GREENSBORO, North Carolina (News & Record) – Linh Nguyễn, 35 tuổi, ngưng làm huấn luyện viên môn điền kinh ở University of North Carolina, Greensboro, trường chuyên dạy về kinh doanh và kinh tế, để nhận một chức vụ cao hơn tại Toledo, nơi ông hy vọng sẽ khởi sự vào ngày Thứ Hai và sẽ dọn nhà về đây vào đầu Tháng Tám.

Linh Nguyễn, 35 tuổi, vừa ngưng làm huấn luyện viên bộ môn điền kinh cho trường UNCG, để nhận một chức vụ cao hơn tại Toledo. (Hình: News & Record)
HLV Linh rời khỏi UNCG không đầy một tháng sau khi hai trong số các lực sĩ điền kinh của mình về nhì trong cuộc thi.
Ông nói: “Lý do tôi ra đi vì gia đình tôi đang ngày mỗi đông thêm.” Vợ ông, bà Christina, hồi Tháng Sáu vừa cho chào đời một cặp sinh đôi, bé gái Vy Lan và bé trai Liêm. Hai cháu trở thành em ruột của cháu trai tên Khôi.
Ông Linh tiếp: “Dĩ nhiên là tôi hướng đến tương lai với cả một gia đình và tôi có thể làm được gì để nâng đỡ cho gia đình là lý do lớn lao. Toledo là một trường thuộc “Football Bowl Subdivision” (FBS) chuyên về môn football, điều này có nghĩa đây là một bước thăng tiến trong lãnh vực thể thao. Chương trình hoạt động của FBS hoàn toàn được tài trợ bằng học bổng, và đây là điểm khác biệt quan trọng khác. FBS có cơ sở dành riêng cho lớp dạy môn chạy việt dã và chạy thi ở vận động trường. Ngoài ra còn có nhiều mặt chuyên môn rất hấp dẫn khác.”
Ông Linh Nguyễn ký hợp đồng làm việc cho Toledo sau 12 năm phục vụ cho UNCG với sáu mùa làm bầu bộ môn chạy việt dã
Vào mùa Thu, ông Linh sẽ làm bầu cho đội nam nữ chạy việt dã, đội nữ chạy vận động trường vào mùa Đông cũng như vào mùa Xuân. Ở Toledo không có đội nam chạy vận động trường.
Ông Linh thay thế ông Kevin Hadsell, người đã từ nhiệm hồi Tháng Giêng, sau 15 năm giữ chức huấn luyện viên, vì bị cáo buộc đã vi phạm nguyên tắc của trường qua liên hệ tình cảm với ít nhất một lực sĩ.
Ông Linh cho biết lương của ông sẽ được tăng 40% so với mức lương $45,000/năm tại UNCG.
Giám đốc vận động viên của UNCG nói: “Toledo được một người có óc đua tranh, người quan tâm đến thành tích học vấn của sinh viên và là người rất chính trực. Chúng tôi rất tiếc đã mất ông.” (TP)

















