Linh mục Vũ Tuấn Tú, 50 năm mục vụ, 38 năm với người tị nạn


Thiên An/Người Việt



SANTA ANA (NV) –
Trên chiếc xe lăn được đẩy lên cung Thánh, Linh Mục Vũ Tuấn Tú dự lễ kỷ niệm 50 năm đời linh mục tại chính giáo xứ mà 38 năm trước đây, ông là người gốc Việt đầu tiên về dẫn dắt.


Buổi lễ Kim Khánh được tổ chức vào trưa Chủ Nhật, 23 Tháng Sáu, do 21 linh mục gốc Việt đồng tế tại nhà thờ St. Barbara.










LM Vũ Tuấn Tú trên xe lăn, hướng về phía cung thánh. (Hình: Thiên An/Người Việt)



Trong tấm áo lễ hai màu vàng đỏ trang trọng, LM Joachim Vũ Tuấn Tú được đẩy lên ngồi cạnh cung thánh từ trước giờ lễ bắt đầu. Ông có vẻ còn yếu sau những lần nhập viện vào tuần trước đó. Thỉnh thoảng, ông ráng nhích mình, quay người để dõi theo các nghi thức hoặc đưa miếng khăn giấy nhỏ chấm khóe mắt, để lộ đôi bàn tay xương nhợt nhạt còn đeo vòng bệnh viện. Không cử động nhiều, ông ngồi hướng về phía giáo dân bên dưới trong phần đầu của buổi lễ, và quay về phía bàn thánh cho nghi thức dâng lễ sau đó.


Có khoảng 500 người dự lễ, bao gồm các linh mục, nữ tu, vào giáo dân khắp nơi. Các vị linh mục gốc Việt đến từ các giáo xứ gần như La Vang, Tam Biên, hay từ xa đến như LM Lê Văn Quảng hiện làm việc ở Đài Loan. Buổi lễ do Hội Ái Hữu Giáo Phận Bùi Chu tổ chức.


Cũng tại ngôi thánh đường St. Barbara này, vào năm 1975, LM Vũ Tuấn Tú từ khu người tị nạn ở căn cứ thủy quân lục chiến Pendleton, California, được giám mục giáo phận đưa về để giúp chăm lo đời sống tinh thần cho giáo dân Việt Nam vừa đến Mỹ. Từ đó, LM Tuấn Tú phục vụ cộng đồng người Việt lần lượt tại 13 giáo xứ của giáo phận Orange. Ông đồng hành cùng người Việt tị nạn tại Quận Cam qua mỗi thánh lễ Chúa Nhật có hàng ngàn người, hay sinh hoạt với các tổ chức trong cộng đoàn, chia vui cho các cặp đôi trong lễ cưới, cầu chúc cho con cái của họ vào dịp lễ rửa tội, cũng như an ủi giáo dân khi họ phải dự lễ tang của người thân. Khi về hưu ở tuổi 72 sau 26 năm phục vụ tại đây, một số giáo dân vẫn thường xuyên tìm đến thăm hỏi LM Tuấn Tú.


38 năm trôi qua từ ngày đặt chân đến Mỹ, vị linh mục năm nào trong độ tuổi trung niên luôn sẵn sàng giúp giáo dân, giờ đã 84 tuổi, di chuyển bằng phương tiện xe lăn và phải có người thân giúp đi lại. Trừ những lúc ông nằm viện vì bệnh tuổi già hoặc bị té ngã, người ta có thể tìm gặp ông tại Nhà hưu Bùi Chu, thành phố Garden Grove.


Những người tham dự lễ kim khánh của LM Vũ Tuấn Tú mà phóng viên có dịp hỏi chuyện, đều nhắc đến vị chủ chăn này như “một người cha nhân hiền” với đức tính cần kiệm, khiêm nhường, cùng nụ cười vui vẻ dành cho mọi người.










Giáo dân mừng LM  JoachimVũ Tuấn Tú, sau lễ kỷ niệm 50 năm thụ phong linh mục. (Hình: Thiên An/Người Việt)



LM Lê Văn Quảng, từng được LM Tuấn Tú nhận đỡ đầu linh hướng khi bắt đầu chọn nghiệp tu hành, cũng là chủ tế buổi lễ kim khánh, trong bài giảng có nhắc đến “sự an bài của Thiên Chúa” đã đưa LM Joachim Vũ Tuấn Tú đến “yên ủi người tị nạn vừa nghèo khổ vừa về phương diện về vật chất lẫn tinh thần” những năm 75, 80.


Ông Trần Văn Thông, một nghĩa tử khác của LM Tuấn Tú nay giúp đẩy xe lăn cho ông, chia sẻ: “Ông từng giúp tôi khi tôi có ý đi tu. Từ khi biết ông 50 năm trước, tôi thấy ông rất dễ gần với tất cả mọi người, không làm mất lòng ai hết.”


Giáo dân lâu năm tại xứ St. Barbara cũng kể về ông như một linh mục “cởi mở, bình dị” như ông Joseph Nguyễn Ánh, thầy sáu giúp xứ, hay ông Dominic Hoà Nguyễn và ông Cao Đức Thắng… là những người biết LM Tú từ 38 năm trước khi mới đến Mỹ.


Riêng phần phỏng vấn với LM Vũ Tuấn Tú, vì lý do sức khoẻ của nhân vật, phóng viên không có dịp trò chuyện lâu. Khi được hỏi cảm nghĩ về buổi lễ kim khánh, ông chỉ gật đầu và mỉm cười.


Buổi lễ ngắn gọn, đơn giản, kéo dài chừng một tiếng. Cuối lễ là phần trao bằng kỷ niệm của Giáo Hoàng Phanxico, Vatican, và  tòa giám mục tại Bùi Chu, Việt Nam đến tay LM Vũ Tuấn Tú. Giáo dân, thân hữu của LM Vũ Tuấn Tú nán lại chụp hình với ông một lúc lâu sau buổi lễ.


Sau lễ, gia đình và thân hữu tổ chức tiệc mừng nhỏ tại một nhà hàng ở thành phố Westminster. Trên thiệp mời, có đoạn sơ lược về LM Joachim Vũ Tuấn Tú như sau:


“Sinh ngày 8 Tháng 8 năm 1929, con ông bà cố Vũ Vân Trình giáo họ Phú An, giáo xứ Trung Linh, giáo phận Bùi Chu, tỉnh Nam Định.


Cha cố Giuse Phạm Thanh Trúc tuyển chọn cậu Tú đi tu. Cậu Tú trải qua 10 năm (1945-1954) học tại cấp tiểu chủng viện, đồng thời học xong cấp trung học tại trường công cập Hồ Ngọc Cẩn. Học thêm 10 năm nữa (1954-1963) tại các Đại chủng viện Thánh Tôma Bùi Chu, Học viện Lê Bảo Tịnh và  Đại chủng viện Thánh Giuse, Sài Gòn.


Cha cố Vũ Tuấn Tú thụ phong linh mục ngày 13 Tháng 6 năm 1963 thuộc giáo phận Đà Lạt. Biến cố tháng 4 năm 1975, di tản sang Hoa Kỳ, phục vụ trong giáo phận Orange, California từ 1975 đến 2001”…




Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT