Ký sự du lịch Bắc Âu (Bài 8)
Bài và hình: Minh Tâm
Nhà Thờ Oslo:
Chúng tôi đi tới ngã tư đường Kirkegata và Karl Johans Gate thì thấy có một tháp nhọn ở phía Bắc nên theo hướng đó để vào xem. Ðó là Nhà Thờ Oslo. Nhà thờ này xây bằng gạch đá và hoàn thành năm 1697. Ðây là nơi Hoàng Gia và chánh phủ Na Uy tổ chức những sự kiện có tính cách công cộng. Năm 2001, đám cưới của Hoàng Tử Haakon đã diễn ra ở đây. Nhà thờ không lớn lắm, trang trí bên trong cũng đơn giản chớ không hào nhoáng như các nhà thờ ở Châu Âu. Tuy nhiên ở đây có một cây đàn phong cầm khá lớn đặt dưới tháp chuông.

Nhà thờ Oslo.
Nhà ga xe lửa Oslo:
Ði bộ tới đầu phía Ðông của đường Karl Johans chúng tôi tới một quảng trường lớn. Phía Ðông quảng trường này là Nhà Ga Xe Lửa Trung Tâm Oslo. Nhìn từ phía ngoài nhà ga này chỉ là một tòa nhà không lớn, nhưng đây là đầu mối giao thông của Oslo. Từ đây xe lửa chạy đến khắp nơi trên đất nước. Phía dưới còn có các xe điện ngầm nối liên nhà ga và các địa điểm khác trong thủ đô. Phía trước nhà ga là rất nhiều trạm xe tram, xe buýt… Lúc này đã hơn 2 giờ trưa, chúng tôi đi xe tram số 12 để bà xã về tàu nghỉ ngơi. Tôi còn luyến tiếc Oslo nên tiếp tục tìm hiểu thêm vài địa điểm du lịch khác.

Nhà hàng Xích Lô ở Oslo.
Cổ thành Akershus:
Tàu Princess cặp bến ở chân một ngọn đồi phía Ðông Nam thành phố Oslo. Trên đỉnh đồi là Cổ Thành Akershus. Cổng chính để vào thành nằm ở phía Bắc, nhưng ở phía Nam cũng có cổng phụ. Tôi theo đường nhỏ để vào thành theo cổng phía Nam. Thành xây từ năm 1299 với vật liệu chủ yếu là gạch đá. Thành này đã chống đỡ được nhiều cuộc xâm lăng của Thụy Ðiển nhưng trong thế chiến thứ hai nơi đây đã bị quân Ðức chiếm đóng và làm bộ tổng tư lịnh từ năm 1941 tới năm 1945. Ðường vào thành vòng vèo theo đường dốc và qua một cổng vòm. Bên trong có những sân rộng. Dọc theo bờ đồi phía nam được bố trí rất nhiều đại bác. Từ đây, nhìn xuống hải cảng, phong cảnh khá đẹp với nhiều tàu bè di chuyển trong vịnh. Cặp bến, sát chân đồi là chiếc Emerald Princess to lớn mà sinh hoạt trên tàu có vẻ uể oải vì hầu hết du khách đã xuống tàu đi chơi đây đó trong thành phố.
Trong phạm vi của cổ thành ngày nay còn có: Trại lính và trụ sở Bộ Quốc Phòng Na Uy, Nhà thờ Akershus, Viện Bảo Tàng Quân Ðội, Viện Bảo Tàng Kháng Chiến, vài tiệm bán cà phê đồ lưu niệm và nhiều nơi bí mật trong lòng đồi. Có tua dẫn du khách đi xem các phòng trong lâu đài nhưng phải tới đúng giờ và phải mua vé… Ngày xưa, cổ thành này còn là một nhà tù và là nơi xử bắn tội phạm. Có mấy người Na Uy đã bị xử bắn ở đây vì tội theo Phát Xít Ðức trong thời Ðệ Nhị Thế Chiến. Tôi chỉ “cỡi ngựa xem hoa” một vòng trong các sân lâu đài và sân cổ thành, sau đó đi về phía bắc và xuống đồi từ hướng đó.

Trong cổ thành Akershus.
Nhà Hát Opera:
Ra khỏi cổ thành, tôi rẽ theo hướng Ðông. Ði thêm chừng 500 mét, tôi tới một vịnh biển khác của Oslo. Ở đó có một kiến trúc đặc biệt. Ðó là Nhà Hát Opera Oslo. Nằm bên vịnh biển, Nhà hát được thiết kế theo phong cách hiện đại với hình dạng hai tảng băng đang đụng vào nhau. Nóc nhà hát là hai triền dốc và người ta có thể đi trên đó để ngắm cảnh Oslo. Nhà hát này hoàn thành năm 2007 với kinh phí là 700 triệu đô la. Diện tích sử dụng của nhà hát là 38,500 mét vuông với 1100 phòng. Rạp hát chánh có 1,364 ghế. Hai rạp nhỏ khác có thể chứa 400 và 200 ghế. Kiến trúc này nhận được giải World Architecture Festival Cultural Award năm 2008.
Từ Nhà Hát Opera mới của Oslo, tôi đi bộ về phía nhà ga với ý định tìm xe lên Viện Bảo Tàng Quốc Gia để xem bức tranh nổi tiếng của Munch là “The Scream.” Hôm nay Chủ Nhựt, không biết Viện Bảo Tàng có mở cửa hay không và mở tới mấy giờ. Nghĩ tới nghĩ lui, tôi thấy, thôi từ từ nếu có dịp sau này sẽ ghé lại nơi đây để xem tiếp. Oslo là thành phố lớn, hôm nay mới cỡi ngựa xem hoa vài chỗ thôi, còn nhiều nơi thú vị như các viện bảo tàng thì tôi vẫn chưa có thời gian để thăm viếng. Ðó chính là lý do để mình trở lại sau này! Nghĩ vậy, tôi tìm bến xe điện số 12 để về lại bến tàu.

Nghệ sĩ đường phố ở Oslo.
Trở về tới công viên trước Tòa Thị Chánh Oslo thì mới gần 4 giờ, còn sớm và lúc này ở đây khá đông đảo và vui vẻ. Hình như giờ này bà con mới bắt đầu một ngày, hay là lúc các du khách đi chơi khắp nơi dần dần trở về để chuẩn bị lên tàu. Các tiệm cà phê, tiệm bia đều đông khách ngồi chơi uống nước. Các tiệm bán đồ lưu niệm cũng có nhiều người đang xem hàng để mua trước khi lên tàu. Trên đường về tàu Princess, thấy có một chiếc tàu nhỏ của hải quân Na Uy đang cặp ở đó. Ðây là một tàu vớt mìn nhưng đã “về hưu” và hiện giờ trở thành một bảo tàng nổi. Ðặc biệt là tàu mở cửa cho du khách lên xem tự do. Thế là mình cũng lên xem một vòng cho biết chớ thật ra, cũng chẳng có gì hấp dẫn.
Chương trình tối nay:
Hôm nay đi bộ khá nhiều nên hơi mệt. Về tới tàu, ngủ một giấc ngắn thì tới giờ đi ăn tối. Lúc 8:15 chúng tôi đi xem chương trình ca vũ nhạc đầu tiên của chuyến đi có tên là Motown. Ðây là chương trình ca vũ theo kiểu Mỹ như ở Las Vegas. Tuy nhiên số lượng vũ công và ca sĩ ít hơn. Ban văn nghệ Princess chỉ có 4 ca sĩ (hai nam, hai nữ), 9 nữ vũ công và 6 nam vũ công. Trong vòng 45 phút, họ trình diễn liên tục, vừa ca vừa nhảy múa. Họ hát cũng hay và thay trang phục liên tục. Chương trình ca vũ được tập dợt và thực hiện rất công phu nhưng thật ra chúng tôi xem thì cũng không thích lắm vì mình không biết nhiều về âm nhạc của người Mỹ, nhứt là âm nhạc thời thượng hiện nay. Xem ca vũ nhạc xong, chúng tôi về phòng xem TV để nghe ông John giới thiệu về thành phố Aarhus nơi tàu sẽ ghé bến vào trưa ngày mai.

