Trẻ em không đủ ngôn từ để diễn đạt được vết thương lòng. Người lớn cần quan sát sâu sắc để dễ dàng chữa lành những tổn thương tâm lý nơi các em. Khóc và nước mắt là hình thức diễn đạt cần thiết và tự nhiên. Trong những tranh luận gay gắt với con cái, không phải lúc nào cha mẹ cũng dùng quyền áp đặt và sự khôn ngoan của mình để dành phần thắng. Vấn đề là sau những tranh cãi với phụ huynh các em nhận được kết quả tâm lý như thế nào. Tích cực hay tiêu cực.
Học sinh lớp 6 trường Patrick J. Kennedy School (PJK), Vincent Phan, nhận được “Giải…
Khiết Văn/SGN Năm 1979, thầy Quyên Di trở thành cư dân của California. Nơi đây…
Trong video được đăng lên YouTube, hai thiếu niên này mỗi người đổ một thùng…
California đầu tư hơn $3 tỷ để mở rộng giáo dục nghề nghiệp và kỹ…
Bé Kara Nguyễn, một “siêu nhân” 13 tuổi, cùng “gia đình siêu nhân” tổ chức…
Không chỉ là tiểu bang cư dân khó để dành tiền nhất nước Mỹ, California…
This website uses cookies.