Linh Nguyễn/Người Việt
WESTMINSTER (NV) – Dạ tiệc gây quỹ “Như Một Lời Tạ Ơn” quyên được $75,000 từ tiền bán vé và đấu giá, còn lại sau khi trừ chi phí, được Saigon Foundation và ban tổ chức trao tận tay đại diện Hội Hồng Thập Tự Hoa Kỳ (American Red Cross, Orange County Chapter), để xung vào quỹ cứu trợ nạn nhân Oklahoma, diễn ra tối Chủ Nhật tại nhà hàng Grand Garden, Westminster.
Đại diện American Red Cross nhận ngân phiếu, do bà Diane Ái Phương Trương và bà Khánh Ngọc của Saigon Foundation, trao tại nhà hàng Grand Garden, Westminster. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

“Chúng tôi trước hết cám ơn đất nước Hoa Kỳ cho người tị nạn cơ hội để chúng tôi có thể giúp một phần nhỏ trong việc cứu trợ nạn nhân Oklahoma. Đối với chúng tôi, họ là đồng bào vì chúng ta cùng sống chung trong một đất nước Hoa Kỳ. Sự chia sẻ, xót xa trước thiên tai là bổn phận,” bà (Diane) Ái Phương Trương, chủ tịch Saigon Foundation, nói trong niềm xúc động.
Sau đó, bà cùng đại diện của ban tổ chức trao tấm ngân phiếu tượng trưng tận tay cho ông Doug Watson, chủ tịch hội đồng quản trị và bà Maxine Magaritis, tổng giám đốc Hội Hồng Thập Tự Hoa Kỳ, trong tiếng vỗ tay vui mừng của mọi người vì con số đóng góp ngoài sức tưởng tượng.
“Chúng tôi rất cảm động và thán phục những cố gắng vượt bực mà Saigon Foundation và cộng đồng nguời Việt đạt được tối nay. Chúng tôi còn cảm phục và kính trọng hơn nữa, là tâm tình của quý vị với quốc gia của chúng ta, Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, và các nạn nhân Oklahoma,” ông Doug Watson, nói.
Ban tổ chức và Luật Sư Karl Duy Trương đại diện Saigon Foundation. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Tiếp lời là phần phát biểu của bà tổng giám đốc Hội Hồng Thập Tự, Orange County.
“Chúng tôi vô cùng cảm kích sự ủng hộ của Saigon Foundation và cộng đồng Việt Nam đã trợ giúp các dịch vụ cứu trợ và phục hồi cho nạn nhân lốc xoáy ở Oklahoma, qua trung gian của Hội Hồng Thập Tự Hoa Kỳ. Lòng bác ái, sự tử tế và ủng hộ tài chánh của quý vị sẽ nhanh chóng vãn hồi cuộc sống của những nạn nhân của trận bão khủng khiếp này. Chúng tôi tri ân việc làm của quý vị,” bà Maxine Magaritis, nói.
Người đứng đầu của hội bất vụ lợi lớn nhất Hoa Kỳ còn giải thích rằng “Cứ $1 quý vị cho, 91 cents sẽ được sử dụng cho công việc cứu trợ mà quý vị nuốn chúng tôi chuyển đồng tiền của quý vị đến họ. Chúng tôi sẽ thực hiện trong khả năng sớm nhất.”
Trước đó, bà chủ tịch của Saigon Foundation tâm sự: “Chúng tôi chỉ có gần ba tuần lễ để tổ chức. Nếu không có sự ưu ái giúp đỡ của các nghệ sĩ như Ý Lan, Phạm Hà, Don Hồ, Thanh Tuyền, Thanh Thảo, Thanh Hương, Quỳnh Trang, Teresa Mai…và các mạnh thường quân, nhà bảo trợ, và cả nhiều ân nhân ẩn danh trong cộng đồng, thì chúng tôi không thể thực hiện được buổi gây quỹ thành công như hôm nay.”
Ca sĩ Ý Lan trình diễn tình nguyện bài “Hôn” của nhạc sĩ Đoàn Vi Hương. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Luật Sư Karl Duy Trương, 30 tuổi, con của ông bà bác sĩ Daniel Trương, đại diện Saigon Foundation đặc biệt trình bày tâm tình của một người trẻ, sinh ra tại Hoa Kỳ, nhưng mang một trái tim Việt Nam.
“Tôi tuy sinh ra và lớn lên ở Mỹ nhưng lúc nào tôi cũng là người Việt Nam. Nhờ dòng máu của cha mẹ, tôi thừa hưởng được sự biết ơn và tình nghĩa đồng bào trong xã hội. Chúng tôi sẽ vươn đôi tay để đến và làm việc với những tổ chức khác trong cộng đồng, để phục vụ và đem lại niềm hãnh diện cho cộng đồng,” người luật sư trẻ nói.
Sau phần trình diễn văn nghệ đặc sắc của các ca nghệ sĩ tình nguyện như Ý Lan và Thanh Tuyền, Don Hồ đóng góp, là phần bán đấu giá sản phẩm mỹ thuật quý và giá trị của nhà sưu tầm Daniel Winn, người cung cấp sản phẩm cho các viện bảo tàng và các người nổi tiếng. Bức tranh về tay bác sĩ Daniel Trương với giá $7,500 và hai bức tượng “Nụ hôn”, mỗi bức tượng giá $8,500; một về tay ông bà Thiên Phan, chủ nhân công ty Phan Property Management ở Long Beach, và một bức tượng khác giống hệt, về tay bác sĩ Quách Nhứt Trí, ông mua làm quà tặng phu nhân của ông.
Nhà sưu tầm Daniel Winn cho biết vì có hai người trả cùng giá nên ông hy sinh bức tượng “Nụ hôn” do ông sở hữu và trưng tại tư gia của mình, cho bác sĩ Quách Nhứt Trí.
Mọi người trong ban tổ chức không dấu được vẻ vui mừng khi có thêm trên $20,000 do các mạnh thường quân hưởng ứng phần đấu giá sản phẩm nghệ thuật và áo dài do các MC Quỳnh Hương, Kim Oanh và Nguyễn Mạnh Cường điều khiển chương trình.
Ông bà Thiên Phan (trái) và vợ chồng bác sĩ Quách Nhứt Trí, bên bức tượng “Nụ Hôn”giá $8,500. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Các vị khách đại diện American Red Cross (trái) và Bác sĩ Daniel Trương. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Khách vui vẻ khoe tài dùng đũa trong bữa tiệc. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

“Xin đa tạ bác sĩ Anne Marie Thùy Trang và các người mẫu trong phần biểu diễn và đấu giá áo dài của chị Christine Nguyễn, ban nhạc Premier Productions, anh chị Đồng – chủ nhân nhà hàng Grand Garden, và xin mọi người vì các nạn nhân, niệm tình tha thứ cho những sơ suất trong việc tổ chức,” bà Ái Phương nói.
Ông Nguyễn Trí Thành, cựu giáo sư Trung Học Võ Trường Toản, cùng phu nhân tham dự, tâm sự: “Tôi thấy việc gây quỹ hôm nay rất có lợi cho cộng đồng mình vì nó giúp nói lên truyền thống ‘ăn quả nhớ kẻ trồng cây’. Tôi nghĩ là người bản xứ sẽ ưu ái và thêm phần kính trọng người Việt.”
Buổi dạ tiệc gây quỹ quy tụ hàng trăm người. Trong số quan khách, có sự hiện diện của các dân cử gốc Việt như ông Trí Tạ, thị trưởng Westminster, và Luật Sư Nguyễn Quốc Lân, ủy viên giáo dục Học Khu Garden Grove.
—
Liên lạc tác giả: [email protected]

















