Wednesday, May 15, 2024

Trần Trọng, tiếng ca cho người tàn phế

Về nhạc mình, ông viết:”… những giao cảm cho biết bao con tim đang yêu với những mối tình vụng dại, ngây ngô của một thời áo trắng đã qua mau.”

Không quảng cáo, không ra mắt ồn ào nên không ai biết đến dĩa CD này của ông. Vì thế, số dĩa ông bán được rất èo uột, thảm thương.

Ông nói: “Dĩa được bán 14 năm nay mà tôi chỉ đóng góp cho Hội Từ Thiện Thanh Mỹ chừng hơn $1,000 thôi. Nhưng tàn phế như tôi, kiếm được chừng ấy đâu phải là chuyện dễ đâu. Mỗi CD bán được $10 mà để được hơn $1,000 là mừng rồi.”

Năm nay 66 tuổi, ông Trọng nhận viện an dưỡng Mission Palms là nơi ông sẽ sống hết quãng đời còn lại của mình. Niềm an ủi đơn sơ của ông là nghe nhạc, sáng tác nhạc để làm thêm CD giúp người tàn tật. Mỗi tuần lên hội trường hát giúp vui cho các cô, các bác. Và mỗi tháng vài lần chuyện trò với bà Thoa, chị ông, qua mạng Skype.

Ông tâm sự: “Tôi nhớ chị Thoa tôi lắm. Bao nhiêu năm rồi xa chị. Với số tiền bán CD, tôi có thể mua vé về thăm chị nhưng thôi, để giúp người khác. Mình còn may mắn hơn bao nhiêu người.”

Quý độc giả muốn liên lạc ông Trần Trọng, có thể gọi số điện thoại (714) 622-6382.

—–

Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT