Friday, April 26, 2024

Biểu tình ở Houston phản đối cảnh sát bắn dân

HOUSTON, Texas (NV) – Đêm Thứ Bảy, một nhóm người ủng hộ phong trào Black Lives Matter tuần hành từ công viên MacGregor Park đi qua trường đại học University of Houston trên đường tiến tới trường đại học Texas Southern University, miệng reo hò câu khẩu hiệu: “Không có công lý thì không có hòa bình, và không thể có loại cảnh sát kỳ thị chủng tộc,” theo tin của đài KTRK.

Trong khuôn khổ “Ngày Tưởng Niệm,” đoàn biểu tình vinh danh những người thiệt mạng vì những vụ bắn giết thường dân của cảnh sát khắp Hoa Kỳ.

Một trong các nhà tổ chức cuộc biểu tình tuần hành, ông Gregory Chatman, tuyên bố: “Chúng tôi chỉ muốn người da màu được sống an toàn trong cộng đồng của mình. Chúng tôi muốn đi ra ngoài mà không lo sợ bị cảnh sát bắn giết hoặc hành hung.”

Anh Jonathan Muse, một người tham gia cuộc tuần hành, phát biểu: “Kỳ thị chủng tộc là điều có thật trên đất Mỹ. Phong trào dân quyền tuy hoạt động nhiều nhưng chẳng hoàn thành được gì cả.”

Các diễn giả có mặt tại cuộc biểu tình đều nhấn mạnh tới tầm quan trọng của việc lên tiếng tố cáo các hành động kỳ thị chủng tộc và nỗ lực nhằm không để ai bịt miệng người dân. Họ cũng thúc giục người dân đi bầu, chẳng những trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới mà còn trong các cuộc bầu cử địa phương nữa để có thể nói lên tiếng nói của mình.

Có lúc, cuộc tuần hành trở nên căng thẳng khi cảnh sát Houston đối đầu với đoàn biểu tình tại trường đại học University of Houston và ngăn cản dân biểu tình không được tiến về xa lộ liên bang I-45 với khả năng gây can trở lưu thông tại đây. Đoàn biểu tình sau đó phải đổi hướng để khỏi phải đụng độ với lực lượng cảnh sát đang tìm cách kiềm chế họ.

Dẫu sao, với cuộc tuần hành này, những người biểu tình tin rằng họ đã gởi đi một thông điệp rõ ràng nhằm phản đối tình trạng kỳ thị chủng tộc và bạo lực cảnh sát sau những vụ bắn giết người da màu gần đây nhất tại nhiều nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. (V.P.)

MỚI CẬP NHẬT