Cơm chay với Tăng Thân Xóm Dừa

 


 


Nguyên Huy/Người Việt


 


“Ăn một bữa cơm chay với Tăng Thân Xóm Dừa cũng là làm được một ít công việc từ thiện.” Ðó là ý nghĩ của cụ bà Nguyễn Thị Thân, một trong hơn 500 người đến tham dự bữa cơm chay do Tăng Thân Xóm Dừa tổ chức tại phòng hội của Civic Center, thành phố Westminster vào trưa hôm Chủ Nhật 4 Tháng Mười Một vừa qua.







Ðồng hương đến tham dự cơm chay cùng Xóm Dừa đông chật trong và ngoài hội trường của Civic Center, Westminster.


Theo ông Trần Ðức Châu, một thành viên trong ban tổ chức cho biết thì đây là lần thứ 10, Tăng Thân Xóm Dừa tổ chức được những bữa cơm chay như thế này để mọi người cùng góp tay vào việc “cho các bé nghèo ở Việt Nam được đi học”. Ông Châu cũng cho biết thêm, lần nào tổ chức bữa cơm chay như thế này cũng được bà con đồng hương đến tham dự rất đông.


Bữa cơm chay của Tăng Thân Xóm Dừa, không phải là những món cao lương mỹ vị gì nghĩa là không có những món giả mặn như thường thấy trong các tiệm cơm chay ngoài phố, mà chỉ là những món rau dưa tinh khiết được pha chế bởi những bàn tay từng đưa hơi ấm tình người về cho các bé ở Việt Nam trong bao năm nay, đã cùng nhau pha chế từ những phẩm vật do chính anh chị em trong Xóm Dừa tự nguyện cung cấp.


Bữa cơm chay cũng thuần khiết không có những diễn văn, tường trình công tác từ thiện, những mục bán vé xổ số, đầu giá gây quĩ… mà bữa ăn trôi qua trong không khí thật thân ái giữa những đồng hương mà phần lớn đều đã biết nhau qua những công tác từ thiện, xã hội. Chỉ một vài tiếng hát trong các bài nhạc nói đến tình thương yêu được nhẹ nhàng cất lên từ một góc hội trường, cũng chẳng cần có sân khấu. Tất cả hình thức thường thấy trong một bữa tiệc gây quĩ dù là tiệc chay đều không có để mọi người cùng chuyên tâm vào ý nghĩa của bữa ăn chay cùng Xóm Dừa.







Ông Trần Ðức Châu trong ban tổ chức (thứ nhất từ phải) và anh Bùi Hùng nhóm trưởng nhóm Xóm Dừa Non.


Theo một flyer tổng kết công tác năm qua thì Tăng Thân Xóm Dừa đã thực hiện được 5 công tác bên cạnh công tác chính. Ðó là trợ giúp cho Cô Nhi Viện Lục Hòa hiện có gần 30 em, tuổi từ 3 tháng đến 20; góp công vào trường Mầm Non tại Long Thành hiện đang có 200 học sinh từ 3 đến 5 tuổi phần lớn là con em của các gia đình công nhân trong vùng; phát quà và đào giếng tại huyện Sông Lô tỉnh Vĩnh Phúc; phát 200 phần quà cho đồng bào nghèo ở thôn Hà Tân, xã Ðại Lãnh, huyện Ðại Lộc, tỉnh Quảng Nam; phát 400 phần quà cho nạn nhân lũ lụt ở 2 xã Hành Thiện và Hành Tín, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi; phát 100 phần quà cho đồng bào ở Côn Ðảo; hỗ trợ chùa Kim Liên trong việc phát cơm mỗi ngày cho bệnh nhân Viện Ung Bướu Hà Nội.


Công tác chính của Tăng Thân Xóm Dừa là chú tâm đến công việc đã đề ra từ ngày thành lập là “Góp Một Bàn Tay Cho Bé Nghèo Ði Học”.


Bà Quyên Ðỗ, một trong những người thành lập Xóm Dừa, cùng các anh chị em trong Xóm Dừa cho chúng tôi biết: “Từ 1996 tới 2000, bảo trợ cho ba lớp mẫu giáo bán trú ở xã Gia Môn, Gio Linh, Quảng Trị, năm 2001, xây tặng trẻ Gia Môn một ngôi trường mới gồm 3 lớp giao lại cho địa phương quản lý. Từ năm 2002 tới 2010, bảo trợ 8 nhà trẻ và trường mẫu giáo tại tỉnh Khánh Hòa, Nha Trang. Năm 2011, bảo trợ thêm 6 nhà trẻ và trường mẫu giáo tại tỉnh Khánh Hòa. Song song với những công tác trên, từ 2004 Tăng Thân Xóm Dừa cũng cấp học bổng cho các sinh viên y khoa nghèo ở Saigon, đến từ các vùng xa xôi. Học bổng từ 100 đến 200 để mua sách vở. Từ 2006 đến 2010, cấp học bổng cho các tăng ni sinh Tu Viện Bát Nhã, Lâm Ðồng, mỗi người 25 Mỹ kim một tháng. Ðể có tiền cho những công việc này, Tăng Thân Xóm Dừa đã phần lớn trông vào những bữa cơm chay như ngày hôm nay thôi”.


Tăng Thân Xóm Dừa là một nhóm 6 anh chị em lúc đầu tiên vốn là môn sinh của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh cùng muốn thực tập thiền. Họ không cùng ở một nơi nhưng cứ mỗi Thứ Bảy cuối tháng lại gặp nhau ngồi thiền, tụng kinh, nghe Phật pháp và chia sẻ cùng nhau sự tu tập theo tâm thức như ở Làng Hồng, Làng Mai, Làng Cây Phong hay Nụ Hồng, Khóm Hồng. Họ thực tập thiền để chuyển hóa bản thân, sống một cuộc đời an vui hạnh phúc và có ý nghĩa hơn là chỉ bị cuốn vào công việc và giải trí. Họ đã gắn bó với nhau được trên 15 năm. Mười lăm năm ấy biết bao nhiêu tình với nghĩa nên mỗi ngày nhóm cứ tăng thêm người. Nay thì đã có đến trên 40 người cùng nhau sinh hoạt đều đặn, không kể những tình nguyện viên khác.


Cô Chương Ðài Công Huyền, một trong những tình nguyện viên này cho biết: “Tuy chúng em không gia nhập chính thức vào Xóm Dừa nhưng liên lạc khá mật thiết. Qua email và các trang mạng về Phật Giáo và tu thiền của các tâm thức Làng Mai, Xóm Dừa nên cũng tu tập ở nhà. Cứ mỗi lần Tăng Thân Xóm Dừa tổ chức cơm chay như thế này để làm việc thiện thì chúng em dù bận đến mấy cũng đến xin góp một bàn tay vào việc tổ chức”.


Tăng thân Xóm Dừa cũng có một chi nhánh là nhóm “Xóm Dừa Non”. Phụ trách nhóm này là anh Bùi Hùng. Gặp gỡ chúng tôi, anh Bùi Hùng cho biết: “Ðây là một nhóm trẻ chừng khoảng 30 em. Hầu hết các em rành tiếng Mỹ hơn tiếng Việt nên phải tách ra sinh hoạt riêng để cho thích hợp trong việc tu thiền và nghe Phật pháp hay Pháp đàm để từ đó mà suy nghiệm ra những vấn đề thiết thực trong đời sống nơi trường lớp hay chốn sở làm. Hàng năm lại rủ nhau về Tu Viện Lộc Uyển để tham dự những khóa tu. Nhóm Xóm Dừa Non chúng em đều có suy nghĩ chung sau khi được tu tập là thấy đạo Phật là một cách sống làm cho ta giảm được khổ đau phiền não nên sống có hạnh phúc hơn và còn biết nghĩ đến người khác”.


Quí độc giả cần liên lạc với Tăng Thân Xóm Dừa, có thể qua (714) 975-6864 (Quyên Ðỗ), (714) 638-1768 (Nghi Phan), (714) 583-8160 (Mai Nguyễn).


___


Liên lạc người viết: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT