Friday, April 26, 2024

Gõ cửa chùa xin…đẻ

ĐỒNG NAI (NV) – Nhà mồ côi chùa Diệu Pháp được thành lập từ năm 1983. Trải qua hơn 30 năm, nơi đây đã nuôi trên 300 đứa trẻ vô thừa nhận và hơn 200 phụ nữ mang bầu bị ruồng bỏ tá túc chờ ngày sinh sản.

Những đứa trẻ đến với chùa Diệu Pháp, xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa, khi còn đỏ hỏn. Có đứa khỏe mạnh lành lặn nhưng cũng có bé không may mắn như vậy. Câu chuyện được phóng viên báo VietNamnet kể lại qua bài ký sự ngày 28 Tháng Ba.

Theo sư cô Huệ Đức, chủ trì chùa Diệu Pháp vào căn phòng khá rộng. Nhiều bé đang tung tăng cười nói nhìn thấy có người vào vội vàng khoanh tay cúi đầu. Bà đưa chúng tôi đến dãy giường nôi. Ba đứa trẻ đầu to hơn thân mình đang nằm bất động. Mắt bé đã mù, não không còn hoạt động.

Bà kể: “Bé có tên khai sinh là Hồ Đức Diệu Hoa. Sáng mồng 2 Tết 2015, bé bị bỏ ngay trước cổng chùa. Lúc ấy, bé gần 1 tháng tuổi, mắc bệnh não úng thủy bẩm sinh”. Một bé khác đang chìm trong giấc ngủ. Bé mới 8 ngày tuổi, được phát hiện trước cổng chùa nhờ tiếng khóc, cách đây 4 ngày.

Chị bảo mẫu cho biết, hiện tại, chùa còn khoảng 6 đứa trẻ có mẹ tìm đến khi đang là bào thai trong bụng.

Thế nhưng, theo sư cô Huệ Đức, việc tiếp nhận nuôi dưỡng các cô gái lỡ lầm đến ở chờ ngày sinh nở có lẽ chưa có chùa nào tại Việt Nam đông hơn chùa Diệu Pháp. Từ năm 2000 đến nay, chùa đã nhận hơn 200 người. Mỗi người một hoàn cảnh một số phận. Không người nào giống người nào.

Những trẻ mồ côi ngày nào giờ đã nên người. (Hình: Báo VietNamnet)
Những trẻ mồ côi ngày nào giờ đã nên người. (Hình: Báo VietNamnet)

Những sinh viên mới lớn, xa nhà đang tuổi biết yêu thật khó lòng từ chối những mối tình của các chàng trai. Họ đến với nhau không kiểm soát và cuối cùng hậu quả để lại đã làm cho cả hai lâm vào ngõ cụt.

Cũng có những cô gái mới lớn từ quê bước chân lên “Sài Gòn hoa lệ” tìm kiếm một việc làm nuôi thân. Một giây phút yếu lòng, họ ngã vào vòng tay những kẻ lắm tiền nhiều của, để đổi lại chút vật chất.

Cũng có những trường hợp nàng còn trẻ gặp người tình già, rồi chuyện đáng tiếc xảy ra. Chàng trấn an nàng bằng cách thuê nhà, giấu nàng vào một nơi kín đáo. Hàng tháng, chàng chu cấp cho nàng một số tiền đủ chi tiêu. Nhưng rồi chỉ vài tháng sau, chàng vắng bóng.

Sư cô từng tâm sự, công việc thiện nguyện ở chùa do nhà chùa tự xoay sở. Với hơn 10ha rẫy ở Đak Nông và 3 ha quanh chùa như hiện nay đủ sức để chùa tự lực cánh sinh. Từ trước đến nay, nhà chùa chưa hề kêu gọi giúp đỡ. Chỉ có phật tử và bá tánh có lòng biếu tặng phẩm vật gì nhà chùa cũng xin nhận và ghi ơn. Và nhà chùa đã tạo điều kiện cho góp công đào tạo 8 tiến sĩ, 14 thạc sĩ và gần 100 cử nhân. Những em này giờ quay lại chùa cùng chung tay ươm mầm từ thiện.

Nhiều người biết chuyện càng tin hơn tên một người thường gắn với an bài và định mệnh. Điều này có lẽ rất đúng với sư cô Huệ Đức bởi tục danh của bà là Hồ Thị Duyên Nhi. (Tr.N)

Bị “tàu lạ” đâm chìm, 9 thủy thủ tàu hàng mất tích tại Vũng Tàu

MỚI CẬP NHẬT