Khách trong ngày: Cảnh sát viên Francois Nguyễn

 


WESTMINSTER, California (NV)Khách trong ngày Thứ Ba, 30 Tháng Tư, của nhật báo Người Việt là cảnh sát viên Francois Nguyễn của Sở Cảnh Sát Santa Ana. Cách đây 38 năm, vào những ngày cuối của cuộc chiến Việt Nam, cậu bé Francois, lúc đó 5 tuổi, cùng gia đình sang Hongkong tị nạn. Sau đó, gia đình chuyển sang Pháp sống.







Một thời gian sau, cảnh sát viên tương lai Francois chuyển sang Mỹ, rồi làm giáo viên chương trình giáo dục đặc biệt ở Los Angeles. Từ một cơ duyên đặc biệt, thầy giáo Francois Nguyễn tham gia cảnh sát và làm ở phi trường quốc tế Los Angeles trong ba năm, trước khi chuyển về làm cảnh sát ở Santa Ana, bắt đầu từ năm 2008. Cảnh sát viên này nói được tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Pháp.

Trong hình, từ trái, chủ nhiệm Phan Huy Ðạt, nhà báo Linh Nguyễn, cảnh sát viên Francois Nguyễn, và phóng viên Ngọc Lan, tại phòng biên tập nhật báo Người Việt. (Hình: Tâm Nguyễn/Người Việt)


 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT