Tang lễ nhạc sĩ Việt Dzũng đã được diễn ra trọng thể vào sáng Thứ hai tại Thành phố Westminster và Thánh lễ được tổ chức tại thờ Thánh Linh, sau đó được an táng tại nghĩa trang Good Shepherd Cemetery, thành phố Huntington Beach. Hàng ngàn người khắp nơi từ các tiểu bang đều về tiễn đưa người nhạc sĩ tài hoa này.
[toggle title=” “]
Nhạc sĩ Nam Lộc, Nhạc sĩ Trúc Hồ và phu nhân đang đọc lời tiễn đưa cuối cùng với cố Nhạc sĩ Việt Dzũng, người bạn tranh đấu của ông (Từ trái sang )
Nhạc sĩ Việt Dzũng còn là một nhà tranh đấu cho tự do dân chủ, chiếc áo chống Tàu Cộng chiếm Hoàng Sa, Trường Sa của ông trong những lần xuống đường chống CS Việt Nam.
Bà Trung Tá Hạnh Nhơn đang đọc lời chia buồn đến gia đình và vĩnh biệt người cộng tác yêu quý của bà trong những chương trình Đại Nhạc Hội Cảm Ơn Anh hàng năm.
Chiếc xe tang trắng đưa anh đến cõi vĩnh hằng…
Lễ Tang Nhạc sĩ Việt Dzũng được cho là một lễ tang có đông người tham dự nhất từ xưa đến nay trong cộng đồng người Việt ở Little SaiGon.
Cô Bebe Hoàng Anh, vợ của Nhạc sĩ Việt Dzũng đang đặt chiếc đàn guitar và cành hoa hồng lên ngôi mộ của người nhạc sĩ tài hoa.
Cô Bebe Hoàng Anh, vợ của cố Nhạc sĩ Việt Dzũng, Cô Bebe Hoàng Anh trong những giây phút cuối chia tay chồng.
“Biểu tượng” Việt Dzũng dành cho người thân và gia đình trong lễ tang.
Biết bao nhiêu hoa gửi đến vĩnh biệt người nhạc sĩ trong ngày buồn hôm nay, Little SaiGon mất mát một chiến sĩ luôn đấu tranh kiên cường cho tự do dân chủ ở quê hương Việt Nam.
( Loạt hình phóng sự của Pv Dân Huỳnh / NV )
[/toggle]


