứ Ba sẽ là Ngày Nhà máy điện và Ngày của những cây cầu, tất cả hợp lại làm một tại Iran. Mở cái eo biển khốn khiếp đó ra, lũ khốn điên rồ kia, không thì các người sẽ phải sống trong địa ngục — cứ chờ đấy!”, Trump nói, và kết thúc bài đăng sáng lễ Phục sinh của mình bằng câu: “Ngợi ca Allah.”

Trong một diễn biến riêng biệt, Tổng thống Mỹ cho biết mình sẽ tổ chức một cuộc họp báo vào thứ Hai tại Phòng Bầu dục, sau khi quân đội Hoa Kỳ giải cứu thành công cả hai phi công Mỹ của chiến đấu cơ F-15 bị bắn hạ tại Iran. 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
- Advertisement -
- Advertisement -

MỚI CẬP NHẬT