Friday, April 26, 2024

Đạo diễn Nguyễn Đào Tam Anh và ước mơ làm phim truyền hình

Vũ Đình Trọng/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Tám năm đi lấy quảng cáo, đạo diễn Nguyễn Đào Tam Anh vẫn luôn suy nghĩ đến điện ảnh. Cùng với mối quan hệ khi đi làm quảng cáo và số tiền tích cóp, anh bắt tay vào làm bộ phim truyền hình đầu tiên của mình, “Đời Người Mỹ Gốc Việt.”

Để thực hiện bộ phim truyền hình đầu tiên, từ bối cảnh, đến diễn viên, anh đều được sự hỗ trợ của tất cả mọi người. Nhưng để có được những điều đó, theo anh, đó là một quá trình gian nan.

Kịch bản phim khắc họa đời sống của người Việt trên đất Mỹ với những khó khăn, thử thách mà ai cũng phải có bản lĩnh vững vàng để đối mặt. Lisa (hoa hậu Vân Khương) là cô gái được sinh ra và lớn lên tại Mỹ, cô theo học ngành dược với một tương lai tươi đẹp là coi sóc trung tâm thẩm mỹ của cha mẹ để lại.

Song, sóng gió cuộc đời đã đẩy cô gái 24 tuổi đến với những biến cố lớn, ảnh hưởng đến bản thân và cô em gái Tammy (Sara Quỳnh Bôi). Sự chia ly nghiệt ngã của người cha (Đức Tiến) và mẹ (Đoàn Mai Phương) đã tạo nên một vết nứt lớn làm tổn thương gia đình nhỏ và đẩy hai cô gái đến những bi kịch của cuộc đời.

Với 10 tập trong số 12 tập phim “Đời Người Mỹ Gốc Việt” (kịch bản Nguyễn Thị Minh Ngọc. đạo diễn và nhà sản xuất Nguyễn Đào Tam Anh) vừa quay xong, anh cho biết, cuối năm 2016, đài truyền hình VietFace chiếu thử nghiệm ba tập của bộ phim này, đến nay thì mới gần như hoàn thành các tập phim. Dự trù phim sẽ trình chiếu trong mùa Hè này.

“Để thực hiện bộ phim đầu tay này tôi gặp rất nhiều khó khăn. Trăm điều khó, nhưng nguyên tắc mình đừng nghĩ khó. Khó thì khó, mình cứ cười, cứ thoải mái bước đi. Tới nút thắt nào khó thì ngồi xuống gỡ,” anh nói.

Tốt nghiệp diễn viên điện ảnh (1997), đạo diễn (2004) trường Sân Khấu Điện Ảnh Sài Gòn, Tam Anh làm việc cho một số công ty điện ảnh để lấy kinh nghiệm. Mục đích học đạo diễn của anh cũng khác người: “Tôi muốn trở thành một nhà kinh doanh. Học đạo diễn để sau này tôi có thể làm chủ sản xuất phim ảnh.”

Năm 2008, anh mang giấc mơ qua Mỹ và nhận thấy con đường “làm chủ sản xuất phim ảnh” không dễ như mình tưởng.

Từ trái, hoa hậu Katelynn Vân Khương, diễn viên Đức Tiến, và Phoebe Phụng trong phim “Đời Người Mỹ Gốc Việt.” (Hình: Vũ Đình Trọng/Người Việt)

“Sau khi tìm hiểu các đài truyền hình ở Nam California, tôi thấy rằng nguồn thu nhập của các đài, lẫn báo chí là quảng cáo. Vì vậy họ không thể bỏ tiền ra làm cái gì khác như là phim ảnh, vì quá tốn kém,” anh nói.

Không từ bỏ “giấc mơ Mỹ,” anh bắt đầu sự nghiệp bằng nghề saleman – lấy quảng cáo cho các đài và báo chí. Nhờ nghề quay phim, anh dễ dàng tạo dựng được niềm tin và sự hài lòng của khách hàng quảng cáo.

“Ngày đi quay, tối về là tôi biên tập liền, sau đó chuyển cho khách hàng xem, cần sửa chữa gì tôi làm luôn. Chỉ thế thôi là tôi không mất khách hàng vì công việc luôn nhanh chóng, lẹ làng,” anh kể.

“Trong tất cả quảng cáo đọc lời, thì ai cũng có thể viết được, đọc được. Học đạo diễn thì sẽ biết cách làm sao cho hay, cho thu hút hơn. Sau thời gian làm, khách hàng rất hài lòng, và đăng một lúc nhiều đài, nhiều tờ báo. Thế là tôi làm việc độc lập, không phụ thuộc vào đài nào cả,” anh kể thêm.

Tính năng động của anh còn làm hài lòng chủ đài truyền hình, bởi vì họ không tốn thêm chi phí quay phim, biên tập, còn anh cũng vui vì được làm theo sở thích và khả năng.

Cũng nhờ những mối quan hệ này mà khi thực hiện bộ phim truyền hình đầu tiên, anh nói chuyện với khách hàng về bối cảnh, xin quay tại cơ sở thương mại của họ. “Ai đồng ý thì quay, không tiện thì tôi tìm nơi khác. Thường thì khách hàng đồng ý, nhưng phải theo giờ giấc của họ để không ảnh hưởng đến việc mua bán trong ngày,” anh cho hay.

Với diễn viên cũng vậy, anh chọn trên tinh thần cống hiến. Anh nói: “Tôi tìm diễn viên mới qua đây định cư, ca sĩ, hay đã từng tham gia văn nghệ hội đoàn, có trường lớp hay không cũng được. Ngay cả những người bình thường, có chút chất nghệ thuật, yêu nghệ thuật, khi tiếp xúc thấy được tôi cũng mời. Tôi chọn những người có khát vọng, muốn cống hiến, vì thù lao cũng eo hẹp lắm.”

Vậy mà anh gặp “hên,” vì gặp được những diễn viên có lòng với nghệ thuật, như diễn viên Đoàn Mai Phương, diễn viên Đức Tiến, đến những người chưa bao giờ đóng phim như ca sĩ Cam Thơ, hoa hậu thế giới người Việt Katelynn Vân Khương, Sarah Nguyễn, Phoebe Phụng…

Đạo diễn Nguyễn Đào Tam Anh tâm sự: “Tôi biết tôi chỉ có ít tiền, nên tác phẩm chỉ nằm trong sự gói ghém đó thôi. Như người mới qua đây định cư chỉ mua được chiếc xe $2,000, đi làm một thời gian mới dám đổi xe giá $20,000, khi thành công bước lên ông bà chủ thì mới mua xe mình thích. Tôi bắt đầu cũng như thế!”

“Điện ảnh là tấm gương phản chiếu cuộc đời, giải trí là một, chiêm nghiệm là hai, để rút ra bài học trong cuộc sống. Xã hội nào cũng có hàng trăm ‘lát cắt,’ mình có nhiều câu chuyện mô tả. Mặt khác, chúng ta cần có tác phẩm điện ảnh để giải trí, để phản ảnh xã hội ở đây, ngay tại Little Saigon này, và những thành phố có người Việt khác,” anh chia sẻ. (Vũ Đình Trọng)

Phá đường dây làm giả giấy tờ ở Hà Nội

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT