Ninh Thuận ra mắt sách trong không khí chan chứa tình văn hữu

 


Nguyên Huy/Người Việt


GARDEN GROVE, California (NV)Trưa hôm Chủ Nhật, 21 Tháng Tư, nhà văn nữ Nguyễn Ninh Thuận đã ra mắt tác phẩm thứ 12 của mình, “Nỗi Lòng và Khát Vọng” trong một không khí chứa chan tình văn hữu tại nhà hàng Seafood Place, Garden Grove.

Trong không khí thân tình ấy, hầu hết các văn hữu lên đóng góp ý kiến đều nhấn mạnh đến “nỗi lòng” của nhà văn nữ này đã dàn trải khắp 12 tác phẩm đã được gửi đến người đọc.









Nhà văn nữ Ninh Thuận trong ngày ra mắt “Nỗi Lòng và Khát Vọng.” (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)


Giáo Sư Cao Văn Hở tức nhà thơ Cao Kiều Phong trong dịp này đã ngợi ca đến sức sáng tạo phong phú của Nguyễn Ninh Thuận.

Ông nói: “Năm nào nhà văn này cũng có được một tác phẩm trình làng. Những tác phẩm ấy đã nói lên tấm lòng của một người đàn bà Việt Nam ở hải ngoại rất nặng lòng với quê hương và đất nước.”

Giáo Sư Cao Văn Hở cũng đề cập đến lối hành văn rất giản dị, mộc mạc, rất chân thật như đặc tính của người miền Nam Việt Nam.

Ông nói tiếp: “Ðọc văn Ninh Thuận ai cũng nhận ra ngay rằng tấm lòng của Ninh Thuận thật là thiết tha, rộng lớn đối với đồng bào của mình.”

Ông Nguyễn Quang, hội trưởng Hội Ðồng Hương Quảng Trị, miền đất chôn nhau cắt rốn của nhà văn Ninh Thuận, cũng tâm tình rằng: “Là một đồng hương và cùng thời với chị Ninh Thuận, tôi đã có được cái hân hạnh ba lần lên giới thiệu tác phẩm của chị với độc giả đồng hương. Chúng tôi cùng một thế hệ, lớn lên trên miền đất ‘cày lên sỏi đá’ và chịu một khí hậu khắc nghiệt với mùa gió Lào và những cơn lũ lụt hàng năm. Thời của chúng tôi lại còn phải chịu cảnh tàn phá của chiến tranh, một cuộc chiến ý thức hệ mà phía bên kia đã bán linh hồn cho đế quốc Ðỏ nên không từ nan một phương cách nào để khủng bố người dân hòng đoạt được sự hậu thuẫn. Quảng Trị trong chiến tranh Việt Nam là miền địa đầu giới tuyến nên đã phải hứng chịu hậu quả của chiến tranh khi CSBV công khai xóa bỏ giới tuyến phi quân sự trong Hiệp Ðịnh Geneve 1954 để tràn ngập tiến chiếm miền Nam gieo rắc kinh hoàng cho người dân suốt 20 năm ròng rã. Mang cái tâm trạng khổ đau cho đất nước và dân tộc, chị Ninh Thuận đã hăng hái tham gia vào những sinh hoạt cộng đồng khi đến được miền đất tự do, mong đem chút khả năng của mình đóng góp vào công việc chung. Chị cũng từng là hội trưởng tiền nhiệm của tôi. Qua những sinh hoạt chung, chúng tôi nhận thấy chị không chỉ hăng say công việc mà còn có một tâm hồn Bồ Tát và tấm lòng từ bi hỉ xả đáng ca ngợi.”

Nhà thơ ký giả Thanh Huy vốn là một đồng hương của Ninh Thuận cũng lên bày tỏ chút tâm tình với người bạn văn.

Ông nói: “Mọi lời hay ý đẹp, bạn hữu chúng ta đã nói hết cả rồi nên tôi chỉ xin tặng Ninh Thuận một bài thơ do tôi sáng tác ngợi ca tinh thần phục vụ của chị với anh em thương binh QLVNCH.”








Bạn bè và thân hữu của CLB Tình Nghệ Sĩ đến vui chung với nhà văn Ninh Thuận. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)


Ðáp lại những tâm tình chân thiết này của bạn hữu, nhà văn Ninh Thuận đã lên ngỏ lời cảm ơn mọi người đã đến tham dự cuộc ra mắt sách này.

Nhà văn nói: “Sách được thực hiện bằng hai thứ tiếng Việt và Mỹ để cho giới trẻ có thể tìm đọc mà biết thêm về đất nước và dân tộc Việt Nam. Cũng như các cuốn sách trước, lần này trong cuốn sách ‘Nỗi Lòng và Khát Vọng,’ chúng tôi xin được giải bày những khát vọng của chúng tôi và chắc cũng là khát vọng chung của những người Việt tị nạn cộng sản. Cuốn sách này cũng chính là nỗi lòng, khối óc, con tim của Ninh Thuận với đất nước và con người Việt Nam. Những con người Việt Nam được thể hiện rõ nét là những chiến sĩ VNCH, một thế hệ thanh niên miền Nam Việt Nam đã hy sinh tất cả để mong giữ được miền Nam trong tự do, dân chủ, nhân quyền được tôn trọng.

Nhưng thời thế đã không thuận lợi để miền Nam phải rơi vào tay cộng sản khiến người dân Việt khi dứt chiến tranh vẫn còn phải thống khổ trong áp bức, bóc lột chịu đựng những bất công tàn ác của kẻ xâm chiếm. Nên trong khả năng nhỏ bé của mình, Ninh Thuận chỉ còn biết đem hết số tiền thu được trong việc bán sách để gửi về giúp bà con Quảng Trị, đặc biệt là những thương phế binh VNCH trên vùng đất này. Ước mong đồng hương độc giả cùng góp một bàn tay với Ninh Thuận.”

Sau những phần phát biểu của văn thi hữu với tác giả Ninh Thuận, một chiều thơ nhạc ấm tình văn hữu đã diễn ra với những tiếng ngâm thơ trầm hùng trong tiếng sáo vi vút của anh chị em nghệ sĩ đến giúp vui và những tiếng hát ca của anh chị em trong Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ.

Hơn 100 văn nhân nghệ sĩ và những nhà hoạt động văn học nghệ thuật đến tham dự như Giáo Sư Song Thuận của Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt; Nhà văn Dược Sĩ Vũ Văn Tùng, chủ tịch Văn Bút VN hải ngoại; Nhạc sĩ Cao Minh Hưng, sáng lập Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ; Nhà thơ Minh Ðức Hoài Trinh; nhà văn Nguyễn Xuân Quang và các nghệ sĩ Ngọc Nôi, Hồ Liễu, Trúc Minh, Trang Thanh Lan, Bích Ty, Phi Loan, Hạnh Cư, Ái Liên, Phương Tuấn, Trường Giang…

––-
Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT