Tân Xuân của đồng hương vùng gió cát Ninh Thuận


Nguyên Huy/Người Việt


 


SANTA ANA (NV) – Trưa hôm Chủ Nhật, 24 Tháng Hai, hơn 200 đồng hương thuộc Hội Thân Hữu Ninh Thuận đã quần tụ bên nhau tại nhà hàng Emerald Bay, Santa Ana, để cùng nhau chào đón một mùa Xuân mới.










Hội Trưởng Khải Huy của Hội Thân Hữu Ninh Thuận niềm nở tiếp đón đồng hương. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)


Hội trưởng của hội, ông Khải Huy, tức nhà văn Huyền Chương Quý, cho nhật báo Người Việt biết: “Hàng năm chúng tôi có nhiều cuộc gặp gỡ họp mặt, nhưng cuộc họp mặt Tân Niên là chính không năm nào hội chúng tôi bỏ qua được. Thời gian đầu năm là thời gian chúng ta vừa qua một cái Tết. Hơi hướng sum họp đoàn tụ gia đình theo truyền thống lễ nghĩa của người Việt mình còn nguyên vẹn nên sự gặp gỡ bà con làng xóm nơi quê cũ ngày nào, đối với chúng tôi rất là quý.”


“Cũng nhân dịp này chúng tôi tổ chức chúc thọ cho các niên trưởng trong hội để bày tỏ tinh thần ‘kính già’ và mừng tuổi cho con em để bày tỏ sự ‘yêu trẻ’ trong gia đình truyền thống của người Việt Nam chúng ta, để cho các thế hệ sau gìn giữ được nếp sinh hoạt truyền thống này mà giữ cho nền văn hóa Việt Nam được tốt đẹp mãi,” ông nói thêm.


Ðúng như lời ông hội trưởng cho biết, một lễ chúc thọ các vị cao niên và mục phát tiền mừng tuổi cho các cháu nhỏ đã diễn ra ngay sau những nghi thức khai mạc. Tám vị cao niên trong hội từ 80 tuổi đến 90 tuổi được ban tổ chức trịnh trọng dâng những lời chúc phúc, thọ, an khang, với những bó hoa tươi thắm và chút quà lưu niệm. Kế đó là các em nhỏ được cha mẹ, ông bà mang theo cũng được nhận những bao mừng tuổi từ ban tổ chức.


Trong dịp này, Hội Trưởng Khải Huy bầy tỏ tâm tình của mình trong dịp tân xuân hội ngộ đồng hương.


Ông nói: “Ðược sự ủy nhiệm của bà con Ninh Thuận chúng tôi sẽ hết sức cố gắng để phát triển những gì mà các vị hội trưởng tiền nhiệm đã xây dựng được. Ðó là Hội Thân Hữu Ninh Thuận. Qua 19 năm hội có mặt đã thực hiện được tốt đẹp việc gắn bó những đồng hương và thân hữu Ninh Thuận trong một tổ chức được mọi người cùng xây đắp để hôm nay chúng ta đã có được một tổ chức đồng hương Ninh Thuận vững chắc, có đủ các phần hành như các ban Cố Vấn, Giám Sát, Chấp Hành, Xã Hội, Văn Nghệ, Thanh Niên để căn nhà Ninh Thuận ở hải ngoại đáp ứng được nhu cầu ‘tha hương ngộ cố tri’ của bà con mình. Hội không chỉ có những đồng hương Ninh Thuận mà còn quy tụ được cả những cựu quân nhân từng phục vụ tại Ninh Thuận như căn cứ không quân Phan Rang và các dâu rể của Ninh Thuận nữa. Chúng ta đã là một nhà thì sự đùm bọc nhau, chia ngọt sẻ bùi là chuyện tất yếu. Xin được kính chúc tất cả bà con trong hội thân hữu Ninh Thuận.”


Sau đó, buổi họp mặt Tân Xuân Ninh Thuận đã được các nghệ sĩ trong và ngoài hội giúp vui qua một chương trình ca nhạc mừng Xuân thật vui tươi nhộn nhịp. Ca sĩ Thúy Anh với những làn điệu dân ca miền Trung khiến mọi người không khỏi nhớ tới miền quê hương gió cát với bờ biển Ninh Chữ thơ mộng. Ca sĩ Ðan Vy, cô bé ngày nào theo mẹ đến với những sinh hoạt cộng đồng liên tục, nay đã trở thành một ca sĩ xinh đẹp có giọng ca mượt mà điêu luyện, cũng đã làm cho buổi họp mặt thêm phần tươi vui.


Giữa những tiết mục văn nghệ là những phút rút số hồi hộp. Ai cũng mong trúng được một món quà gì đó của hội để làm kỷ niệm nhất là vào dịp đầu Xuân thì nó còn là sự may mắn của cả năm nữa.


Cho mãi tới 3 giờ chiều, tiệc hội ngộ mới tàn, nhưng những câu chuyện hàn huyên giữa những người cùng quê vẫn còn bịn rịn, nên một số khách vẫn còn tìm gặp nhau chưa chịu ra về.


Ninh Thuận là một tỉnh nằm về phía Nam của vùng duyên hải Trung Phần Việt Nam, là một tỉnh được coi như vùng đất của văn hóa người Chăm với những kiến trúc tháp Chàm tiêu biểu. Ðó cũng là vùng đất của những đồi cát nóng bỏng, những cánh đồng khô cằn và cũng là quê hương của một vị tổng thống VNCH, cố Tống Thống Nguyễn Văn Thiệu. Nhưng Ninh Thuận cũng nổi tiếng với những thắng cảnh tuyệt đẹp như bãi biển Ninh Chữ, đèo Ngoạn Mục hay vịnh Vĩnh Hy… Ninh Thuận là nơi sản xuất muối lớn nhất Việt Nam với những nhà máy muối như Cà Ná, Phương Cựu.


Qua nhiều thời đại từ khi được chúa Nguyễn sát nhập, qua đến thời thực dân Pháp, thời VNCH và nay thời cộng sản, tỉnh Ninh Thuận phải trải qua nhiều danh xưng và có khi còn bị chia ra để sát nhập vào Nha Trang ở phía Bắc hay Bình Tuy ở phía Nam. Nhưng dù thời nào thì người dân Ninh Thuận vẫn là người dân Việt với đầy đủ phong thái và truyền thống văn hóa dân tộc và nhất là yêu quí miền đất gió cát quanh năm của mình.


Nay cho dù phải phiêu bạt nhiều nơi, người Ninh Thuận vẫn một lòng hướng về quê cũ.









Cựu Hội Trưởng Võ Tấn Phước (trái), người may mắn đầu tiên trúng giải rút số, nhận quà từ đương kim Hội Trưởng Khải Huy. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)


Hội Trưởng Khải Huy cho biết: “Mỗi năm khi tổ chức gặp mặt đầu Xuân là ban tổ chức chúng tôi lại nhận được vô số tin nhắn chúc mừng thành công của các đồng hương Ninh Thuận ở khắp nơi trên thế giới. Năm nay chúng tôi có một khách đặc biệt, đó là cụ bà Phạm Thị Khang nay đã 83 tuổi từ Việt Nam qua đoàn tụ con cháu cũng bắt con cháu đưa đến tham dự để gặp mặt bà con đồng hương Ninh Thuận.”


Ngoài việc tổ chức những cuộc họp mặt đồng hương, ban tổ chức cũng không quên ấn hành tờ Ðặc San Ninh Thuận vào mỗi lần tân xuân hội ngộ của Ninh Thuận để thêm phần gắn bó. Ðặc San Ninh Thuận năm nay được thực hiện dưới dạng khổ sách truyện, dầy gần 400 trang với nhiều bài viết về Ninh Thuận, những bài thơ chan chứa tình cảm với quê hương gió cát của người Ninh Thuận cũng như của các thân hữu khắp nơi. Ðọc Ðặc San Ninh Thuận như thấy được một phần quê hương miền Trung yêu dấu của đất nước.


––


Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT