Nhức đầu trước trán


Chỉ có tình thương mới xóa bỏ được hận thù, một khi hận thù chồng chất, lưu cứu trong ta sẽ sinh ra bệnh. Chúng ta gọi bệnh do tánh sanh, nhưng chúng ta lại ít lưu tâm tới khía cạnh này.

Nhân mùa Giáng Sinh và năm mới sắm đến, chúng ta đoàn tụ để an hưởng một mùa Giáng Sinh an bình, hạnh phúc, hưởng tình thương của Chúa ban cho mọi sinh vật. Mà Chúa là tình thương, mang tình thương đến cho chúng sinh đón nhận, trong khi chúng sinh lại lại vô tình làm hao mòn tình thương ấy không nhiều thì ít, ngay trong những lúc ăn uống vui hưởng mùa Giáng Sinh.

Chúng ta, ai cũng cảm nhận được khi vô tình hay cố ý giết một chúng sinh, dù nhỏ nhoi như con kiến, con muỗi, cũng cảm thấy bức rức, huống chi là giết những chúng sinh như gà, vịt, heo, bò… để quây quần ăn uống, không nhiều, thì ít, chúng ta đôi khi cũng đã cảm nhận thiếu tình thương với muôn loài chúng sinh, đã phiếm diện trong cuộc sống, thấy cả tâm, lẫn thân nặng nề sau những bữa ăn nhiều thịt rượu. Rồi với bản tính tự nhiên, chúng ta ăn ít dần đi để có dịp lại gần với tình thương của Chúa, Phật.

Nếu chúng ta giữ sự hận thù ở trong ta một thời gian sẽ làm cho tâm hồn ta trùng xuống. Nói một cách dễ hiểu, nếu chúng ta cầm cuốn kinh trong tay đọc vài phút thì không có gì trở ngại, nhưng nếu chúng ta cầm vài tiếng đồng hồ, sẽ cảm thấy nặng và gây đau nhức. Cũng vậy, nếu chúng ta ăn nhiều chúng sinh, chứa chất vào trong người càng nhiều thì hận thù và nghiệp quả càng nhiều. Chúng ta càng ăn nhiều thịt rượu vào bao tử, mồ của các chúng sinh, vô tình chúng ta đã mang mối hận thù vào trong chúng ta. Hận thù càng chồng chất thì tính tình con người càng dễ cáu kỉnh, bực bội. Ðó là về tinh thần. Còn về vật chất khi chúng ta ăn uống thịt rượu quá độ sẽ ảnh hương tới vị (bao tử) và tỳ (lá lách) là hai cấp âm dương quân bình cho tiêu hóa.

Tì có nhiệm vụ chuyển hóa và vận chuyện tân dịch là do sự hợp tác làm việc giữa tỳ (lá lách) và vị (bao tử). Tiêu hóa thức ăn là do chức năng của vị, nhưng hấp thụ và chuyển hóa các chất dinh dưỡng lại do công năng của tì. Vị và tỳ là một cặp âm dương phối hợp làm việc trong sự hấp thụ và chuyển hóa đồ ăn tới những cơ tạng trong cơ thể. Nhiệm vụ của tỳ biến những thức ăn thành huyết và khí. Y Khoa Ðông Phương coi tỳ là tạng chính trong việc giúp kiện toàn tiêu hóa. Nếu tỳ không cung cấp được huyết và khí cho cơ thể, là do ăn uống không đủ dinh dưỡng.

Tỳ có có nhiệm vụ chuyển hóa những chất dinh dưỡng biến thành huyết lên phổi, để nơi đây khí và huyết được hấp thụ biến thành thanh huyết, đưa lên tim, đi nuôi cơ thể. Chiều của tì khí luôn đi lên. Ðồng thời tỳ khí có nhiệm vụ chuyển hóa nước trong cơ thể.


Nhức đầu do tỳ khí


Nếu chúng ta ăn uống thịt rượu quá chén trong những dịp đoàn tụ có thể ảnh hưởng tới tỳ vị gây nhức đầu trước trán nhè nhẹ, ăn ít, ăn không thấy ngon… tinh thần mệt mỏi, hay ra mồ hôi. Nếu tình trạng này đã kéo dài có thể đưa tới trường hợp thiếu máu, mặt hơi trắng lợt. Rêu lưỡi dầy và trắng. Mạch trầm và trì.

