WELLINGTON, New Zealand (AP) – Ông Ferg Horne, một nông dân ở New Zealand, tình cờ chứng kiến một chuyện lạ là để tránh nước lụt, ba con thỏ đã nhảy lên lưng của những con cừu.
Ông Horne, 64 tuổi, nói rằng từ khi bắt đầu làm việc ở trang trại năm 15 tuổi cho đến nay, chưa từng bao giờ thấy cảnh đó.
Theo lời ông, sáng Thứ Bảy tuần trước giữa cơn mưa giông lớn ông đã chạy qua nhà bên để giúp người láng giềng đi Nga dự đám cưới đưa đàn cừu 40 con tránh nước lũ lụt đang dâng cao nhanh. Bất ngờ ông nhìn thấy ba vết gì đen trên đàn cừu, đến gần nhận ra đó là ba con thỏ rừng bám vào lưng hai con cừu.
Ông lấy cellphone định chụp hình để đem về cho con cháu xem. Nhưng vì không quen với kỹ thuật, cuối cùng ông đã thâu một đoạn video. Ông kể lại: “Tôi dùng hàng ngày. Chỉ biết đó là cái được gọi là Samsung, smartphone hay gì gì đó, hoàn toàn chẳng hiểu kỹ thuật như thế nào.”
Ở New Zealand, thỏ rừng được các nông gia coi là loài động vật phá hoại. Ông Horne nói bình thường thấy là ông lấy súng ra bắn nhưng lần này không làm vậy. Ba con thỏ tiếp tục dùng móng để bám vào lông cừu cho đến khi ông Horne xua được đàn cừu lên chỗ đất cao cách xa khoảng 50 mét.
Ðến chiều khi nước rút ông Fern Horne trở lại thì ba con thỏ đã bỏ đi. Ðoạn băng video được con ông gởi cho một tờ báo địa phương và post lên Facebook còn chính ông thì không có tấm ảnh nào. (HC)
Giáo xứ Chính Tòa Chúa Kitô kính mời giáo dân tham dự một số sự…
Cô Erin Jones, cư dân Newport Beach, sinh viên University of Arizona, bị bắn chết…
Trong số gần 80 dân cử gốc Việt tại Mỹ từ trước đến nay, có…
Từ năm 2018 tới năm 2023, Orange County xây trung bình mỗi năm 6,800 căn,…
Các đoạn video clip về sự việc được lan truyền trên mạng xã hội đã…
Sáng sớm Thứ Hai, 29 Tháng Tư, một người đàn ông châm lửa đốt vợ…
This website uses cookies.