Thursday, April 25, 2024

Nghi can nổ bom New York ‘thay đổi’ từ khi về thăm quê Afghanistan

NEW YORK CITY, New York (NV) – Ahmad Khan Rahami, nghi can vụ nổ bom ở New York và New Jersey hồi cuối tuần, đứng quầy nhà hàng gà chiên ở New Jersey, nơi gia đình sinh sống ở trên lầu.

Theo báo NY Times, đối với bạn bè của Rahami, họ cảm mến anh vì cho họ thức ăn mỗi khi họ túng tiền.

Ngoài ra, Rahami thích “độ” xe và chạy đua với chiếc Honda Civics của mình.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, một số bạn bè bắt đầu chú ý đến những thay đổi của anh, từ nhân cách cho đến việc anh trở nên sùng đạo hơn, sau khi anh đi thăm Afghanistan, nơi sinh quán của mình.

Rahami bị bắt hôm Thứ Hai khi đang ngủ gục trước một quán bar ở Linden, New Jersey, và sau đó bị thương trong một cuộc chạm súng với cảnh sát.

Nhà chức trách cho hay, Rahami xuất hiện trong video an ninh gần nơi nổ bom tại Chelsea, thuộc khu Manhattan ở New York, và tại nơi quả bom khác được tìm thấy, cách chỗ đầu tiên vài khu phố.

Rahami ra đời vào ngày 28 Tháng Giêng, năm 1988, tại Afghanistan. Cha anh đến Mỹ tị nạn chính trị trước, và sau đó bảo lãnh anh, và anh đến Mỹ vào Tháng Giêng, 1993 và nhập quốc tịch năm 2011, theo CNN.

Bạn bè của Rahami nói họ ít biết về ý thức hệ hay lập trường chính trị của anh, hoặc anh  có liên hệ với các tổ chức khủng bố nước ngoài hay không.

Mời độc giả xem thêm video: Cảnh sát bắt được nghi can vụ nổ bom ở New York

Rahami thường mặc đồ kiểu Tây phương và hiếm khi nói về gốc gác mình.

Cách đây khoảng bốn năm, Rahami chợt vắng bóng trong một thời gian.

Theo CNN, Rahami từng ở Pakistan từ Tháng Tư, 2013 đến Tháng Mười Một, 2014.

Bạn bè của Rahami nói, em trai của đương sự cho biết anh đi về Afghanistan.

Đến khi trở lại, người ta có thể nhận thấy anh có một vài thay đổi. Rahami bắt đầu để râu rậm, mặc đồ truyền thống của người Hồi Giáo, kể cả bắt đầu cầu nguyện ở phía sau tiệm và trở nên nghiêm nghị hơn.

Một người bạn thân tên Jones nói: “Có vẻ như anh ta trở thành một người hoàn toàn khác và khép kín hẳn.”

Theo hồ sơ tòa án, Rahami từng bị bắt hồi năm 2014 về tội sử dụng vũ khí và bị truy tố tội đâm vào chân người khác bằng dao.

Vào Tháng Hai, 2012, Rahami cũng bị bắt vì vi phạm luật cấm lại gần một người khác, và hồi Tháng Mười, 2008, bị bắt vì không trả tiền phạt vi phạm giao thông.

Năm 2005, cha của Rahami từng nộp đơn khai phá sản, nói rằng ông chỉ còn $100 trong ngân hàng và mắc nợ gần $39,000, hầu hết từ thẻ tín dụng.

Cha của Rahami cũng khai rằng ông sống ly thân và có tám người con.

Nhà hàng gà chiên của gia đình Rahami mở cách đây chừng một thập niên mà cha anh thường đứng sau quầy, mãi đến gần đây mới được giao cho anh quản lý.

Từ đó nhà hàng thường hay có rắc rối với cộng đồng.

Thoạt đầu nhà hàng mở cửa suốt 24 giờ và trở thành mối phiền toái ở địa phương, như đám đông ồn ào hay tụ tập sau nửa đêm.

Cư dân ở chung quanh, trong đó có ông Dean McDermott, than phiền khách hàng đến đái trước sân nhà họ, khiến cảnh sát luôn được gọi đến để giải quyết.

Cha của Rahami kiện ông McDermott, thị trưởng, hội đồng thành phố, và khoảng 20 cảnh sát, tội kỳ thị chủng tộc, nhưng thị trưởng thành phố Elizabeth nói rằng
“đó là do cư dân khiếu nại về những ồn ào và tụ tập ngoài đường, chứ chẳng liên hệ gì đến chủng tộc hay tôn giáo nào cả.”

Sau đó qua một cuộc thương lượng, nhà hàng bắt đầu đóng cửa vào lúc nửa đêm. (TP)

MỚI CẬP NHẬT