Cựu phó cảnh sát trưởng New York mất 4 bánh xe hơi

NEW YORK CITY, New York (NV) – Mặc dịch bệnh đang diễn ra nghiêm trọng tại Hoa Kỳ và New York là tiểu bang đang bị ảnh hưởng nặng nề nhất với hơn 4,000 người bị nhiễm bệnh, những kẻ trộm cắp bánh xe hơi vẫn tiếp tục hoạt động và lần này nạn nhân là một cựu phó cảnh sát trưởng New York.

Nhật báo New York Post vào ngày 19 Tháng Ba cho biết một cựu phó cảnh sát trưởng New York nay đã về hưu, được báo này giấu tên, thức dậy vào sáng ngày 18 Tháng Ba trong sự ngỡ ngàng khi thấy chiếc xe hơi Jeep Grand Cherokee của ông đậu trên đường Corbin Avenue ở khu Staten Island thuộc thành phố New York City bị mất hết 4 bánh xe nằm trơ trọi trên các con đội.

Nhật báo này dẫn lời cảnh sát viên Joe Imperatrice thuộc NYPD cho biết với tình hình dịch bệnh như hiện nay lực lượng cảnh sát vẫn phải tích cực làm việc để bảo vệ người dân khỏi các loại tội phạm như thế này.

Các cảnh sát trong thời điểm hiện nay vừa phải bảo đảm an ninh, an toàn cho cộng đồng vừa phải bảo vệ bản thân để tránh việc bị lây nhiễm COVID-19.

New York Post hiện vẫn chưa thể liên lạc được với nạn nhân là cựu phó cảnh sát trưởng New York để yêu cầu ông đưa ra các bình luận của mình về vụ việc.

Cảnh sát New York đưa ra các khuyến cáo để người dân phòng ngừa tội phạm trộm bánh xe như sử dụng ốc khóa bánh xe, bật “alarm” báo động… (Hình: chụp màn hình NYPD 123rd Precinct Twitter)

Cảnh sát viên Imperatrice cho hay: “Chúng ta đã biết về các vụ việc như thế này xảy ra tại Brooklyn và Queens nhưng tại một khu vực vốn an ninh, an toàn như thế này mà điều đó vẫn xảy ra.”

Các cảnh sát ở những khu vực lân cận thuộc NYPD cũng đã đưa ra các khuyến cáo kêu gọi người dân cẩn thận với tình hình trộm cắp bánh xe, đặc biệt là với những chiếc xe hơi hiệu Honda được các kẻ trộm cắp bánh xe “ưa chuộng.” (C.Thành)

[jwplayer DtCZmnuj]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT