Nguyên Huy/Người Việt
WESTMINSTER – Cuốn hồi ký “Sự Thực Có Sức Giải Phóng” của cố Linh Mục Trần Văn Kiệm vừa được Trần Văn Kiệm Foundation tổ chức ra mắt tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam, Giáo Phận Orange, California, chiều 17 tháng 3, 2013.
Màn trình diễn một trích đoạn trong trường ca “Việt Nam Oai Linh Bất Khuất” do ban đồng ca “Trần Văn Kiệm Foundation” thực hiện. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)
Buổi ra mắt là phần II trong buổi sinh hoạt của Trần Văn Kiệm Foundation mà phần I là giới thiệu trường ca “Việt Nam Oai Linh Bất Khuất,” đã được in thành sách và thu vào CD của Trịnh Ðắc Phúc.
Tác giả trường ca “Việt Nam Oai Linh Bất Khuất” là một cựu tù nhân cải tạo. Theo những người bạn tù của ông phát biểu trong buổi sinh hoạt này thì “giữa cảnh đói khổ cùng cực, ai nấy đều lo việc ‘cải thiện’ mớ rau ngọn cỏ giấu giếm nơi hiện trường lao động, thì Trịnh Ðắc Phúc đã chỉ luôn tay nhịp nhịp với cái cuốc để làm nên tác phẩm này”.
“Trịnh Ðắc Phúc đã mang cả mấy ngàn năm lịch sử vào âm nhạc”, người cựu tù cải tạo Ðinh Khắc Tín giới thiệu về tác phẩm trường ca. “Lời và nhạc của trường ca đầy hào khí trong những giai điệu thật oai hùng. Tác phẩm này sau khi ra tù, tác giả đã phải dành thêm cả chục năm trời để hoàn tất và nay được cho ra đời rất đúng lúc như một lời hiệu triệu toàn dân trước nguy nan nước mất”.
Hai bạn tù cải tạo khác, Nguyễn Ðình Hoàng và Trần Công Anh Dũng cho biết thêm: “Bản trường ca này cũng đã được bọn cai tù của trại tù Trảng Lớn cho trình diễn vào dịp quân Trung Cộng cho CSVN một bài học năm 1978, và chỉ một lần duy nhất đó thôi”.
Phát biểu trong dịp này, tác giả trường ca Trịnh Ðắc Phúc nói: “Tâm nguyện của tôi trong trường ca này là muốn nói lên cái oai linh bất khuất của dân tộc mình. Chúng ta phải làm cho thế giới thấy được cái oai linh bất khuất ấy của dân tộc”.
Sau những lời giới thiệu tác giả và tác phẩm, MC Trịnh Kim Dung đã mời ban hợp ca của Trần Văn Kiệm Foundation diễn tấu hai đoạn trích trong bản trường ca Việt Nam Oai Linh Bất Khuất, một đoạn êm đềm du dương trên quê hương thời thanh bình và một đoạn nung nấu sôi sục khi toàn dân tham gia chống giặc thù phương Bắc.
Chấm dứt phần diễn tấu, MC Trịnh Kim Dung cho biết đây mới chỉ là Volume I, trong một vài tháng tới Volume II của trường ca sẽ được tiếp tục ra mắt.
Sau 15 phút giải lao, buổi sinh hoạt tiếp phần II, chỉ còn hơn nửa quan khách tham dự. Nhà văn Trần Phong Vũ được MC Trịnh Kim Dung mời khai mạc buổi ra mắt sách. Trước một số ghế trống, nhà văn Trần Phong Vũ tỏ ra lấy làm tiếc cho buổi ra mắt sách này.
Sáu diễn giả là bà Nguyễn Kim Phượng, một cựu giáo chức, ông Nguyễn Ngọc Vịnh, ông Nguyễn Ðức Cường, bà Marie Bùi Thị Nhung, Bác Sĩ Nguyễn Chí Vỹ và nhà văn Trần Phong Vũ lần lượt trình bày trong buổi ra mắt cuốn hồi ký của cố Linh Mục Trần Văn Kiệm.
Bốn diễn giả đầu hầu như không đề cập trực tiếp đến cuốn hồi ký “Sự Thực Có Sức Giải Phóng” mà chỉ nói đến công lao, đức độ, lòng ái quốc của cố Tổng Thống Ngô Ðình Diệm và nền Ðệ I Cộng Hòa để như gián tiếp đề cập đến nội dung cuốn hồi ký là “Sự Thực Có Sức Giải Phóng” những thiên lệch về chế độ này do “vì thiển cận không thấy, không trân quí cái gì đã có trong tay nên phải chịu cái hậu quả lưu vong. Nay hãy trả lại sự thật cho cái giai đoạn lịch sử mà chúng ta là chứng nhân” như lời diễn giả Nguyễn Ngọc Vịnh, một cựu sĩ quan Không Quân QLVNCH phát biểu.
Hai diễn giả trực tiếp nói về cuốn hồi ký của cố Linh Mục Trần Văn Kiệm là Bác Sĩ Nguyễn Chí Vỹ và nhà văn Trần Phong Vũ. Bác Sĩ Vỹ nhận định: “Tập hồi ký viết về những thất vọng và cả những hy vọng của tác giả. Giá trị của cuốn hồi ký là nói lên những sự thật. Với 9 chương sách, nhìn chung là những chủ đề trong khoảng thời gian từ 1946 đến thời gian sau khi chế độ Ðệ I Cộng Hòa bị lật đổ. Ðó là thời gian người Việt Nam phải đứng trước nan cảnh theo Pháp hay theo Việt Minh chống Pháp. Nan cảnh này chỉ được giải quyết khi ông Ngô Ðình Diệm về nước chấp chánh. Tác giả chỉ viết ra những sự kiện và không phê phán”.
Nhà văn Trần Phong Vũ cũng đưa ra những nhận định rằng “đây là một tác phẩm nhỏ nhưng mang nội dung lớn”. Nhà văn cũng xác định “đây không phải có dụng ý bênh vực nền Ðệ I Cộng Hòa, mà thực ra thì không có Ðệ I Cộng Hòa thì làm gì có Ðệ II Cộng Hòa”.
Sau những lời nói đầu, nhà văn Trần Phong Vũ nhận định: “Chỉ 80 trang sách và một bài viết của chị Trịnh Kim Dung trao đổi với tác giả cho chúng ta thấy rằng tác giả đã viết bằng một tấm lòng của một người phải nói ra sự thật trước những khó khăn khi vị trí của mình là một tu sĩ. Ðây là tâm sự của một người mang cái hoài bão lớn, ngay thẳng dám nói thẳng nói thật tất cả”.
Cuốn hồi ký “Sự Thực Có Sức Giải Phóng” của cố Linh Mục Antôn Trần Văn Kiệm chỉ có 80 trang trong cuốn sách được in ra dày hơn 200 trang vì có phần phụ lục của bà Trịnh Kim Dung, người được cố Linh Mục Trần Văn Kiệm ủy thác cho xuất bản sau khi linh mục đã về nước Chúa.
Nhận xét về tập hồi ký này, Ðức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt viết trong Lời Giới Thiệu rằng: “Ðọc những tâm sự của cha cố Antôn Trần Văn Kiệm, tôi không khỏi bồi hồi xúc động trước những sự thật mà ngài là chứng nhân. Và còn xúc động hơn nửa trước lương tâm bị giằng xé của ngài. Với lương tâm một con người, ngài ray rứt trước sự thật bị chôn vùi. Với lương tâm Công Giáo của một linh mục, ngài đau khổ vì sợ sự thật sẽ làm tổn thương cho giáo hội, sợ xúc phạm đến giáo hội, sợ làm cho mọi người, đặc biệt là giáo dân giảm lòng kính mến đối với giáo hội. Vì thế ngài chôn kín sự thật và nỗi đau vò xé cho đến khi nhắm mắt lìa đời. Thật đáng trân trọng một tấm lòng cao quí, một lương tâm trong sáng và ngay thẳng như thế”.
Quý độc giả muốn có tập hồi ký này xin liên lạc (714) 489.7163 hay email: [email protected].
___
Liên lạc tác giả: [email protected]


















































































































