SACRAMENTO (Sacbee) – Một phụ nữ 31 tuổi tuần này vừa bị tống giam sau khi đánh vào mặt một cảnh sát viên quận Sacramento County. Người này khai rằng cố ý làm như vậy để được vào tù, dễ dàng cai thúôc lá.
Cảnh sát viên Matt Campoy cho hay ông đang ra khỏi nhà tù nơi làm việc hôm Thứ Ba trong bộ sắc phục thì sự việc xảy ra. Khu vực bên ngoài nhà tù là nơi có nhiều người đứng đợi, gồm cả thân nhân tù được thả và các tù nhân mới mãn hạn.
Cảnh sát viên Campony cho hay đột nhiên ông ta nhìn thấy một phụ nữ đi xăm xăm về phía mình, ông tránh sang một bên, nhưng người này tiến đến ngay phía trước rồi đưa tay đánh vào mặt ông ta.
Ông bẻ quặt tay phụ nữ này rồi đưa vào trong tù, nơi bà Etta Mae Lopez nói rằng làm như vậy là để bị giam hầu dễ cai nghiện thúôc lá.
“Bà ta biết rằng cách duy nhất để cai thuốc lá là vào tù vì trong tù không cho hút,” theo lời cảnh sát viên Campoy. “Bà ta đợi cả ngày mới thấy một cảnh sát viên mặc sắc phục ra khỏi nơi này, vì bà biết đánh cảnh sát sẽ bị ở tù và ở lâu đủ để cai nghiện.”
Giới hữu trách cho hay bà Lopez cũng khai rằng bà đứng đợi rất lâu và thấy đói nên đi ăn rồi sau đó quay về đợi tiếp.
Một số cảnh sát viên thường đổi sang thường phục khi ra khỏi nhà tù, nhưng cảnh sát viên Campoy lại thay áo ở một nơi cách đó một con phố nên vẫn mặc sắc phục. (V.Giang)







