Nguyễn Phan Ngọc An ra mắt hai tuyển tập thơ văn tại Little Saigon

 


Nguyên Huy/Người Việt


WESTMINSTER, California (NV)Nhà văn nhà thơ nữ Nguyễn Phan Ngọc An ở San Jose sẽ ra mắt hai tuyển tập, một về văn là “Lửa Màu Xanh” và một về thơ là “Ru Thầm Tiếng Gọi Việt Nam” vào lúc 10 giờ 30 sáng Chủ Nhật, 13 Tháng Bảy, tại hội trường nhật báo Việt Báo, 14841 Moran Street, Westminster, CA 92683.










Tuyển tập truyện ngắn “Lửa Màu Xanh” và tuyển tập thơ “Ru Thầm Tiếng Gọi Việt Nam” của Nguyễn Phan Ngọc An sắp được ra mắt tại Nam California. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)


Trong một cuộc điện đàm với nhật báo Người Việt, Nguyễn Phan Ngọc An cho biết: “Ðây là tác phẩm thứ sáu, nhưng nếu kể cả các tác phẩm viết chung với các văn thi hữu khác thì có dễ đến mấy chục cuốn rồi.”

Trong hai tác phẩm sẽ ra mắt ở Nam California của Nguyễn Phan Ngọc An, tuyển tập văn “Lửa Màu Xanh” gồm 23 truyện ngắn về đủ mọi đề tài từ tình cảm riêng tư như Bao La Tình Mẹ, Ðịnh Mệnh cho đến những thời sự day dứt tâm hồn như Những Ngày Cuối Cùng tại Xuân Lộc, Long Khánh, truyện nào tác giả cũng cho người đọc cảm giác được sống chung cùng tác giả với tâm tư sâu kín hay chan hòa trong vận nước lòng dân. Ngọc An đã đi một con đường riêng khác hẳn với những nhà văn nhà thơ nữ thường thiên về chuyện tình. Văn phong của Ngọc An giữ được nguyên vẹn tính chất của dòng văn học Việt Nam chính thống, không có những từ ngữ hay cách thể hiện theo loại văn hóa mới đang đầy rẫy trong sách báo Việt Nam hải ngoại. Các tác phẩm của Ngọc An đều phảng phất văn phong thời Tự Lực Văn Ðoàn và đôi chỗ cũng ẩn hiện văn phong một thời Sáng Tạo, Hiện Ðại.

Về tuyển tập thơ “Ru Thầm Tiếng Gọi Việt Nam” với gần 200 bài thơ ngắn, dài theo nhiều thể loại thơ, có lục bát, có ngũ ngôn cổ phong, có trường thiên tứ tuyệt, có thơ mới thời Thế Lữ và thời thơ Tự Do Thanh Tâm Tuyền, nhà thơ nữ Ngọc An đã làm cho 20 nhà văn nhà thơ trong Hội Thơ Tài Tử Việt Nam Hải Ngoại và các nhà văn nhà thơ nổi tiếng như Hà Thượng Nhân, Nguyễn Phúc Sông Hương, Như Hoa-Lê Quang Sinh, Hồ Trường An, v.v… phải lên tiếng rằng “Ngọc An không diễn xuất trong chữ nghĩa, không tạo hình dáng trong ngôn từ tình yêu…, tự nó trong sự dung dị đã có linh hồn” (Nguyễn Phúc Sông Hương) hay như “…chẳng qua bởi lụy tài hoa, Ngọc An còn đó… vẫn là tri âm, Trăm năm cát bụi đã lầm, Ðọc thơ ai có đầm đầm lệ sa?” (Hà Thượng Nhân).

Cũng trong cuộc điện đàm này, nhà văn nhà thơ nữ Ngọc An đề cập đến văn chương Việt Nam hải ngoại. Theo Ngọc An thì nếu như những người viết văn làm thơ tiếng Việt mà không cố gắng sáng tác thì e rằng tiếng Việt ở hải ngoại mai này sẽ mai một. Hiện nay thì như chúng ta thấy lớp trẻ sinh trưởng ở hải ngoại rất nhiều em đã không đọc và nói được tiếng Việt, lấy đâu ra chuyện đọc sách báo Việt ngữ. Tuy vậy, Ngọc An vẫn tin tưởng rằng tiếng Việt vẫn không thể mai một được nếu như còn những người viết tiếng Việt và tất nhiên là cũng còn những độc giả yêu tiếng Việt và yêu cả sách truyện tiếng Việt nữa. Ðó là lớp độc giả lớn tuổi hiện nay, tuy có sử dụng được máy điện toán, nhưng vẫn trân quý sách, lưu giữ sách và nghiền ngẫm sách. Ðiều này sẽ làm ảnh hưởng lớn đến các thế hệ trẻ nối tiếp.

Tâm tình về chuyện viết văn làm thơ, Ngọc An cũng thổ lộ: “Em sinh ra không hẳn là dưới một ngôi sao xấu như nhà văn Vũ Trọng Phụng thời tiền chiến đã viết, nhưng đời sống tình cảm của em có nhiều bất hạnh. Nên em đã cầm bút từ khi mới 16 tuổi, lấy văn thơ làm người bạn độc nhất, người tình muôn thuở để em tôn thờ. Vì thế, viết văn làm thơ đối với em lúc nào cũng là nguồn thôi thúc vô biên. Em không chỉ lấy văn thơ để thủ thỉ tâm cảm mà qua văn thơ em sống cùng với những đau thương của đất nước, của dân tộc. Cũng chính vì muốn truyền những cảm xúc này đến với tuổi trẻ nên em đã nhờ chuyển sang Anh ngữ, Pháp ngữ một số bài thơ của em.”

Ngọc An quả đã không khoa ngôn. Nhìn qua về hoạt động văn học nghệ thuật, Ngọc An không chỉ có những tác phẩm văn thơ, khi thì viết riêng, khi thì viết chung cùng nhiều văn thi hữu khác, Ngọc An còn hoạt động cả trong lãnh vực truyền thông, làm báo một thời gian với tờ Tiếng Vang ở Sacramento, ra CD các tuyển chọn nhạc và thơ… Ngọc An đã có những việc làm giá trị như tham gia thực hiện được tuyển tập văn thơ Nam Phong 1 & 2 vào hai năm 2005 và 2006.

Một ban tổ chức do các văn nhân thi hữu ở Nam California đã đứng ra tổ chức giúp cho nhà văn nữ này. Ðó là Giáo Sư Nguyễn Thanh Liêm, Giáo Sư Lê Tinh Thông, nhà văn nữ Bích Huyền, văn hữu Mai Văn Chớ và nghệ sĩ Bích Ty. Ban tổ chức cho biết, “Buổi ra mắt sách được phụ diễn một chương trình văn nghệ phong phú do các nhạc sĩ, ca nghệ sĩ miền Nam California trình diễn. Và cũng có cả một bữa điểm tâm nhẹ để tác giả chuyện trò cùng mọi người đến tham dự.”

Rất mong văn thi hữu Ngọc An thành công trong buổi ra mắt sách tại Nam California.

Quý độc giả cần biết thêm chi tiết, xin liên lạc với tác giả qua số điện thoại (408) 802-5767, hoặc ban tổ chức tại (714) 200-9817.

––
Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT