SAYLORSBURG, Pennsylvania (AP) – Một chủ đại lý bán xe cũ ở Ross Township, cách Philadelphia 85 dặm về hướng Bắc, vì bất mãn với hội đồng thành phố đã dùng súng bắn vào phòng hội khi nơi đây đang diễn ra phiên họp hằng tuần, khiến ba người chết.
Ông Rockne Newell kể lể về nỗi khổ ông phải chịu sau phiên tòa xử ông hôm 22 Tháng Năm . (Hình: AP/Pocono Record)

Năm người bị trúng đạn gồm một giám sát viên và bốn cư dân thành phố. Chỉ hai trong số họ còn sống sót.
Trong năm nay, ông Rockne Newell, 59 tuổi, bị mất tài sản sau khi thua vụ khiếu kiện tại tòa, về tình trạng ông sống không hợp vệ sinh, như dùng thùng chứa hàng làm nhà, xây hệ thống cống rãnh bất hợp lệ, thậm chí còn dùng xô làm chỗ vệ sinh.
Trong phiên khởi tố vào sáng Thứ Ba về tội sát nhân, khi quan tòa hỏi ông có bất động sản nào không, thì ông đáp: “Họ cướp mất của tôi. Mọi sự đều bắt đầu từ đó.” (TP)