Nhà hát Opera Oslo.
Nửa ngày thăm viếng Aarhus:
Sáng ngày thứ hai 30 tháng 7, 2012, chúng tôi dậy trễ, tàu sẽ cặp bến vào một thành phố lớn của Ðan Mạch là Aarhus vào giữa trưa để chúng tôi thăm viếng tới chiều. Lúc 11 giờ, tàu đã đến cửa hải cảng. Từ đây nó chạy luồn lách qua các cầu tàu để cặp bến vào một cầu bờ kè sát bên trong, rất gần khu trung tâm. Bến tàu chật chội, tàu lớn vào được bến này thì người lái tàu phải giỏi lắm. Từ trên tầng 16 du khách đứng đầy hai bên để ngắm cảnh thành phố lớn thứ hai của Ðan Mạch.
Từ ngoài cửa cảng, chúng tôi thấy một cụm nhiều kiến trúc khá lớn sơn trắng, mái nhọn. Hai bên lối vào là nhiều bến tàu lớn nhỏ. Trên cảng, nhà kho, cần cẩu rất nhiều. Vật liệu xây dựng như cát đá đổ ngổn ngang. Ðiều này cho thấy hoạt động xây cất và xuất nhập cảng ở đây rất mạnh. Xa xa, tôi thấy tháp nhọn của một nhà thờ. Ở khu trung tâm, nhà cửa nhấp nhô nhưng không có nhiều nhà cao tầng. Thành phố không lớn lắm, có nhiều nhà mái ngói đỏ hơn là các nhà cao tầng. Trước khi xuống tàu ta hãy tìm hiểu sơ về thành phố Aarhus, một nơi hơi xa lạ đối với người Việt.
Sơ lược về thành phố Aarhus – Ðan Mạch:

Aarhus nhìn từ tàu Princess.
Nằm ở phía Bắc Copenhagen, phía đông bán đảo Jutland. Aarhus là thành phố lớn thứ hai Ðan Mạch với dân số khoảng 300,000 dân (1.2 triệu nếu kể cả vùng ngoại vi). 12% trong số người cư ngụ ở Aarhus là dân nhập cư. Họ đến từ Trung Ðông, Phi Châu… Có cả người Việt Nam nữa (khoảng hơn 2,300 người). Aarhus cũng là hải cảng lớn nhứt Ðan Mạch. Từ đây nông sản như thịt, lúa mì… được xuất cảng và than đá, sắt thép được nhập cảng. Thành phố cảng này còn có kỹ nghệ nặng và công nghệ vi tính khá phát triển. Trong khi đó khu ngoại ô có những nông trại nuôi gia súc, trồng tỉa…
Khu trung tâm của Aarhus không lớn lắm. Trong những tờ rơi quảng cáo du lịch họ thường có câu: “ Ðây là thành phố lớn, nhỏ nhứt thế giới” (hơi khó hiểu phải không? Có thể hiểu rằng đây là thành phố nhỏ nhứt trong số những thành phố lớn nhứt). Du khách đến đây thường được đưa đi xem những địa điểm sau:
-Nhà thờ Aarhus: cao nhứt và dài nhứt Ðan Mạch
-Tòa thị chánh
-Khu phố cổ nơi có những kiến trúc tiêu biểu của Ðan Mạch.
-Nhà hát thành phố
-Viện bảo tàng Viking
-Vườn thực vật
-Trường đại học
-Khu vui chơi Tivoli…
Do thành phố nhỏ nên du khách có thể đi bộ để xem khắp nơi. Vào mùa Hè, nếu muốn đi xe đạp miễn phí thì cũng có dịch vụ cho mượn xe không tốn tiền như ở Copenhagen. Chỉ cần đến trạm, bỏ đồng 20 DKK để lấy xe dạo chơi, sau đó trả xe tại trạm khác và lấy lại 20 DKK.
Chuyến thăm viếng Aarhus của chúng tôi:
Lúc 1 giờ trưa, chúng tôi xuống tàu. Thời tiết lúc này hơi âm u và có gió lớn, không chừng sẽ có mưa vào chiều nay. Ở cổng hải cảng có mấy anh trẻ mời gọi du khách lên xe ba bánh để ảnh chở ra khu thị tứ mà không thấy dân đi du thuyền của tàu Princess hưởng ứng gì hết. Có cả một phòng hướng dẫn du lịch nữa. Chúng ta có thể lấy bản đồ thành phố miễn phí và hỏi những địa điểm vui chơi trong thành phố. Ở đây, họ giới thiệu một khu bảo tàng ngoài trời tên là Den Gamle By. Trong bảo tàng này, người ta sưu tầm những ngôi nhà cổ của Ðan Mạch từ nhiều thời đại rồi đem về đây xây dựng lại. Họ cũng có những diễn viên mặc quần áo cổ xưa và đóng vai những người Ðan Mạch xưa đang sinh hoạt trong làng.

Một ngày yên bình trên đường phố Aarhus.
Chúng tôi không thích xem đồ cổ nên đi bộ ra khu trung tâm để coi ngoài đó có gì. Ðoạn đường từ bến tàu ra đó không xa, chỉ chừng 1 km nên đi chừng 20 phút là tới. Ðường sá ở khu này thường được lát đá chớ không phải tráng nhựa. Bề rộng đường chỉ khoảng 10 mét. Hai bên đường có những nhà hàng, tiệm bán hàng lưu niệm cho du khách. Ðịa điểm đầu tiên mà chúng tôi đến thăm là:
Nhà Thờ Aarhus:
Ðây là một nhà thờ cổ được khởi công xây dựng từ thế kỷ thứ 12 để thờ vị thánh bổn mạng của những thủy thủ là Thánh Clemens. Kiến trúc này rất lớn: chiều dài 93 mét chiếm kỷ lục nhà thờ dài nhứt nước Ðan Mạch. Tháp nhà thờ cao 96 mét cũng chiếm kỷ lục tháp nhà thờ cao nhứt Ðan Mạch. Nhà thờ có trần cao và diện tích bên trong rất rộng có thể chứa 1200 người dự lễ. Bệ thờ được điêu khắc và hoàn tất năm 1479 với những hình tượng lấy từ Kinh Thánh. Sàn nhà thờ là nơi chôn cất nhiều người nổi tiếng của thành phố, nhưng những mộ bia đã mòn nhẵn chữ mất chữ còn chứng tỏ những mộ đó đã được chôn từ hàng trăm năm trước. Trong nhà thờ còn có một cây đàn organ rất lớn được đặt từ năm 1730. Với 89 nốt, đây là một cây đàn organ lớn nhứt nước Ðan Mạch. Tóm lại nhà thờ này là nơi có nhiều cái nhứt, và là một địa điểm nên ghé xem cho biết khi tàu ghé cảng Aarhus.
Bảo tàng Viking:
Kế bên nhà thờ có một viện bảo tàng nhỏ. Ðó là bảo tàng Viking. Viking là những nhà thám hiểm, chiến binh, thương nhân, hải tặc ở Bắc Âu. Họ đóng tàu và đi biển rất giỏi. Trong ba thế kỷ từ thế kỷ thứ 8 tới thế kỷ thứ 11 họ đã từ Bắc Âu đi khắp nơi. Họ đánh phá, cướp bóc, xâm chiếm nhiều vùng ở Châu Âu và định cư ở đó. Thậm chí có thể họ đã đi tới Canada và khám phá châu Mỹ trước cả Christopher Columbus. Thời đại Viking chấm dứt vào cuối thế kỷ thứ 11, và vì sao họ biến mất là một đề tài mà các nhà nghiên cứu lịch sử đang bàn cãi. Viện bảo tàng Viking ở Aarhus chỉ trưng bày một số ít hiện vật về cuộc sống và lịch sử của người Viking để chúng ta biết sơ qua về một thời đại đặc biệt của Châu Âu, muốn xem thuyền của người Viking ta phải đến bảo tàng Viking ở Oslo-Na Uy.
Ði mua sắm:
Lúc này tự nhiên thời tiết đổi sang nắng ấm. Ngoài đường, thiên hạ đi mua sắm khá đông đảo mặc dù hôm nay là ngày thứ hai, không phải là ngày nghỉ. Chúng tôi vào một thương xá lớn có tên là Magasin để xem hàng hóa. Thương xá này có bốn tầng lầu tương đương một thương xá lớn ở Mỹ. Quần áo, vật dụng trưng bày xem rất đẹp nhưng chỉ có một điều không đẹp: đó là giá hàng cao ngất ngưởng. Về mặt hàng quần áo, nếu tính đổi ra đô la thì giá ở đây gấp 2-3 lần ở Mỹ. Xem chơi cho biết chớ chúng tôi không mua được món gì. Phía bên hông của thương xá có một con sông nhỏ. Bên bờ sông có một con đường. Ở đó có nhiều quán cà phê, tiệm bia… Các tiệm này có bàn ghế tràn ra phân nửa bề rộng con đường. Khách ngồi đây uống cà phê, ăn kem ngắm thiên hạ qua lại trông rất thoải mái, nhàn nhã.
Vui chơi một vòng Aarhus tới gần năm giờ chiều, chúng tôi trở lại bến, lên tàu chấm dứt chuyến viếng thăm một thành phố không có gì đặc sắc. Vừa lên tàu thì ngoài trời đổ mưa. Cơn mưa khá lớn nhưng chỉ kéo dài chừng 20 phút và tạnh rất nhanh. Thời tiết ở Bắc Âu thật rất khó tiên đoán. Riêng chúng tôi thì may mắn, khi đi chơi thì trời nắng, khi về tới tàu thì trời mưa. Lúc này chúng tôi đã ở trong phòng rồi nên không bị ướt.
– Cùng một tác giả, tác phẩm mới xuất bản: “Ði Cruise Bắc Mỹ” kể về các chuyến du lịch bằng du thuyền qua Caribbean, Alaska, Mexico, Canada, New England. Sách dầy trên 300 trang. Giá 15 đô la (kể cả cước phí). Muốn có sách có chữ ký của tác giả gởi tận nhà qua bưu điện, xin liên lạc về:
Tam Tu
17634 Fonthill Ave
Torrance, CA90504
Ðiện thoại: (310)523-1857
Email: [email protected]
– Sách du lịch Trịnh Hảo Tâm đã xuất bản 8 quyển ký sự du lịch: 1. Trên Những Nẻo Ðường Việt Nam 2. Miền Tây Hoa Kỳ 3. Ký Sự Du Lịch Trung Quốc 4. Mùa Thu Ðông Âu 5. Tây Âu Cổ Kính 6. Miền Ðông Nước Mỹ Và Canada 7. Hành Hương Thánh Ðịa Do Thái 8. Nhật Bản, Hồng Kông-Macau, Thái Lan. Ba quyển sách du lịch của Minh Tâm: Á Châu Quyến Rũ 1, Á Châu Quyến Rũ 2 và Ði Cruise Bắc Mỹ. Tất cả mỗi quyển đồng giá 15 USD (bao cước phí) xin liên lạc: Trịnh Hảo Tâm 3683 Hawks Dr. Brea, CA 92823. Ðiện thoại (714)528-1413. Email: [email protected]





















































































