Tâm tình thầy cô

 


Một ngày làm việc


Minh Châu


(Mùa thi Giải Khuyến Học 2012)


 


4 giờ sáng tôi đã thức, không cần đồng hồ báo thức dù đêm qua chỉ ngủ có 3 tiếng và 5 giờ tôi đã có mặt trên Freeway 405. Sáng nay trời se lạnh và đầy sương mù, có lẽ vì mặt trời chưa lên, tuy thế, tôi cũng không cảm thấy khó khăn trong việc lái xe vì đường chưa đông xe.


Và tôi đã có mặt tại “trường thi” đúng giờ. Bước ra khỏi xe, tôi cảm thấy lạnh trong chiếc áo dài lụa mỏng manh và tiếc là không quay trở lại để lấy áo lạnh (vì sợ trễ).


Em Chính và anh Phúc cũng ngay sau lưng tôi dù mới 7 giờ sáng. Ba người chúng tôi cùng khiêng vác dàn âm thanh và những dụng cụ nặng nề vào hội trường. 8 giờ, mọi chuẩn bị đã xong, thầy cô và các em cũng như quan khách, cơ quan truyền thông và phụ huynh đã đầy chật phòng thi. Lễ chào Quốc Kỳ sắp được bắt đầu, một vị quan khách nhắc nhở với tôi “Cô chờ một chút, có vài em đang chạy vào phòng thi”. Tôi vội nhìn ra ngoài sân, thật vậy, một số em đang chạy vào phòng, một số em đang vội vã xuống xe, tôi đã xin lỗi quý vị trong phòng thi để chờ các em.


Cấp tiểu học Ba thi đầu tiên. Không khí tranh đua hào hứng bắt đầu ngay từ giây phút đầu tiên.


Những câu hỏi được các em trả lời đúng và rất nhanh. Quý thầy cô giám khảo làm việc thật cẩn thận để giữ sự công bằng. Các em làm bảng điểm cũng vất vả không kém vì các thí sinh trả lời các câu hỏi nhanh quá. Quý thầy cô điều khiển cũng làm việc cẩn trọng để phân biệt câu trả lời của từng đội, từng em hợp với thời gian quy định.


Giờ nghỉ trưa, các em được phụ huynh chăm sóc, các em ăn uống vội vàng và đơn giản, quý thầy cô cũng dùng bữa qua loa (xôi, bánh mì, nước lạnh) tôi vì quá mệt, chỉ ngồi nghỉ và uống nước.


5 giờ chiều, cuộc thi vẫn đang hào hứng với vòng chung kết. Cô Mai Khôi và cô Ngọc Trâm đã tiếp tế một nồi chè, một khay chả giò và một khay thịt gà xào. Thày Sum đã nói đùa “bỏ đói giám khảo đến bây giờ”. Tuy là lời nói đùa, nhưng tôi vẫn thấy lòng bứt rứt. Từ bao năm qua, quý thầy cô giám thị, giám khảo và ban tổ chức, năm nào cũng chỉ có xôi, bánh mì, và nước lạnh. Lâu lâu phụ huynh ủng hộ một khay mì xào hoặc chả giò.


Các em cuối cùng rời phòng thi lúc 8 giờ tối, và BTC bước ra đến bãi đậu xe khi bầu trời đã đầy sao.


Thật thanh thản, tôi ra về cùng các bạn trong cái se lạnh của một buổi tối mùa Hè. Tuy vất vả suốt 14 tiếng liên tiếp, chúng tôi vẫn vui vẻ bàn những công việc cần làm trong buổi lễ tri ân và phát thưởng sắp tới. Công việc vẫn bề bộn trước mặt…


 


Em viết văn Việt


Những bài viết của học sinh các trường Việt ngữ


Nhằm tạo một diễn đàn cho các em tập viết tiếng Việt, Ban Biên Tập trang Tiếng Việt Dấu Yêu kêu gọi quý phụ huynh và quý thầy cô khuyến khích các em viết văn, diễn tả bằng tiếng Việt những cảm nghĩ và ước vọng trong đời sống của các em. Ước mong nơi đây một sân chơi được mở ra và khu vườn văn hóa Việt sẽ được quý phụ huynh và quý Thầy Cô góp tay vun trồng, khuyến khích.


Trong các bài nhận được và chọn để đăng, chúng tôi cố ý giữ nguyên văn những gì các em viết. Vì thế, khi đọc đến những ngôn từ, lỗi chính tả và sai văn phạm, chúng tôi mong được phụ huynh và thầy cô chia sẻ và sửa chữa cho các em tại nhà hay trong lớp học.


Tất cả các bài viết dưới dạng MSWord, font Unicode; và hình ảnh dạng .jpg, xin gởi về địa chỉ email: [email protected] (xin đừng gởi dạng .pdf vì không tiện cho việc layout).


Trân trọng cảm ơn quý vị.


Nguyễn Việt Linh


 


Ðề tài:


Các em đặt câu với những từ cho sẵn


 


1.Gia đình em thích trồng cây trong vườn cho đẹp.


2.Em phải hiếu thảo vơi cha mẹ mơi là người con ngoan.


3.Mình phải biết thương yêu đồng bà lẫn nhau.


4.Mỗi gia đình có rất nhiều người liên hệ với nhau.


5.Mẹ em nấu canh bị mặn chat.


6.Ông nội em bị bệnh,em phải chăm sóc ông nội em hết bịnh


7.Mỗi sáng sớm em nghe những con chim líu lo trên cây.


8.Ai hiền lành là người đó được nhiều người thương.


9.Trường Sa ở phía Ðông của nước Việt Nam.


10.Nướu răng là để giữ răng mình.


Nguyễn Phương Mỹ Ngọc


Thí sinh tiểu học Ba


Giải Khuyến Học Việt Olympiad-2011


 


1.Mỗi ngày, ông ngoại trồng cây ở ngoài trước nhà.


2.Con biết hiếu thảo cho ba mẹ và ông bà ngoại con.


3.Ở trường học, thầy giại con chử đồng bào.


4.Khi con bỏ muối giô canh, con làm cánh mặn chát.


5.Con chó của con hiền lành với con mèo.


6.Nhiều người đi thăm gia đình ở Mũi Cà Mau.


7.Nướu răng của con ở trong miện.


Ðỗ Ngọc Quỳnh


Thí sinh tiểu học Ba


Giải Khuyến Học Việt Olympiad-2011


 


Kết quả thi chung kết Giải Khuyến Học kỳ 24


tại trường McGarvin Intermediate


Chủ Nhật 8 Tháng Bảy, 2012


 


Ban tổ chức Giải Khuyến Học cho biết danh sách (chưa chính thức) sau đây và để bảo đảm sự chính xác, ban tổ chức sẽ công bố danh sách chính thức tại buổi Lễ Tri Ân và Phát Thưởng vào Chủ Nhật 15 Tháng Bảy.


Cấp Tiểu Học 1:


*Ðội Chánh Pháp 1: Phan Hoàng Anna, Phan Khanh Helen, Lê Diệu Liên và Phan Như Bảo Tín.


*Chánh Pháp 2: Thái Liên, Ðặng Ivy, Duong Betty.


*TT Văn Hóa Việt Nam 1: Nguyễn Hillary, Trương Hữu Thông, Nguyễn Khoa Andrew, Bùi Nguyễn Kenny.


Cấp Tiểu Học 2:


*Westminster 2: Phan Thúy Vy, Nguyễn Hồng Anh, Dương Thảo Uyên, Vũ Nguyễn Henry.


*Chánh Pháp 4: Nguyễn Bá Thiện Truman, Trần Quốc An, Lê Thảo Evie, Trần Phan Huukie.


*TT Văn Hóa VN 4-Westminster 3-Chánh Pháp 5: Lê Hoàng Jandy, Nguyễn Trí Brandon, Trương Thị Mai Vy, Ngô Thảo Nam.


*TT Văn Hóa Việt Nam 3: Tất Loan Anh Cindy, Nguyễn Tường Quang.


Cấp Tiểu Học 3:


*Văn Hóa Việt Nam 5: Võ Gia Khang, Trần Khánh Quỳnh, Trần Thụy An Catherine, Triệu Katherline.


*Costa Mesa-Tự Lực 3-Westminster 4: Lê Quang Nguyên, Phan Nguyễn Sharon, Ðinh ViVian, Nguyễn Tường Richard.


*Anoma 1: Lê Nancy, Vương Vicky, Nguyễn Jodie, Trần Thế Khang .


*Chánh Pháp 6: Ðặng Amy, Nguyễn Thái Katherine, Nguyễn Thế Ðức Rian, Trần Minh Thư Michelle.


Cấp Tiểu Học 4:


*Chánh Pháp 7: Cao Hồng Anh, Thái Xuân Chung, Phan Hoàng Katelyn, Phạm Annie Thùy Nhân.


*Chánh Pháp 8: Trần Quốc Vinh, Phan Như Bảo Trâm, Trần Vĩnh Hưng Bryan, Phan Hoàng Brian.


*Tự Lực 4 Phạm Lee David, Nguyễn Thị Tường Vi, Nguyễn Khắc Tuấn Anh, Nguyễn Ngọc Tường Vy Ivy.


Cấp Tiểu Học 5:


*Chánh Pháp 13: Lâm Emily, Trương Kenny, Lâm Jonathan, Nguyễn Phương Trúc.


*Anoma2-Văn Hóa VN 7-Chánh Pháp 12: Lê Phước Sandra, Nguyễn Hoàng Mai, Ngô Ngọc Phương Nam.


Xin nhắc nhở phụ huynh, Lễ Tri Ân và Phát Thưởng Giải Khuyến Học kỳ 26 sẽ được tổ chức vào lúc 1 giờ trưa Chủ Nhật, 15 Tháng Bảy, tại trường McGarvin Intermediate, 9802 Bishop Place, Westminster, CA 92683. Xin quý phụ huynh cho các em đến tham dự đúng giờ.


 


 Tình nghĩa thầy trò qua các đại hội


Cựu học sinh Tân Bình Nguyễn Thượng Hiền


 



Hình ảnh Ðại hội kỳ III của các cựu học sinh Tân Bình Nguyễn Thượng Hiền.



Tặng quà thầy cô.


 


Gần 200 cựu học sinh, gồm 17 giáo chức, và đông đảo thân hữu, nghệ sĩ… đã đến tham dự đại hội lần thứ III của Hội Cựu Học Sinh Tân Bình, Nguyễn Thượng Hiền hải ngoại, tổ chức vào sáng Thứ Bảy, 7 tháng 7 năm 2012 tại nhà hàng Diamond Seafood, thành phố Garden Grove, California.


Các thầy cô từ các niên khóa trước, sau 1975 đã đứng chung nhau, chụp một tấm hình với nhau kỷ niệm. Các thầy cô đã già hơn, yếu hơn, nhưng vẫn sáng suốt nhận ra những khuôn mặt, giọng nói học trò xưa cũ của mình, dù có ngưới đã 40 năm mới gặp lại thầy cô mình. Học trò có những người rơi nước mắt khi ôm lấy thầy cô ngày cũ. Thầy cô mưng mừng tủi tủi, không ngờ những đứa học trò nghịch phá tinh quái mà mình hay gõ đầu kẻ thước, nay thành tài thành nhân, nhưng vẫn thương thầy nhớ cô. Học trò trường Nguyễn Thượng Hiền nói với thầy cô, lý do học từ xa kéo đông đủ về đây hôm nay, ly do mỗi năm có ngày này, là vì thầy cô. Bạn bè thì vẫn thường gặp nhau, liên hệ với nhau, nhưng thầy cô thì vắng bóng vắng tin nhiều lắm, chỉ có ngày này mới được ôm mừng thầy cô mình mà thôi. Khi mà thơi gian đi quá nhanh, con người không đủ sức chống trả sự tàn phá của thời gian, thì mỗi một lần được đến với thầy cô, bạn bè mình như hôm nay, phải là điều đáng có, trân quý vô cùng.


Ðó là những tinh thần của đại hội đã được bày tỏ, khi HVXH phát biểu, khi đại diện học trò là Nguyễn Hững Quang (còn được cả trường biết đến với cái tên dễ thương “Cò”) phát biểu với thầy cô, khi 10 cô học trò ngày xưa mặc áo dài xinh xắn ôm các món quá tinh thầy đến kính gửi cho từng thầy cô, khi các học trò bước lên sân khấu cất tiếng hát bằng trái tim cho thầy cho cô, cho bạn bè mình.


Sau khi các thầy cô chụp hình, các niên khóa tùng cấp từng năm, được mời chụp chung với nhau. Từ niên khóa đầu tiên 73 với các Tuyết Oanh (tử Việt Nam), Ðoàn Thanh, Nguyễn Duy Báu, Hoàng Thị Lý, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Thị Tuy, Beth Vũ (chị Bạch)… cho đến những niên khóa thế hệ thập niên 90. Ðông nhất hôm nay là niên khóa 76 (cấp của HVXH… hihihi… vui!!!) với Bùi (Anh) Minh Tuấn, Nguyễn Hưng Quang “Cò”, Bùi Thống Nhất, Nguyễn Nhiên, Phạm Thị Hiệp (từ Úc), Wendy Võ “Hương Xưa”, Vũ Thanh Hải, Lê Thị Thanh Tuyền, Lê Phước Vinh, Vũ Trọng Hiếu, Nguyễn Vũ Luân, Ngô Ðình Thùy, Ðoàn Thanh Tùng, Ðào Ngọc Quang.


 


Cựu học sinh Trung Học Võ Trường Toản



Những bàn tay học trò đưa ra đỡ thầy Thái Văn Khôi, cựu giáo sư Võ Trường Toản.



Bằng hữu vẫn hăng say với bài hát Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ ngày nào.


 


Trên 500 cựu học sinh Võ Trường Toản trên toàn thế giới trùng phùng trong một đại hội lần thứ 6 tại khách sạn Mariott, Irvine vào tối 7 tháng 7.


Năm nay 29 thầy cô từng dậy ở Võ Trường Toản trước năm 1975 đã đáp lời mời của ban tổ chức và có mặt đông đủ. Giáo Sư Ðàm Quang Yêu dù phải ngồi xe lăn nhưng cũng cố gắng đến gặp lại đồng nghiệp cũ và học trò xưa và cảm động hơn nữa là có đến 9 vị đã lặn lội từ Việt Nam sang khiến mỗi lần MC xướng danh các vị là một lần tiếng vỗ tay vang dội khắp đại sảnh của khách sạn Mariott. Chỉ những tràng vỗ tay ấy cũng đã đủ để các thầy cô vui sướng, tận hưởng tình nghĩa thầy trò qua lời phát biểu của Giáo Sư Phạm Cao Dương: “Chỉ có học trò Việt Nam mới còn giữ được cái tình nghĩa thầy trò như thế này”.


Qua dáng dấp của 29 vị giáo sư được mời lên sân khấu để toàn thể cựu học sinh Võ Trường Toản vinh danh, cảm ơn công lao giáo dục cho học sinh Võ Trường Toản nên người, cụ thể như khoa học gia Nguyễn Công Dinh hay Bác Sĩ Daniel Trương ngày nay cũng có mặt trong buổi trùng phùng này, người ta thấy hầu hết các vị nam nữ giáo sư dù đã cao tuổi nhưng còn thật tráng kiện. Nhiều vị còn có vẻ trẻ hơn cả học sinh của mình nữa.


 


****


Hình ảnh Thi Bán kết và Chung kết Giải khuyến Học


Chủ Nhật, 8 Tháng Bảy, 2012 tại trường McGarvin


 



Ðội Chánh Pháp.



Ðội Chánh Pháp-Tự Lực.



Ðội Costa Mesa.



Ðội TTVH Việt Nam.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT