Thursday, April 25, 2024

Tiền hội ngộ Liên Trường Quảng Ngãi toàn thế giới 2017

Uyên Nguyễn/Người Việt

FOUNTAIN VALLEY, California (NV) – Buổi tiền hội ngộ Liên Trường Quảng Ngãi toàn thế giới 2017 được tổ chức tại công viên Mile Square Park hôm Thứ Bảy thu hút hơn 300 người tham dự trong không khí tưng bừng, náo nhiệt.

Theo ông Trần Đường, Hội trưởng hội đồng hương Quảng Ngãi thì hội Liên Trường Quảng Ngãi tổ chức buổi tiền đại hội tại Mile Square Park vào hôm Thứ Bảy, 22 Tháng Bảy. Ngày hôm sau hội Đồng Hương Quảng Ngãi mở tiệc hội ngộ tại nhà hàng Majesty trên đường Edinger vào buổi trưa và buổi chiều là hội Liên Trường có tiệc vui hội ngộ chính thức tại nhà hàng Seafood Palace trên đường Westminster. Sau đó vào ngày Thứ Hai lại có một buổi đi cruise cho các đồng hương ở xa về thăm thú Little Saigon.

Ông Võ Thành Chương, trưởng ban tổ chức buổi Tiền Đại hội Liên Trường Quảng Ngãi cho biết: “Tất các các trường trung học công và tư thục ở Quảng Ngãi có 26 trường. Hàng năm chúng tôi thường có một buổi hội ngộ toàn thế giới cũng thường quy tụ được đến hơn 300 anh chị em cựu hoc sinh Quảng Ngãi. Buổi tiền hội ngộ hôm nay là để anh chị em bốn phương về đây gặp gỡ, hàn huyên và cùng nhau dự một bữa tiệc vui ngoài trời. Đồng thời cũng để anh chị em cho ban tổ chức biết sự tham dự của mình và nhận thẻ tham dự tiệc hội ngộ vào ngày mai. Do đó, buổi tiền hội ngộ này không có chương trình ca nhạc gì cả, thứ nhất là ban quản lý công viên không cho phép dùng âm thanh lớn và thứ hai là không nằm trong mục đích của buổi tiền hội ngộ này.”

Ban ẩm thực tất bật phục vụ người đến tham dự buổi tiền hội ngộ của Liên Trường Quảng Ngãi. (Hình: Uyên Nguyễn/Người Việt)

Dù là buổi tiền hội ngộ nhưng số cựu học sinh Quảng Ngãi đến tham dự đã có tới trên 300 người, ngồi kín trong 6 lều lớn có kê bàn ăn ghế ngồi. Trong khi đó một số người còn vây kín quanh hai bàn thức ăn trong nhà chòi của công viên. Không khí thật đông vui, xôn xao tiếng nói cười hàn huyên, thăm hỏi.

Trong không khí một buổi trưa Hè oi bức, nhưng dưới các mái lều và những bóng cây râm mát, từng nhóm anh chị em tụ tập lại. Lắng nghe những câu chuyện rôm rả của họ thấy đều là những kỷ niệm xưa về những ngôi trường cũ như Trần Quốc Tuấn, trường Nữ Trung Học… Ai còn ai mất, ai thành công trên xứ người… Cũng không thiếu những màn lôi kéo giới thiệu nhau thuộc niên khóa nào, ra trường rồi đi đâu, vào quân ngũ hay lên các đại học chuyên nghiệp ở Sài Gòn, Huế… và sau đó thế nào cũng hỏi thăm nhau về con cái, về đời sống của nhau.

Một cựu nữ sinh Nữ Trung Học Quảng Ngãi, bà Phạm Thị Hoa Lý, về từ South Carolina vui vẻ nói với chúng tôi: “Vui quá nhà báo ạ. Được gặp lại những người bạn học cũ, tưởng như được sống lại cả một thời áo trắng hồn nhiên. Chuyện cứ tranh nhau mà kể ‘mi, tau’ ríu rít hệt như ngày xưa thân ái ấy. Rồi ngày mai lại xa nhau biết có còn gặp lại nhau không, thật là bùi ngùi…”

Một cặp vợ chồng trẻ, anh Nguyễn Ngọc Phú với bà xã là Trần Trâm Oanh, hiện ngụ tại Westminster, cho biết: “Năm 1975 tôi mới vào đệ thất Trần Quốc Tuấn nên có ít bạn thôi nhưng năm nào cũng có mặt riết rồi thành quen hết. Bây giờ thì không kể niên khóa nào, chỉ biết nhau đã cùng học ở Trần Quốc Tuấn là tha hồi tâm tình, hàn huyên.”

Một chị trong ban ẩm thực tươi cười hớn hở khoe: “Hơn ba trăm phần ăn đã hết nhẵn, bây giờ phải mang đồ dự trữ ra, không biết có đủ không.”

Hội Liên Trường Quảng Ngãi là một tổ chức có được nhiều thành viên tham dự. Họ ở khắp các tiểu bang Hoa Kỳ, Canada, Âu Châu, Úc châu. Với những tổ chức khác thì một hai năm mới có một lần hội ngộ toàn thế giới, nhưng với Liên Trường Quảng Ngãi thì hàng năm đều có một lần mà lần nào cũng quy tụ được một số khá đông anh chị em cựu học sinh các trường ở Quảng Ngãi từ nhiều tiểu bang xa, cả ở Việt Nam cũng về tham dự.

Đó là không kể những buổi hội ngộ của Liên Trường Quảng Ngãi tại nhiều nơi khác như Virginia, Texas…

Đây quả là sự thành công trong tinh thần đoàn kết của con em miền Núi Ấn Sông Trà.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT