WESTMINSTER (NV) – Để đáp lại sự hưởng ứng nồng nhiệt của giới cao niên trong cộng đồng, Viện Bảo Tàng Bower, Santa Ana, phối hợp với Nhật Báo Người Việt, sẽ tổ chức lớp vẽ thứ tư dành cho cao niên gốc Việt, bắt đầu mỗi chiều Thứ Tư, từ 1:30-3:30 tại phòng sinh hoạt Lê Đình Điểu, 14771 Moran St., Westminster, CA 92683.
![]() |
Lớp vẽ cao niên thứ ba chụp hình lưu niệm với quan khách ngày mãn khóa tại Nhật Báo Người Việt. (Hình: Dân Hùynh/Người Việt) |
Lớp học bắt đầu vào ngày Thứ Tư, 24 Tháng Bảy, kéo dài 8 tuần lễ và chấm dứt vào ngày 11 Tháng Chín. Ghi danh lớp vẽ chỉ cần gọi số (714) 933-7933, để lại tên và số điện thoại, hay để lại chi tiết tại tòa soạn Người Việt.
Cô Trinh Mai và cô Anh Trần sẽ là hai giảng viên của lớp vẽ mới. Cô Trinh Mai cho biết tổng quát về lớp học “Vẽ tổng hợp.”
“Lớp mới sẽ về phối hợp các phương cách và phương tiện khác nhau để chọn và thể hiện những gì học viên muốn diễn tả. Lớp học sẽ có cơ hội thử sử dụng các vật liệu , gồm sơn màu và mực, để tạo nên bức tranh tòan cảnh, hai chiều,” cô giáo trẻ nói.
Cô cũng đề cập đến các vật liệu khác như giấy bìa Bristol, than chì, các loại giấy, giấy lau mặt, giấy vẽ, giấy báo, mẫu may, hình in trên giấy; sơn. Học viên có thể thích gì thì đem đến lớp. Không ai biết trước là mình sẽ hợp với phương tiện và vật liệu gì. “Như thế mới thú vị,” cô Trinh Mai, nói.
![]() |
Học viên trình diễn văn nghệ giúp vui. (Hình: Dân Hùynh/Người Việt) |
“Tuần lễ đầu, sau khi mọi người làm quen, các học viên sẽ được phát các tài liệu hay tranh của viện bảo tàng. Tôi sẽ biểu diễn dùng giấy và hướng dẫn mọi người các loại giấy. Chúng ta sẽ làm việc từ tổng quát, đến trường hộp đặc thù,” cô giáo của lớp vẽ, giải thích thêm.
Các tuần sau đó, mỗi lần một đề tài mới và hội thảo, phê bình lẫn nhau để rút ưu, khuyết điểm.
Trước đó, bà Minh Hiếu, trưởng lớp có sáng kiến mỗi học viên sẽ vẽ một bức tranh và bốc thăm trao đổi với các bạn cùng lớp. Phải nói phần này là vui nhất , sau phần nhận chứng chỉ mãn khóa và văn nghệ.
Lớp học cũng có nhã ý tặng cho các vị khách quý những bó hoa, hay những tác phẩm của chính mình.
Đối với những người khách, thật là một kinh nghiệm đáng nhớ.
“Chúng tôi rất khâm phục các học viên của ba lớp vẽ tổ chức tại nhật báo Người Việt. Tranh của quý vị ấy thật là đẹp và có kỹ thuật cao,” bà Nancy Warzer-Brady, phó chủ tịch Viện Bảo Tàng Bower, phát biểu tại buổi lễ mãn khóa, diễn ra hôm Thứ Tư tại nhật báo Người Việt.
Cùng tham dự có bà Jeanne Sakamoto, đại diện The James Irvine Foundation, tổ chức tài trợ cho chương trình Treasures, nhằm giúp giới cao niên lợi tức thấp, có phương tiện học vẽ để giải tỏa những áp lực trong đời sống qua lớp vẽ.
“Thật là tài. Không ngờ chỉ sau 6 tháng mà quý vị cao niên đạt được trình độ như thế này,” bà Sakamoto nói sau khi đi một vòng , thưởng lãm và nói chuyện với từng “họa sĩ cao tuổi”.
Một vị khách quý khác cũng hiện diện là bà Barri Mogilewski, người thường xuyên lo xếp đặt các chuyến xe van hay xe bus để đưa đón các học viên trong cộng đồng Việt Nam thăm Viện Bảo tàng, một tháng hai lần.
![]() |
Bà Nancy Warzer-Brady, phó chủ tịch Viện Bảo Tàng Bower, xem tranh của học viên triển lãm trong ngày mãn khóa. (Hình: Dân Hùynh/Người Việt) |
Ngày hôm sau, điện thư từ Viện Bảo Tàng Bower gởi đến báo Người Việt những lời khen ngợi tài năng của các học viên.
“Lễ mãn khóa quả là một kỷ niệm đáng nhớ. Còn gì bằng được chia sẻ một buổi chiều đẹp…với mọi người đáng yêu, với các tác phẩm của họ…và món ăn thì tuyệt vời!,” bà Mogilewski, viết.
Quả thật “Mỗi vị cao niên là một kho tàng!”
Dự án “Treasure”, nhằm thăng tiến đời sống tinh thần cho quý vị cao niên, được tài trợ của The James Irvine Foundation trong hai năm, 2013-2014. Các lớp vẽ cao niên được Viện Bảo Tàng Bower và Nhật Báo Người Việt phối hợp, tổ chức mỗi Thứ Tư tại phòng sinh hoạt, cùng địa chỉ của tòa soạn.
Mọi chi tiết về ghi danh, xin gọi (714) 933-7933, để lại tên và số điện thoại là đủ.
Trang nhà của Viện Bảo Tàng Bower là http://www.bowers.org/
—
Liên lạc tác giả: [email protected]




















