Các trung tâm Việt ngữ mừng Tết Trung Thu

 


Chủ Nhật, 30 Tháng Chín – Garden Grove Park, California



Trung tâm Việt ngữ Trùng Dương với màn “Gạo trắng trăng thanh.”



Cô giáo Loan Anh (phải) chuẩn bị cho học sinh trước khi lên sân khấu.



Thu Nguyễn và các em thiếu nhi Thánh Thể nhà thờ Saint Columban chờ đến phiên.



Học sinh Gia Ðình Phật Tử Liên Hoa trình diễn.




Màn trình diễn của Nhóm Hương Việt, sinh viên Orange Coast College.



Em Tâm Nhi, 7 tuổi, Santa Ana, khoe lồng đèn.



Nhạc sĩ khiếm thị Nguyễn Ðức Ðạt (trái) cùng con gái Yến Linh, 4 tuổi, và anh Nguyễn Bá Thành (ban tổ chức).



Ca sĩ Tâm Ðoan (trái) và màn trình diễn áo dài.



Anh Ngô Thiện Ðức, hiệu trưởng trường Việt ngữ Minh Ðức.


 


_____________


 


Tâm tình thầy cô


 


Ði thưa về trình


 


Nhành Lan


 


Hôm nay tôi sang thăm cụ hàng xóm. Cụ dọn về đây gần một năm, tôi chỉ chào và thăm hỏi mỗi khi gặp cụ đi bộ.


Lần đầu tiên thăm cụ, tôi rất ngạc nhiên với cách trang hoàng phòng khách: những tấm tranh thủy mạc Mai, Lan, Cúc, Trúc, treo trên tường thật hài hòa với bộ sa lông gỗ Cẩm Lai. Một cái tủ kính trưng bày những đồ sứ cổ thật đẹp. Trên mặt bàn, một bộ ấm, tách trà thật đơn giản, nhưng rất đẹp và hài hòa với mầu sắc đồ gỗ trong phòng.


Cụ lối xóm tên Bích, năm nay đã trên 80 tuổi, sống với con trai, con dâu và 3 cháu nội. Các con đi làm, cháu đi học, cụ lủi thủi lau lau, chùi chùi lặt vặt trong nhà. Tôi sang thăm, cụ rất vui, pha trà mời tôi. Trong khi chờ trà ngấm, cụ chuyện trò, giới thiệu tỉ mỉ những bức tranh trên tường. Ðang chăm chú nghe cụ giảng giải, tôi thấy một cô bé khoảng 10 tuổi, tóc dài, mặt thanh tú, áo quần tề chỉnh, từ trên lầu bước xuống, qua mặt chúng tôi gật đầu chào, rồi mở cửa ra ngoài. Cụ Bích cho biết đấy là cháu nội thứ hai của cụ, em cháu được gửi giữ, chiều bố mẹ đón về, còn anh cháu đi học xa.


Cụ Bích đưa tôi ra xem những cây cảnh và cây ăn trái ngoài vườn. Vườn thật sạch và gọn gàng, nhiều cây đang có trái và đặc biệt một “rừng” rau thơm đủ loại: húng, hẹ, thì là, ngò, tía tô nằm nơi râm mát, được giàn mướp che chở. Thật là một gia đình Việt Nam điển hình với những nét đặc thù của quê hương.


Hai bà cháu đang chăm chú với chậu Mai Tứ Quý thì nghe tiếng động cửa nên vội quay vào. Cô cháu gái cùng cô bạn bước qua phòng khách nên lầu. Cụ cho biết, cô bé kia là bạn bên hàng xóm của cháu cụ.


Không nhịn được, tôi hỏi cụ sao cháu không thưa, gửi gì cả!!! Cụ Bích cho biết, cháu quen như vậy. Tôi thắc mắc là lúc nào cháu cũng ứng xử vậy sao? Cụ bảo: các cháu nói tiếng Việt không giỏi và đã quên mất thói quen “đi thưa về trình rồi.” Các cháu đi, cứ đi, khi nào về thì về, không bao giờ cho cụ biết. Ba mẹ các cháu quá bận công việc, không chú ý, và cụ than phiền thêm: “Ở đây nhà trường không hề dạy học sinh những phép tắc đơn giản ấy, cô giáo ạ.”


Tôi thật ngạc nhiên, những điều đơn giản ấy sao lai bị quên đi trong một gia đình rất Việt Nam như gia đình cụ Bích. Ði thưa về trình là một nét độc đáo của văn hóa Việt Nam. Người lớn yên tâm khi biết con mình đi đâu và biết các cháu đã về nhà an toàn. Các cháu cũng bày tỏ sự tôn trọng mọi người trong gia đình mình.


Cụ Bích còn cho biết thêm: đôi lúc cụ muốn dạy bảo một vài điều về văn hóa Việt Nam, nhưng vì tiếng Việt của các cháu chưa giỏi, nên các cháu không hiểu, hơn nữa cụ sợ nói nhiều, các cháu không thích, và sẽ ít nói chuyện với cụ.


Tôi về nhà với những suy tư trĩu nặng trong lòng. Tôi không những giúp các em nói và viết tiếng Việt, tôi còn phải giúp các em bảo tồn những điều tốt đẹp của văn hóa Việt Nam nữa, không biết tôi có làm nổi không?!


____________________


 


 


Em Viết Văn Việt


Những bài viết của học sinh các trường Việt ngữ


 


Nhằm tạo một diễn đàn cho các em tập viết tiếng Việt, Ban Biên Tập trang Tiếng Việt Dấu Yêu kêu gọi quý phụ huynh và quý thầy cô khuyến khích các em viết văn, diễn tả bằng tiếng Việt những cảm nghĩ và ước vọng trong đời sống của các em. Ước mong nơi đây một sân chơi được mở ra và khu vườn văn hóa Việt sẽ được quý phụ huynh và quý thầy cô góp tay vun trồng, khuyến khích.


Trong các bài nhận được và chọn để đăng, chúng tôi cố ý giữ nguyên văn những gì các em viết. Vì thế, khi đọc đến những ngôn từ, lỗi chính tả và sai văn phạm, chúng tôi mong được phụ huynh và thầy cô chia sẻ và sửa chữa cho các em tại nhà hay trong lớp học.


Tất cả các bài viết dưới dạng MSWord, font Unicode; và hình ảnh dạng .jpg, xin gởi về địa chỉ email: [email protected] (Xin đừng gởi dạng .pdf vì không tiện cho việc layout).


Trân trọng cảm ơn quý vị.


Nguyễn Việt Linh


 


Ðề tài:


Ðặt câu với các từ cho sẵn


 


Lê Diane Bích Thủy


Thí sinh lớp Bốn, Giải Khuyến Học Viet Olympiad- 2012


 


1. Em phải biết nói và viết tiếng Việt, vì em là người Việt, có máu Việt, và là con cháu Rồng Tiên. Em phải hạnh phúc là Người Việt có 4000 năm lịch sử.


2. Ông bà em quí với em, vì nếu không có ông bà thì sẽ không có em, vì vậy em phải kính trọng cha, mẹ và ông bà.


3. Ở trong tiếng Việt Nam, chính tả quang trọng, vì nếu sai chính tả bài sẽ khó đọc, và có nhiều người không hiểu mình viếc cái gì.


4. Cha mẹ của em sẽ rất hạnh phúc nếu em thi Giải Khuyến Học được điểm cao.


5. Em quý mến ông, bà, cha, mẹ, vì ông bà, cha mẹ lo cho em và cho em đi học.


6. Mỗi năm, khi đầu năm học tới, bố mẹ em dẫn em đi mua sắm đồ cho em như quần áo, viếc chì, tập vở.


7. Trong mùa Hè có nhiều côn trùng bay vòng vòng, và em thích chạy theo máy con trùng này.


8. Trái mãng cầu có vỏ xanh nâu và có nhiều hột, em không thích ăn trái mãng cầu vì nó chưa và có nhiều hột.


9. Cha mẹ em cần cù làm việc mỗi ngày để kiếm tiền nuôi chúng em.


10. Biển Ðông là biển gần nhất của nước Việt Nam, khi về Việt Nam chơi, máy bay phải bay qua Biển Ðông.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT