Ðại Nhạc Hội Hùng Sử Việt kỳ 9

 


Tự hào lịch sử văn hóa Việt Nam


 


Nguyên Huy/Người Việt 


FOUNTAIN VALLEY (NV)Chiều hôm Chủ Nhật, 28 tháng 10, Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt vừa tổ chức một đại nhạc hội với chủ đề “Tự Hào Lịch Sử Văn Hóa Việt” tại phòng thu hình lớn của VHN-TV, Fountain Valley. Ðây là lần thứ 9 đại nhạc hội được tổ chức, mỗi lần một chủ đề nhằm nhắc lại lịch sử oai hùng của dân tộc VN và cũng là để truyền bá đến tuổi trẻ VN sinh trưởng ở nước ngoài.







Sân khấu Ðại Nhạc Hội Hùng Sử Việt trong phút khai mạc. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)


Buổi nhạc hội này đã được đài truyền hình VHN hỗ trợ, trực tiếp truyền hình suốt buổi đến khắp các tiểu bang Hoa Kỳ và Úc.


Sau phần nghi lễ, nhạc hội được mở đầu bằng tiếng đồng ca của tuổi trẻ VN hải ngoại bài “Lời Mẹ Âu Cơ.” Tiếng hát cất lên vọng vang lời mẹ dặn “Năm ngàn năm xưa đó con còn nhớ hay không? Tổ tiên ta Lạc Việt, khởi đầu Kinh Dương Vương… Năm ngàn năm xưa đó, nước ta đã huy hoàng, trời Nam riêng một cõi, mười tám đời Hùng Vương, trăm con cùng một mẹ, trăm tộc cùng một tên… đừng bao giờ quên nhé, chúng ta người Việt Nam.”


Ngay sau đó, nhà văn Bích Huyền, thay mặt ban tổ chức, lên chào mừng quan khách và nói đến tâm tình của các bạn trẻ tham gia trong chương trình nhạc hội hôm nay của Hùng Sử Việt.


Bà nói: “Nhìn những giọt mồ hôi trên gương mặt các anh chị, các cháu sinh viên học sinh hết lòng tập dượt mà lòng không khỏi ngưỡng phục tinh thần yêu văn nghệ dân tộc của tuổi trẻ VN hải ngoại. Xin được cám ơn hết thẩy các cháu, các anh chị và quý thầy cô đã hướng dẫn.”


Ðề cập đến lịch sử oai hùng và nền văn hóa Việt Nam, nhà văn Bích Huyền ca tụng: “Ðó là một nền văn hóa nhiều mầu sắc, một di sản quí giá mà tổ tiên để lại và chúng ta những thế hệ tiếp nối tiếp tục gìn giữ phát huy…. Trong tinh thần ấy anh chị em trong hội Hùng Sử Việt một lòng bền bỉ tiếp nối giữ gìn. Xin được thay mặt ban tổ chức tuyên bố khai mạc Ðại Hội Hùng Sử Việt kỳ 9 trong chủ đề ‘Tự Hào Lịch Sử Văn Hóa VN.’”







Một số thành viên ban tổ chức Ðại Nhạc Hội Hùng Sử Việt. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)


Không để trống một phút, MC Nguyễn Văn Khoa và MC Hồng Tứ, cũng là những thành viên trong Ban Ðiều Hành CLB Hùng Sử Việt, mời ngay con chim đầu đàn lên sân khấu. Ðó là Giáo Sư Song Thuận, người đứng ra thành lập CLB Hùng Sử Việt từ hơn 10 năm nay.


Xúc động trước sự có mặt khá đông của bà con đồng hương đến tham dự đông đảo, Giáo Sư Song Thuận vui tươi ngỏ lời cảm tạ đến bà con khắp nơi và các mạnh thường quân cũng như các cơ quan truyền thông báo chí đã tiếp tay cùng CLB Hùng Sử Việt trong bao lâu nay để “chúng ta cùng làm rạng rỡ thêm dòng lịch sử oai hùng cùng là nền văn hóa rực rỡ của dân tộc Việt.”


Giáo sư cũng sơ lược lại lịch sử VN, nhấn mạnh đến những giai đoạn ông cha ta đã làm rạng danh con Hồng cháu Lạc để chúng ta ngày nay rất tự hào là người Việt Nam. Với cộng đồng hải ngoại, chúng ta còn thêm niềm tự hào là vẫn giữ được ngọn cờ vàng, ngọn cờ của ông cha từ ngày dựng nước, trong tất cả các cuộc chiến đấu chống ngoại xâm giữ gìn bờ cõi. Thêm nữa, chúng ta còn được tự hào vì 37 năm qua, chúng ta đã phát huy được tiếng Việt trên khắp thế giới, nơi nào có người Việt là nơi đó tiếng Việt được lưu truyền.


Trong tinh thần đó, CLB Hùng Sử Việt cũng đã lớn mạnh và được đặc biệt tham gia ngày một nhiều của tuổi trẻ VN hải ngoại. Giáo Sư Song Thuận cũng xác định rằng công lao ấy không phải của riêng một người nào, của một tổ chức nào mà của tất cả mọi người chúng ta là những người trong Ban Ðiều Hành CLB Hùng Sử Việt, là những anh chị em tham gia trong các kỳ nhạc hội và tuổi trẻ VN hải ngoại và cả quí khán thính giả đã đến đây cũng như các khán thính giả từng tham dự trong 8 kỳ đại nhạc hội của CLB Hùng Sử Việt trong các năm qua.


Nhưng để cụ thể Giáo Sư Song Thuận đã xin được nêu danh và trình diện trước đồng bào hải ngoại 10 người trong Ban Ðiều Hành, thường xuyên có mặt và trực tiếp gánh vác những công việc của CLB Hùng Sử Việt.


Lần lượt các vị trong Ban Ðiều Hành được Giáo Sư Song Thuận nêu danh. Ðó là cô Phương Lê, cô Bội Trâm, nữ Giáo Sư Lê Ngọc Loan, nữ Giáo Sư Phạm thị Huê, nhà văn Bích Huyền, Dược Sĩ Nguyễn Mạnh Hiền (B), Dược Sĩ Nguyễn Ðức Năng, Kỹ Sư Nguyễn Minh Trì, nhà giáo họa sĩ Ðặng Ngọc Sinh, nhà giáo Nguyễn Văn Khoa và Giáo Sư Song Thuận.


Tràng pháo tay ròn rã đã nổ vang từ phía khán thính giả để chào đón những người đã có lòng nhiệt thành với lịch sử và văn hóa Việt.


Sau phần nghi lễ, diễn ra không quá 60 phút, nhạc hội đã bắt đầu với một chương trình văn nghệ dân tộc khá đa dạng và phong phú, được các tổ chức hội đoàn trẻ trong cộng đồng phụ trách cùng hai MC trẻ là Uyển Diễm và Ðại Dương.


Ðó là các em trong Gia Ðình Việt ngữ Tự Lực trong “Biết Ðâu Nguồn Cội,” Nhóm Chè Q2 trong “Liên khúc Ba Miền,” Nhóm trẻ ca diễn trong “Biển Của Riêng Em”… Các cô chú, anh chị cũng góp tài năng cho buổi nhạc hội kỳ này. Gia Long thì có “Nắng Ðẹp Miền Nam,” Lê Văn Duyệt thì có “Tình Ca,” CLB Tình Nghệ Sĩ thì có “Người Giao Chỉ,” Trưng Vương thì giấu mặt trong vở kịch lịch sử “Thái Hậu Dương Vân Nga” cùng với anh chị em CLB Hùng Sử Việt. Nhóm Bến Sông Mây cũng cùng Thúy Anh và ban vũ Lạc Hồng điêu luyện cũng không vắng mặt trong nhạc hội kỳ này. Ðiều hết sức kỳ thú là tất cả các tài tử ca nhạc sĩ lên trình diễn ai nấy đều xúng xính trong các bộ trang phục cổ truyền rực rỡ mầu sắc quê hương.


Mười bốn tiết mục văn nghệ phong phú ý nghĩa đã chiếm gần hai tiếng đồng hồ nhưng người xem vẫn còn cảm thấy chưa đủ.


CLB Hùng Sử Việt được hình thành lúc đầu tiên bởi hai giáo sư Song Thuận và Lê Ngọc Loan cùng một số anh chị em Chu Văn An, Trưng Vương mê nghệ thuật sân khấu. Vở kịch anh chị em dựng để trình diễn trong những ngày đầu là “Mài Kiếm Dưới Trăng” nói lên tinh thần giữ nước của con dân nước Việt. Nhưng CLB đã chuyển hướng rất nhanh sau những lần trình diễn vì nhu cầu làm sống lại lịch sử oai hùng của dân tộc tại hải ngoại cho lớp trẻ đồng thời cũng giới thiệu với các cộng đồng bạn về đất nước con người Việt Nam. CLB Hùng Sử Việt phát triển nhanh chóng với sự tham gia của các thầy cô và các trung tâm Việt Ngữ. Vài năm sau các CLB Hùng Sử Việt đã xuất hiện tại nhiều nơi như Chicago, Texas, Bắc California và sắp tới là San Diego. Các CLB này liên kết với nhau để cùng đi chung một hướng, vừa gìn giữ văn hóa dân tộc vừa truyền bá lịch sử oai hùng của cha ông cho các thế hệ VN sinh trưởng ở hải ngoại và các cộng đồng bạn.


Công việc kể là lớn lao như vậy mà CLB Hùng Sử Việt thường không tổ chức gây quĩ cũng như bán vé mỗi lần mở đại nhạc hội. Cô Phương Lê, thủ quỹ của CLB Hùng Sử Việt, cho biết: “Tất cả đều do các mạnh thường quân và chính anh chị em trong CLB gom góp vào mỗi khi tổ chức. Và may mắn làm sao, lần tổ chức nào xong, CLB cũng còn lại được khoảng $3,000 trong quỹ.” 


––


Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT