Văn Học Nghệ Thuật

Sách mới: Kẻ Thắng Cuộc của Đinh Phụng Tiến


Kẻ Thắng Cuộc
Truyện ngắn của Ðinh Phụng Tiến
Nhà Xuất Bản H, 2018
260 trang, giá 12 Mỹ kim
Liên lạc: tiendinh832@yahoo.com


Tác giả Ðinh Phụng Tiến sinh năm 1940 tại Nam Ðịnh. Nguyên là sĩ quan Quân Lực VNCH. Phóng viên Việt Nam Thông Tấn Xã. Tại Sài Gòn trước năm 1975 đã cộng tác với nhiều nhật báo, tuần báo, tạp chí. Ðã xuất bản: Hòn Bi (truyện), Trình Bày, Việt Nam 1967. Cơn Lốc (truyện), Trình Bày, Việt Nam,1969; Trên Ðôi Cánh Hạc (truyện ngắn), California, Hoa Kỳ,1997; Kẻ Thắng Cuộc (truyện ngắn), California, Hoa Kỳ, 2018.

Sau 1975, qua nhiều trại tù cải tạo từ Nam đến Bắc Việt Nam, ông định cư tại Hoa Kỳ từ năm 1992. Tác giả thổ lộ: “Câu chuyện được kể lại sau đây, mặc dầu có dựa trên những yếu tố thời sự có thật, song các nhân vật được xây dựng hoàn toàn bởi hư cấu. Nếu có sự trùng hợp vì bất cứ lý do gì là ngoài chủ ý của tác giả. Và “viết về những trại tù cải tạo, với tôi là rất khó, vì đã có rất nhiều người viết rồi. Lần này, tôi chọn một góc nhìn khác để viết: Cả tập Kẻ Thắng Cuộc có 10 truyện ngắn. Nhưng nếu độc giả đọc ‘một lèo’ thì nó là một truyện. Ðọc riêng rẽ thì nó là 10 truyện… mà đọc ‘một lèo’ thì nó vẫn là truyện ngắn, bởi dù gì thì cách viết vẫn là truyện ngắn…”

Ðây, chúng ta thử đọc qua một đoạn trích từ truyện ngắn thứ 9 trong tập này, có đề tựa là “Kẻ Thắng Cuộc”:

“Lịch sử có thói quen rất xấu là hay nhắc lại chuyện cũ. Ðêm về, gác tay lên trán, Bá nghĩ lại. Vì là đảng viên nên Bá thuộc lịch sử đảng. Năm 1941 đảng ta họp ở hang Pắc Bó từ ngày 10 đến ngày 19 Tháng Năm, đi đến quyết định thành lập Mặt Trận Việt Nam Ðộc Lập Ðồng Minh Hội. Sau gọi tắt là Việt Minh. Thời ấy có hàng chục đảng phái chống Pháp. Mặt Trận Việt Minh ra đời để đảng Cộng Sản cùng với những đảng phái khác tạo sức mạnh chống Pháp. Nhưng tận trong nơi sâu kín nhất, đảng ta vẫn coi những đảng phái khác là kẻ thù chính, Pháp là kẻ thù phụ. Cho nên ta vừa cùng với các đảng khác đánh Pháp vừa tiêu diệt đồng minh, nếu cần ta sẵn sàng chỉ điểm cho Pháp bắt, tiêu diệt kẻ thù chính của ta. Trường hợp cụ Phan Bội Châu là một ví dụ. Bài học lịch sử ấy Bá còn nhớ. Bá bảo: “A, thì ra cái thằng ‘Bê quay’ này cũng thuộc bài… đểu.” Bá nghĩ, đồng minh với nó, sau khi đập thằng “Dép Lốp,” thế nào nó cũng thanh toán mình vì Bá mới là kẻ thù chính của nó. Nghĩ thế, Bá bèn phú lỉnh không gặp nó nữa. Coi như thoát được cái bẫy Việt Minh ngày trước.” (trang 205)

‘Ký’ sách mới của nhà báo Đinh Quang Anh Thái
Disqus Comments Loading...
Share

Recent Posts

  • NHÀ ĐẤT

Bán một căn nhà ở vùng San Francisco mất bao lâu?

Thị trường nhà ở Bay Area (vùng Vịnh San Francisco), đang nóng lên trở lại,…

3 hours ago
  • Hoa Kỳ

Hơn 1 triệu trẻ em có cha mẹ chết vì ma túy quá liều và súng ống trong 20 năm

Số lượng trẻ em mất cha mẹ vì bạo lực súng đạn tăng 39% -…

3 hours ago
  • Xe Hơi

Một số chương trình hỗ trợ tài chính cho xe sạch ở California

California là tiểu bang đi đầu trong việc khuyến khích xe điện, cho nên có…

3 hours ago
  • Hoa Kỳ

Dự lễ tốt nghiệp Ohio, 1 người té từ băng ghế cao xuống, chết

Một người thiệt mạng khi rơi từ hàng ghế cao ở vận động trường đại…

4 hours ago
  • Thế Giới

Mỹ hoãn chi viện đạn dược cho Israel, chưa rõ lý do

Chính quyền Tổng Thống Joe Biden đình hoãn vận chuyển đạn dược do Hoa Kỳ…

4 hours ago
  • Sài Gòn Nhỏ

CSVN trong tiến trình cuối: nội bộ ăn thịt lẫn nhau!

Nam Việt/SGN Nhà báo David Hutt, mới đây viết trên tờ Asia Sentinel rằng nỗ…

5 hours ago

This website uses cookies.