Bệnh viện ở Texas lấy khối u trên mắt một bé trai Việt Nam

 


LUBBOCK, Texas (A-J Media) Bé Thiện Trần, 10 tuổi, từ Việt Nam đến Lubbock theo chương trình của UMC International Medical Mission, để được giải phẫu, cắt bỏ một khối u gần mắt, theo A-J Media.

Khi được 8 tháng tuổi, em bị một biến dạng, mà sau này được tìm ra là do một khối u, bắt đầu hình thành trên mắt trái. Lúc khoảng 2 tuổi, mẹ của em là bà Khánh Ngọc, đưa con trai đến một bệnh viện Việt Nam để giải phẫu mắt em lần đầu.










Bệnh viện UMC nơi em Thiện Trần được giải phẫu. (Hình: Wikipedia.org)


Hiện nay, em được 10 tuổi, và trong tình trạng phục hồi sau lần giải phẫu gần nhất vào ngày 6 Tháng Năm tại University Medical Center (UMC).

Theo dự trù, em sẽ về nhà ở Sài Gòn vào ngày 23 Tháng Bảy và không còn đem theo khối u gây khó khăn cho em suốt gần 10 năm.

“Em nhận ra em là người bất thường,” bà Claudie An, một người nhà của em Thiện cho biết. “Em nói đôi mắt của em không bình thường.”

Khi Bác Sĩ Kenn Freedman, một bác sĩ nhãn khoa khám mắt tại Texas Tech, thăm Sài Gòn với tư cách cá nhân hồi Tháng Sáu, 2011, gia đình em Thiện đến và hỏi ông có thể giúp em được không.

“Em bị một thứ bệnh gọi là ‘neurofibromatosis,’” Bác Sĩ Freedman cho biết. “Em có một khối u trong não và trong hốc mắt của em, làm thịt mí mắt xụ xuống và bị các dị tật khác.”

Tình trạng này do khối u phát triển trên các mô thần kinh gây ra.

Bác Sĩ Freedman cho biết ông khám mắt em Thiện và chữa mắt cho em. Ông cho biết trường hợp này là trường hợp đầu tiên ông gặp.

“Ðây là một trường hợp khó khăn hơn tôi thường gặp,” ông nói. “Có một mí mắt sụp xuống, nhưng khuôn mặt rõ ràng là bị thay đổi trong khu vực đó.”

Bác Sĩ Freedman thực hiện giải phẫu nâng mí mắt của em, để em có thể nhìn dễ dàng hơn.








“Tôi đã cố gắng nâng cao mí mắt của em, nhưng không xóa đi được những khiếm khuyết khác,” Bác Sĩ Freedman cho biết. “Mắt em vẫn còn giựt vì thiếu xương trong đó. Gia đình em muốn tiếp tục giải phẫu thêm. Ðây có lẽ là khiếm khuyết về mặt và mắt, tệ nhất mà tôi chưa từng nhìn thấy. Sự thực là con mắt đã bị mù vì khối u.”

“Khôi phục thị giác của em Thiện thực sự không còn là một lựa chọn,” ông nói. “Sự hiện diện của khối u và tác động của nó đối với em, về thể chất và tinh thần, là một yếu tố quyết định trong việc giúp sắp xếp giải phẫu quy mô hơn với phương tiện bổ sung ở Lubbock.”

“Cuối cùng, tôi có thể sắp xếp cho các bác sĩ ở đây, gồm Bác Sĩ Joshua Demke và một bác sĩ giải phẫu thần kinh để khám cho em,” Bác Sĩ Freedman nói. “Tôi viết thư cho gia đình em để xin được một thông hành y tế.”


Thời gian chờ đợi


“Em Thiện và mẹ đến Texas ở vào cuối mùa Hè, đầu mùa Thu năm 2012,” Bác Sĩ Freedman, nói.

Công việc chuẩn bị được thực hiện suốt cả năm trước khi em được giải phẫu vào ngày 6 Tháng Năm.

Chuyến đi và chi phí giải phẫu được các chương trình y tế quốc tế của UMC tài trợ, thông qua đóng góp của tư nhân, theo một thông cáo báo chí của UMC.

Trong thời gian đó, em Thiện và mẹ ở lại Houston với bà An và đi học, bà An cho biết.

Em nói rằng em thích trường tiểu học của em, và cho biết trường tạm thời của em tương tự như ngôi trường cũ ở Việt Nam.

Bà An cho biết em học giỏi, đặc biệt là toán học.

Em cho biết mong muốn được ở lại Hoa Kỳ, nhưng lại nhớ gia đình ở Việt Nam.

“Em nhớ con chó của em, ba và em trai của em,” em nói. “Ðiều đầu tiên em sẽ làm là ôm họ và nói với họ rằng em nhớ họ biết bao.”

Hồi Tháng Tư, gia đình em nhận được một email nói rằng đã có lịch trình giải phẫu cho em, bà An cho biết.

Mẹ em, bà Ngọc, không nói được tiếng Anh, thấy “choáng váng, biết ơn và hạnh phúc” khi biết con trai mình được sự giúp đỡ, bà An cho biết.

“Cháu nó cũng rất là hạnh phúc,” bà nói về em Thiện.


Cuộc giải phẫu


“Ðó là một cuộc giải phẫu kéo dài 12 tiếng đồng hồ,” Bác Sĩ Freedman nói.

“Kết quả khám nghiệm thêm cho thấy khối u nằm trong hốc mắt của em với một khiếm khuyết trong xương ở sau mắt, về phía bộ não của em,” Bác Sĩ Freedman nói.

Trong 12 giờ giải phẫu, bác sĩ phải dùng vài giờ để loại bỏ càng nhiều tế bào của khối u càng tốt và làm lại con mắt cho em.

Bà An cho biết cuộc giải phẫu dài làm căng thẳng thần kinh cho cả gia đình.

“Chúng tôi rất vui mừng khi thấy cháu tỉnh táo,” bà nói. (L.N.)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT