Wednesday, May 1, 2024

Hai tay vợt nam hàng đầu Mỹ đều bị loại; Mattek-Sands bị chấn thương

Wimbledon 2017

TỔNG HỢP – Giải vô địch quần vợt quốc tế Grand Slam thứ ba năm nay – Wimbledon – có thể nói là giải đấu không thành công và đầy xui xẻo đối với một số tay vợt nam nữ Hoa Kỳ.

Ở giải đơn nam, cả hai tay vợt hàng đầu của Mỹ là Jack Sock và John Isner đều bị loại ngay từ vòng thi đấu thứ hai: Jack Sock xếp thứ 18 trên thế giới và John Isner thứ 21 đều sớm trở thành khán giả trong ngày thi đấu Thứ Năm vừa qua.

Trong một ngày thi đấu với phong độ tệ hại, Isner đã gục ngã trước tay vợt Do Thái Dudi Sela, đứng thứ 90 trên thế giới. Mặc dù dẫn trước 2-1 nhưng lại để thua ở thời điểm “tiebreak” trong ván thứ 4 và rồi thua luôn 3-6 ván cuối cùng với tỉ số chung cuộc 7-6, 6-7, 7-5, 6-7, 3-6.

Sau trận đấu Isner cho biết: “Tôi có những cơ hội. Nhưng khi không tận dụng được, thì mọi điều tệ hại xảy ra. Và đó là điều mà tôi không muốn thấy.”

Isner, 32 tuổi, cho tới giải đấu này vẫn chưa vượt qua vòng thi đấu thứ ba tại All England Club, London.

Nữ đấu thủ quần vợt Bethanie Mattek-Sands của Hoa Kỳ được các nhân viên y tế chăm sóc sau khi bị ngã quỵ vì chấn thương đầu gối trong trận đấu đơn nữ giải Wimbledon 2017 với Sorana Cirstea của Romania diễn ra tại All England Lawn Tennis and Croquet Club, London ngày 6 Tháng Bảy. (Hình: Getty Images)

Ở một trận đấu khác, Jack Sock lại chơi tệ hại hơn nữa. Tay vợt trẻ Sebastian Ofner của Áo, xếp hạng dưới Sock đến 200 bậc, nhưng trong một ngày thi đấu xuất thần, đánh bại Jack Sock với tỷ số 6-3, 6-4, 3-6, 2-6, 6-2.

Chỉ 21 tuổi, Ofner cho thấy phong độ thi đấu rất tốt, dù bị Sock gỡ hòa 2-2, nhưng vẫn tập trung tinh thần để cuối cùng vượt qua tay vợt Mỹ ở ván quyết định cuối cùng.

Ngoài ra, còn có thêm thất bại khác đối với làng quần vợt Mỹ, khi tay vợt trẻ hàng đầu Francis Tiafoe thua thảm ba ván trắng trước tay vợt Alexander Zverev của Đức. Được xếp hạt giống thứ 10, Zverev, tuổi chỉ hơn Tiafoe có 9 tháng, nhưng lại cho thấy sức mạnh của mình khi giải quyết trận đấu trong thời gian vỏn vẹn 93 phút với tỷ số 6-3, 6-4, 6-3.

Tuy nhiên không phải tất cả các tay vợt Mỹ đều thua hết, vẫn còn một chút an ủi khi các tay vợt khác như Jared Donaldson hạ Paolo Lorenzini (Ý) 6-4, 7-6, 6-7, 6-2 để vào vòng thi đấu thứ ba cùng với tay vợt xếp hạng 24 thế giới, Sam Querrey và tay vợt hạng 26, Steve Johnson.

Bethanie Mattek-Sands bị chấn thương đầu gối

Trong một trận đấu đơn nữ vòng hai trong ngày thứ Năm vừa qua, điều không may xảy đến với tay vợt nữ Hoa Kỳ, Bethanie Mattek-Sands khi nữ đấu thủ này bị chấn thương đầu gối, ngã quỵ xuống sân đầy đau đớn.

Khi di chuyển đến gần lưới để thực hiện cú đánh volley, khuôn mặt của tay vợt 32 tuổi này tỏ ra đau đớn, té quỵ xuống và thốt lên, “Giúp tôi, giúp tôi” khi chờ đợi các nhân viên y tế đến cứu chữa.

Tay vợt nữ Mỹ, Mattek-Sands được các nhân viên y tế đưa lên cáng di chuyển khỏi sân sau khi cô bị chấn thương đầu gối ngã quỵ xuống đất trong trận đấu đơn nữ giải Wimbledon 2017 với Sorana Cirstea của Romania diễn ra tại All England Lawn Tennis and Croquet Club, London ngày 6 Tháng Bảy. (Hình: Getty Images)

Cựu tay vợt vô địch đôi nam nữ Thế Vận Hội, ra sân so tài với tay vợt Romania, Sorana Cirstea. Trước khi bị ngã quỵ, Mattek-Sands thắng ván đầu 6-4 nhưng thua lại Cirstea ván hai 7-6 trước khi buộc phải bỏ cuộc.

Đây là điều không may mắn đối với Mattek-Sands, đang đứng số một trên bảng điểm đôi nữ của WTA cùng Lucie Safarova của Cộng Hòa Czech. Hai tay vợt này đặt mục tiêu chinh phục danh hiệu Grand Slam thứ tư liên tiếp tại Wimbledon năm nay, nhưng chấn thương của tay vợt Mỹ khiến tham vọng sụp đổ.

Cả hai tay vợt nữ này đều vô địch Australian Open và French Open trước đây trong năm 2017.

Lucie Safarova đã phải bật khóc khi chứng kiến cảnh Mattek-Sands quỵ ngã trên sân đấu.

Bây giờ tất cả mọi người mong cô được mau chóng bình phục. (TD)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Sáu, ngày 7 tháng 7 năm 2017

MỚI CẬP NHẬT