Friday, April 26, 2024

Mississippi: Bị bắn chết oan vì cảnh sát đến lầm nhà

SOUTHAVEN, Mississippi (NV) – Khoảng gần nửa đêm Chủ Nhật tại thành phố Southaven thuộc tiểu bang Mississippi, cảnh sát đến gõ cửa lầm nhà để đưa trát bắt giữ, và bắn chết một người đàn ông ngay trong nhà của ông ta, theo tin từ giới truyền thông.

Ismael Lopez, 41 tuổi, bị bắn chết vào khuya ngày Chủ Nhật khi ông ra xem ai đứng trước cửa nhà. Nhưng cảnh sát đáng lẽ ra phải đến căn nhà bên kia đường để tống đạt trát bắt giữ nhắm vào Samuel Pearman, người bị truy lùng về tội hành hung, theo đài truyền hình địa phương WREG.

“Có ai đó không chịu bỏ thời giờ để nghiên cứu kỹ địa chỉ này,” theo lời Murray Wells, luật sư đại diện gia đình ông Lopez. “Đây là một thảm kịch và là điều đáng xấu hổ cho sở cảnh sát vì họ không biết đọc số nhà.”

Công tố viên John Champion ở DeSoto County cho hay “có thể” là cảnh sát đã đến lầm nhà và xác nhận rằng tên của ông Lopez không có trên trát bắt giữ.

“Ông ta không bị truy lùng về tội gì,” theo lời công tố viên Champion nói về ông Lopez. “Tôi muốn nói cho rõ điều này.”

Tuy nhiên, các cảnh sát viên nói họ buộc phải bắn ông Lopez khi ông này mở cửa nhà và con chó pit bull của ông nhào ra tấn công họ. Cảnh sát nói họ bắn vào con chó và cùng lúc thấy ông Lopez đứng trong nhà tay cầm khẩu súng, bản tin của hãng thông tấn UPI cho hay.

“Một cảnh sát viên nổ súng bắn con chó pit bull. Cùng lúc đó, họ cũng nhìn thấy một khẩu súng từ trong nhà chĩa ra ngoài,” theo lời ông Champion, nói thêm rằng cảnh sát ra lệnh “bỏ súng xuống” nhưng người bên trong không thi hành nên họ phải nổ súng bắn vào nhà, khiến ông Lopez thiệt mạng.

Bản tin của tờ báo địa phương Commercial Appeal, nói rằng vợ của ông Lopez bác bỏ tường thuật của cảnh sát.

Theo tờ báo, bà vợ cho hay cảnh sát bắn qua cánh cửa đang đóng và ông Lopez không hề cầm lấy khẩu súng. Bà vợ nói rằng cảnh sát sau đó tìm thấy khẩu súng này để ở nơi ông thường để trong phòng khách.

Ông Lopez sống trong cùng khu phố từ 13 năm nay và làm việc ở một garage sửa xe tại thành phố Barlett, cách đó khoảng 23 dặm, cũng theo UPI. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT