Education For the Poor và giúp sinh viên nghèo trong nước



Nguyên Huy/Người Việt


HUNGTINTON BEACH, California (NV) Chiều tối hôm Thứ Sáu 14 tháng 6, Hội “Education For the Poor” đã tổ chức bữa tiệc mừng các hội viên tân khoa bác sĩ mới ra trường, tại hội trường nhà thờ St. Bonaventure, Huntington Beach.

Ba hội viên Yến Châu, Ái Châu và Huy Hồ vừa tốt nghiệp bác sĩ vốn là những hội viên tích cực của hội. Dù họ rất bận rộn trong việc học nhất là vào năm cuối nhưng vẫn dành thời giờ để tiếp tay cùng với hội thực hiện một công tác xã hội bằng một phương cách khá đặc biệt. Ðó là đưa việc giáo dục tiếng Anh đến với những sinh viên nghèo ở Việt Nam không có phương tiện để theo học ngoại ngữ này.









Hội trưởng Education For The Poor, bà Nathalie Xuân Văn (phải), vinh danh hội viên tân khoa bác sĩ và hội viên tốt nghiệp năm học. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)

Ðây là một phương cách hết sức đặc biệt. Ðặc biệt ở chỗ không quyên góp gây quĩ, không đưa tiền về Việt Nam nhưng vẫn giúp đỡ được những bạn trẻ cần được giúp đỡ, để tuổi trẻ trong nước có thêm phương tiện Anh ngữ mà tiếp cận được với đời sống văn minh, trí thức và nhất là lòng yêu nước.

Bà Phương Nguyễn trong ban chấp hành hội cho biết chi tiết về phương cách đặc biệt này: “Chúng tôi nghĩ giúp tiền bạc cho tuổi trẻ nghèo trong nước thì sức của hội không kham nổi, dù có thì cũng như muối bỏ biển. Chúng tôi nghĩ phải đem kiến thức Anh ngữ về phổ biến cho các em đã vào đại học cho họ có điều kiện tiếp xúc với kiến thức thế giới về nhiều phạm vi, tinh thần yêu nước, tinh thần khoa học, v.v… Một khi các sinh viên này đọc và hiểu được tiếng Anh, họ có thể lên Internet tiếp xúc với mọi nơi về mọi vấn đề họ cần tìm hiểu. Tại sao chúng tôi lại chọn giới sinh viên mà không chọn lớp nhỏ tiểu học. Ðó là vì chúng tôi nghĩ, các sinh viên đã là những đầu tàu mà các em nhỏ tiểu học chỉ là những toa cuối. Toa cuối thì làm sao mà đẩy được đoàn tàu, chỉ có sinh viên là toa đầu mới có thể kéo được đoàn tàu đi. Một điều khác nữa là chúng tôi đem sự giáo dục tiếng Anh về giúp thay vì đem tiền bạc về làm những học bổng hay trợ giúp tài chánh thì sẽ có kết quả trực tiếp hơn. Ðem chuyện này vận động với một số anh chị em sinh viên Việt Nam thuộc các đại học ở Hoa Kỳ, chúng tôi đã nhận được sự hỗ trợ mà chúng tôi không thể ngờ được. Hầu hết anh chị em được tiếp xúc đã nhận hỗ trợ. Thế là cùng với các hội viên trong nước, chúng tôi tổ chức những lớp dạy tiếng Anh cho các sinh viên nghèo ở những vùng xa xôi, hẻo lánh. Làm sao để có kết quả trong một thời gian ngắn? Các sinh viên đến hỗ trợ đã lập ra một ban soạn thảo tài liệu hướng dẫn, áp dụng những phương pháp học tiếng Anh thực tiễn mà chính các hội viên này có khá nhiều kinh nghiệm. Kết quả, trong hai năm qua, nhiều lớp tiếng Anh được mở ra tại Văn Ðàn, Hương Khê gần Trường Sơn và Lâm Cát Tiên, Cầu Gầm… Lớp học mở ra chỉ trong năm tuần mỗi nơi đã thu được kết quả đáng khích lệ. Hầu hết học viên đều đọc và hiểu được tiếng Anh ở trình độ sơ cấp. Họ sẽ phải tự học tiếp khi lần mò trên các mạng điện tử. Kết quả thực tiễn mà chúng tôi ghi nhận được trong hai năm qua là nhiều học viên với vốn tiếng Anh (học tại lớp 5 tuần và tự học sau đó) đã kiếm được việc làm tại các hãng xưởng của người ngoại quốc.”

Trong buổi tổ chức mừng các tân khoa bác sĩ, bà Natalie Xuân Văn, hội trưởng, vinh danh sáu hội viên vừa ra trường trong đó có ba bác sĩ, vì những đóng góp tích cực cho hội qua những chuyến về Việt Nam dạy tiếng Anh cho những lớp học ngắn hạn này sau khi đã cùng nhau soạn thảo kỹ lưỡng chương trình giáo dục. Tám cuốn sách học Anh ngữ thực dụng đã được số anh chị em sinh viên này soạn thảo và được đem về áp dụng.

Sáu hội viên được hội vinh danh là ba tân bác sĩ, Yến Châu, Ái Châu, Huy Hồ, và các hội viên Quỳnh Châu, Kim Trần, Ngọc Nguyễn. Một vài sinh viên khác dù chưa có dịp về dạy như Yến Loan nhưng đã đóng góp công sức từ những ngày đầu trong việc soạn thảo tám cuốn sách giáo khoa cho việc giảng dạy.

Hội viên Kim Trần, một trong những sinh viên đã về Việt Nam dạy trong dịp Hè 2012, cho biết: “Em đã sống cùng với các bạn sinh viên nghèo ở Việt Nam trong suốt thời gian dạy học để được biết những tâm tình nguyện vọng của các bạn trong tương lai. Em thấy họ là những người trẻ rất có nhiệt huyết trong việc học. Nhìn về tương lai, họ muốn được hòa nhập vào đà văn minh tiến bộ của thế giới. Họ muốn tuổi trẻ Việt Nam phải vượt thoát được cảnh nghèo khó, thất học như hiện nay.”

Bác Sĩ Ái Châu, hiện đang thực tập tại Bắc California, cũng cho biết: “Nhiều sinh viên Việt Nam rất ngại theo học Anh văn vì nghĩ rất khó nhưng sau khi dự qua lớp học, chính các sinh viên này lại là những người ham học nhất.”
Bác Sĩ Huy Hồ cũng cho biết: “Rất vui khi về dạy tại Việt Nam. Vui nhất là sau năm tuần thấy hầu hết người theo học đều áp dụng được những điều đã học.”









Từ trái, ba tân khoa Yến Châu, Huy Hồ và Ái Châu. Ðứng sau Huy Hồ là bà Phương Nguyễn. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)

Nhìn những nét mặt rạng rỡ của những người đã từng về Việt Nam dạy Anh ngữ, chúng tôi không ngạc nhiên khi họ phát biểu: “Về dạy rồi, không muốn rời những anh chị em sinh viên nghèo Việt Nam. Chúng tôi sẽ sắp xếp thời gian để tiếp tục công việc này, đồng thời chúng tôi cũng vận động bạn bè tham gia vào chương trình này của hội ngày một đông hơn.”

“Education For the Poor,” theo bà Phương Nguyễn, hiện do 20 anh chị em cùng chung một ý nguyện điều hành. Hội được thành lập từ tám năm nay. Khởi đầu là một chuyến “thăm dân cho biết sự tình” do một số thân hữu ở trong nước hướng dẫn đến các vùng dân cư nghèo khổ ở các vùng gần rặng núi Trường Sơn miền Trung. Ði đến nơi nào cũng thấy dân chúng quá nghèo khổ, nhưng hầu hết các gia đình lại đều có chung một tâm nguyện là dù nghèo khổ đến đâu cũng ráng cho con cái học được thành tài để “đổi được cuộc đời nghèo hèn” như họ thường nói.

Bà kể tiếp: “Thế là chúng tôi rủ nhau thành lập hội và chủ trương đem giáo dục về giúp thanh niên nghèo trong nước. Vốn liếng của hội phần lớn là kiến thức của anh chị em sinh viên hội viên nên hội chúng tôi hàng năm chỉ tổ chức gây quĩ một lần để trang bị cho các lớp học như máy điện toán, sách vở… Ở trong nước chúng tôi cũng có một số hội viên giữ nhiệm vụ tổ chức lớp học, ghi danh các sinh viên tìm đến học hay vận động các sinh viên nghèo đến tham dự. Chúng tôi cũng được sự trợ giúp của các cha sở, các giáo xứ.’



Quý độc giả cần biết thêm chi tiết về Education For the Poor có thể liên lạc qua điện thoại (714) 472-3838.
––
Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT