Friday, April 26, 2024

Cảnh sát viên thành phố New York bị bắn chết trong bộ chỉ huy lưu động

NEW YORK, New York (AP) – Một cảnh sát viên thành phố New York bị bắn chết vào sáng sớm ngày Thứ Tư, ngay trong chiếc xe RV được dùng làm bộ chỉ huy lưu động. Hung thủ là một cựu phạm nhân từng than phiền trên mạng về cách ông bị đối xử trong tù và cảnh sát không bị trừng phạt khi bắn người, theo giới hữu trách.

Người nữ cảnh sát viên này, có 12 năm thâm niên công vụ với sở cảnh sát thành phố New York, đang chuẩn bị hoàn tất ca trực tại khu Bronx thì bị hung thủ bắn một phát qua cửa phía hành khách và trúng vào đầu bà.

“Cảnh sát viên Miosotis Familia bị ám sát trong cuộc tấn công không lý do nhắm vào các cảnh sát viên có nhiệm vụ bảo vệ an ninh cho dân chúng thành phố New York,” theo bản tweet của ông James O’Neill, giám đốc cảnh sát New York, gửi ra sau cái chết của bà Familia.

Người đồng sự của bà vội vã gọi cầu cứu và các cảnh sát viên khắp khu vực nhanh chóng chạy tới.

Họ đuổi theo kịp nghi can Alexander Bonds, 34 tuổi, cách đó một khu phố. Khi bị cảnh sát chặn lại, nghi can rút ra khẩu súng lục và bị bắn chết tại chỗ.

Một người qua đường cũng bị trúng đạn vào bụng và được chở đi bệnh viện, theo cảnh sát.

Nữ cảnh sát viên Familia, 48 tuổi, bị bắn khi ở trong bộ chỉ huy lưu động là một chiếc xe RV có trang bị hệ thống truyền tin, được bố trí trong những lễ lớn hay trong các khu vực có nhiều tội phạm.

Bà đang ghi lại các chi tiết trong sổ trực thì nghi can tiến đến nổ súng.

Nghi can Bonds từng bị sáu năm tù về tội cướp có võ trang tại thành phố Syracuse và được thả năm 2013 với quy định quản chế tới Tháng Năm, 2018. (V.Giang)

 

 

MỚI CẬP NHẬT