Đằng-Giao/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Một cuộc rượt đuổi giữa cảnh sát California và một chiếc xe kết thúc bằng tai nạn đụng xe liên quan đến ba chiếc xảy ra trên đường Bolsa, góc đường Purdy, Westminster, lúc gần 10 giờ sáng Thứ Tư, 14 Tháng Bảy.

Cả ba xe bị hư hại nặng nhưng không ai bị thương.
Theo các nhân chứng tại hiện trường kể lại, sự việc xảy ra khi một chiếc SUV Chevrolet Tahoe đời cũ bị cảnh sát tiểu bang California đuổi theo trên đường Bolsa (đường phụ, nhỏ và song song với đường Bolsa chính) chạy về hướng Tây.
Xe Chevrolet quẹo gắt sang phải ở góc đường Purdy, định băng qua đường Bolsa chính, thì quệt vào một chiếc SUV Lexus màu trắng, đời 2019. Chiếc Chevrolet tiếp tục bỏ chạy, băng qua đường Bolsa thì đụng mạnh vào xe Totota Campry màu trắng đời 2005 lúc xe này đang chạy trên đường Bolsa về hướng Tây.
Dù cảnh sát hụ còi, chiếc Chevrolet tiếp tục lao vào đường Purdy rồi thắng lại và người tài xế bước ra khỏi xe bỏ chạy.
Cảnh sát móc súng ra khiến tài xế đứng lại. Trong xe Chevrolet còn một người đàn ông và một người đàn bà nữa, không rõ tuổi tác.
Người phụ nữ lái chiếc Lexus cho biết khi chiếc Chevrolet vừa đụng bà thì bà thấy xe cảnh sát đang đuổi theo xe này.

Người đàn ông lái xe Camry không biết chuyện gì xảy ra.
“Tôi đang lái xe thì nghe cái ‘rầm,’” ông nói. “Cảnh sát nói người tài xế xe kia (Chevrolet) có lẽ đang say xì ke.”
Một người chỉ cho biết tên là Terry, sống ở đường Purdy, nói: “Đang ở trong nhà, nghe tiếng thắng xe và tiếng đụng rất mạnh, tôi bước ra sân thì thấy hai người đàn ông và một người đàn bà đang bị cảnh sát chĩa súng, dẫn vô xe rồi chở đi. Cảnh sát ở đâu mà đông lắm.”
Tại hiện trường có trên 15 xe cảnh sát thuộc nhiều cơ quan công lực địa phương.
Đến 11 giờ, dường Bolsa ở góc này vẫn bị kẹt xe. [đ.d.]
—-
Liên lạc tác giả: [email protected]















































































