BẮC KINH – Trần Khoa Quì (Chen Kegui), cháu luật sư khiếm thị và cũng là nhà hoạt động dân chủ Trần Quang Thành (Chen Guangcheng) hiện đang tị nạn ở Mỹ, vừa bị tuyên án hơn ba năm tù về tội hành hung những người xâm nhập vào nhà ông hồi Tháng Tư.
Báo Christian Science Monitor thuật rằng, luật sư riêng của ông không được phép hiện diện trong phiên xử kéo dài bốn tiếng, thay vì vậy tòa đề cử một luật sư của nhà nước.
Ông Quì bị lãnh án tù về tội gây thương tích cho các công an lúc họ xông vào nhà để tìm bắt chú của ông, người ở gần đó và bị quản thúc trong suốt 19 tháng nhưng lẻn trốn ra được, rồi xin lánh nạn vào Tòa Ðại Sứ Mỹ ở Bắc Kinh.
Trước tòa ông Quì khai ông cầm dao để tự vệ khi có nhiều người xông vào nhà rồi hành hung ông. Thoạt đầu ông bị truy tố tội “cố ý sát nhân,” dù rằng không có ai bị chết.
Cha của ông Quì cho biết, ông tìm cách vào tòa để dự phiên xử con mình nhưng bị công an mặc thường phục ngăn lại. Mẹ của ông nói: “Con tôi không có tội gì cả vì nếu nó không chống cự thì nó sẽ bị họ đánh đến chết, kể cả tôi nữa.”
Cha ông Quì nói rằng, việc Trần Quang Thành sang Mỹ khiến trường hợp của con ông càng phức tạp thêm và rằng con ông đang bị nhà nước trả thù.
Tuy ông Quì khẳng định với tòa sẽ không kháng án nhưng cha ông cho biết sẽ tham khảo luật sự riêng để xem có nên chống án không. (TP)
Tình trạng đau nửa đầu có nhiều nguyên nhân gây ra; do thiếu ngủ, căng…
Hollywood có rất nhiều phim hài kinh điển, nên các nhà sản xuất muốn làm…
Hôm Thứ Tư, 1 Tháng Năm, cảnh sát bắn hạ một học sinh có võ…
Tôi tìm được tiệm Super Dumpling vừa ngon vừa lạ vì các loại bánh xếp…
Số tiền thu được từ thuế địa ốc đối với nhà biệt lập ở Mỹ…
Sau đại dịch Covid-19, một số yếu tố đẩy chi phí bảo trì xe lên…
This website uses cookies.