CẦN THƠ, Việt Nam (NV) – Giải đua vỏ lãi diễn ra tại thành phố Cần Thơ ngày 10 Tháng Mười bị hủy vào giờ chót do “chưa đảm bảo an toàn,” sau khi một nam thanh niên chạy thử thì gặp nạn, thiệt mạng, chiếc thuyền máy bị gãy làm đôi.
Vỏ lãi, còn gọi là tắc ráng hoặc vỏ vọt, là loại thuyền máy nhỏ phổ biến ở đồng bằng sông Cửu Long, có dáng thon dài hình thoi, được gắn thêm động cơ, thường là máy đuôi tôm chạy bằng xăng hoặc dầu.

Theo báo VnExpress ngày 10 Tháng Mười, đại diện ban tổ chức giải vô địch đua vỏ lãi composite phường Ngã Năm mở rộng năm 2026 thông báo ngừng tổ chức giải trên sông Quản Lộ-Phụng Hiệp, cạnh đường Nguyễn Trãi.
Nguyên nhân được công bố là do “công tác chuẩn bị chưa đáp ứng các yêu cầu về an toàn.”
Một ngày trước, một nam thanh niên không rõ danh tính, đi cùng nhóm vận động viên từ tỉnh Cà Mau đến phường Ngã Năm để chuẩn bị tham gia giải đua nêu trên.
Người này lái vỏ lãi với tốc độ cao trên sông Quản Lộ-Phụng Hiệp thì gặp nạn.
Theo các nhân chứng, khi đang lao nhanh, chiếc vỏ lãi gặp sóng lớn do các ghe máy đi ngược chiều tạo ra, sau đó bị gãy đôi.

Nam thanh niên rơi xuống sông, bất tỉnh và thiệt mạng. Vị trí xảy ra tai nạn nằm ngoài khu vực đường đua dự kiến tổ chức.
Giới chức phường Ngã Năm cho biết, nạn nhân “không có tên trong danh sách vận động viên đăng ký thi đấu.”
Giải vô địch đua vỏ lãi phường Ngã Năm mở rộng dự kiến quy tụ 48 vận động viên đến từ Cần Thơ, An Giang, Cà Mau, Tây Ninh và Vĩnh Long, tranh tài trên đường đua dài 700 mét.
Theo điều lệ, các vận động viên sử dụng vỏ lãi composite dài 5.2 mét, nặng 40-45 kg, lắp động cơ xăng công suất 20 mã lực.
Người đoạt giải nhất được nhận tiền thưởng 40 triệu đồng ($1,544), kèm một vỏ lãi, máy nổ và bộ chân vịt.
Không rõ công tác hậu cần và bảo hộ của giải đua được chuẩn bị thế nào.
Độc giả “Hoàng Hà” bình luận bên dưới bản tin: “Nếu còn muốn tiếp tục, giải đua vỏ lãi cần kiểm soát giới hạn tốc độ tối đa. Thắng thua phụ thuộc vào kỹ thuật lái chứ không phải tốc độ, thi đấu hơn thua. Đường đua quá nhiều rủi ro mà lấy tốc độ làm yếu tố quyết định chiến thắng thì khác gì càng thắng càng dễ chết?” (N.H.K) [dt]




