NEW YORK (CBS/AP) – Một nhóm khoảng 100 học sinh trung học cùng đi chuyến bay hãng AirTran từ New York sang Atlanta, tất cả đều bị đuổi xuống, sau khi phi công và phi hành đoàn mất kiên nhẫn vì các em không chịu ngồi yên và bất tuân lệnh cấm sử dụng điện thoại di động.
Một máy bay hàng không hãng Air Tran vừa cất cánh từ phi trường Fort Lauderdale, Florida. (Hình minh hoạ: Karen Bleier/AFP/Getty Images)

Sự việc xảy ra khoảng 6 giờ sáng Thứ Hai tại phi trường LaGuardia và liên quan đến học sinh trường Yeshiva ở Flatbush, Brooklyn.
AirTran là chi nhánh của Southwest Airlines. Southwest qua một thông cáo nói rằng sau nhiều lần phi công và phi hành đoàn yêu cầu tắt điện thoại nhưng không được tuân theo, toàn nhóm học sinh bị bắt buộc phải rời khỏi máy bay, kể cả tám người hướng dẫn đoàn.
Một trong những người hướng dẫn đoàn học sinh sau đó nói phản ứng của hãng là quá đáng, trong khi giáo viên Marian Wielgus thêm rằng các tiếp viên của chuyến bay đều đáng “kinh tởm.”
Một học sinh tên Jonathan Zehavi tin rằng các em bị chơi khăm vì họ là người gốc Do Thái. (TP)










