Monday, May 20, 2024

Công nhân đi bộ 3 dặm mỗi ngày đến chỗ làm được tặng chiếc xe

ROCKWALL, Texas (NV) – Anh Andy Michell dừng xe lại khi trông thấy một người đàn ông trẻ mặc đồng phục nhà hàng thức ăn nhanh, đang đi bộ vào một ngày Hè nóng đến 95 độ F ở Rockwall, Texas.

Theo đài CBS News, anh Michell quay kiếng xe xuống và đề nghị cho anh Justin Korva, 20 tuổi, đi quá giang.

Trong khi đưa anh Korva đến chỗ làm tại tiệm Taco Casa, anh Michell mới hay rằng anh Korva mỗi ngày phải đi bộ 3 dặm đến chỗ làm, rồi cũng đi chừng đó chặng đường về nhà, vì muốn để dành tiền sắm một chiếc xe vừa với túi tiền.

Hôm đó, anh Michell đưa lên trang mạng Facebook kể về tình cảnh của anh Korva. Hàng trăm người đọc được bài này, trong đó có ông Samee Dowlatshahi, chủ nhân nhà hàng Samee’s Pizza Getti Italian Bistro & Lounge.

Ông Dowlatshahi đặt một thùng quyên góp tiền trong tiệm, hy vọng giúp anh Korva thực hiện được ước nguyện mua xe. Với sự giúp đỡ của anh Michell, chưa đến 48 tiếng, họ thu được hơn $5,500.

Cùng lúc ấy, ông Danny Rawls, quản trị bộ phận bán xe tại Toyota of Rockwall, cũng là bạn của ông Dowlatshahi, nghe nói về câu chuyện của anh Korva, nên trình bày với tổng quản trị của đại lý và được ông này đồng ý giúp đỡ. Họ quyết định giảm giá cho một chiếc xe cũ hiệu Toyota Camry đời 2004.

Thế là không những họ có đủ tiền để mua chiếc xe mà còn dư để trả bảo hiểm cho một năm, cộng thêm hai năm thay nhớt và một thẻ đổ xăng trị giá $500.

Hôm Thứ Sáu tuần rồi, họ lái chiếc Camry đến tiệm Taco Casa và mời anh Korva ra gặp. Bấy giờ anh Michell mới nói: “Bạn Justin, bạn có thể tưởng tượng là tất cả những người này đều muốn giúp đỡ bạn không. Thay vì phải đi bộ, từ nay bạn có thể lái xe đi làm được rồi.”

Anh Korva nhìn anh Michell mà không tin những gì mình vừa nghe nói. Anh Michell tiếp: “Chiếc xe của bạn đây! Nó là của bạn đấy.”

Anh Korva ôm chầm lấy từng người, rồi quẹt tay lau nước mắt và sung sướng bước về phía chiếc xe. (TP)

TT Trump muốn khai thác dầu khí ở Đại Tây Dương và Bắc Cực

MỚI CẬP NHẬT