Nguyên nhân do tỳ khí suy gây ra. Vì khí thuộc dương, khí suy làm mệt mỏi, lười biếng, nằm lên ngồi xuống nhiều lần, ăn không tiêu, đầy hơi, sình bụng, lười ăn, vì bao tử không đủ nóng để giúp sự tiêu hóa kiện toàn, nếu tình trạng kéo dài không chữa trị sẽ thiếu máu, gây ra chóng mặt, nhức đầu phía trước trán và gây ra thấp làm chúng ta nặng nề đau nhức cùng mình, tay chân tê dại và có thể gây ra cholesterol và mỡ trong máu.

Theo châm cứu, 12 đường kinh tay và chân đều đi lên đầu. Một khi ăn uống quá chén, ảnh hưởng tới tỳ khí sẽ gây ra nhức đầu ở phía trước trán.


Bài thuốc:
1. Bạch truật 9 grm
2. Phục linh 9 grm
3. Ðảng sâm 12 grm
4. Cam thảo 6 grm
5. Sơn tra 9 grm
6. Trần bì 9 grm
7. Sa nhân 6 grm
8. Toan táo nhân 9 grm
9. Viễn chí 9
10. Can khương 9 grm
11. Ðương quy 9 grm
12. Long nhãn 9 grm
13. Hoàng kỳ 9 grm
14. Hà Thù ô 9 grm
15. Thiên ma 9 grm
16. Cúc hoa 9 grm

– Bạch truật, phục linh, đảng sâm, cam thảo: Bổ tỳ khí.

– Sơn tra, trần bì, sa nhân, can khương: Tiêu mỡ, ôn tỳ và kiện toàn tiêu hóa.

– Toan táo nhân, viễn chí, long nhãn: An tâm, ngủ ngon.

– Ðương quy, hà thủ ô, hoàng kỳ: Bổ huyết và khí.

– Thiên ma, cúc hoa: Trị nhức đầu trước trán.

Khi chúng ta thịt rượu qua chén thường ảnh hưởng tới gan, tỳ khí và là nguyên nhân gây ra nhức đầu trước trán và hai bên cạnh.

Gan chủ về sơ tiết, coi sự phân bố dương khí của toàn thân, tượng trưng cho khí sinh phát của Mùa Xuân. Một khí gan khí uất (uất ức không sơ tiết được): Nhức đầu một bên, tức ở bên sườn, ngồi lặng thinh buồn dầu một mình, hay lợm giọng và ít xúc cảm, tức giang sườn, đầy hơi, ăn không tiêu, bụng đầy chướng. Lưỡi bình thường, rêu lưỡi trắng. Mạch huyền.


Sài hồ sơ gan:
1. Sài hồ 9 grm
2. Bạch thược 6 grm
3. Thanh bì 6 grm
4. Xuyên khung 4 grm
5. Hương phụ 6 grm
6. Cam thảo 6 grm
6. Bạch truật 9 grm
7. Phục linh 9 grm
8. Ðảng sâm 9 grm
9. Chỉ xác 9 grm
10. Thiên ma 9 grm
11. Cát căn 9 grm
12. Cúc hoa 9 grm
13. Ðại táo 3 trái

– Sài hồ, bạch thược: Xơ gan.

– Thanh bì, hương phụ, chỉ xác: Tản khí, giáng khí và giúp tiêu hóa.

– Bạch truật, phúc linh, cam thảo, đảng sâm: Bổ tỳ khí.

– Thiên ma, cát căn, cúc hoa: Trị nhức đầu.

– Xuyên khung: Bổ máu.

– Ðại táo phối hợp cả vị thuốc.

Tóm lại, tất cả mọi việc xảy tới với chúng ta đều có nguyên nhân và hậu quả. Nguyên nhân ăn uống và tánh tình là một trong những hậu quả gây bệnh tật.

Cho nên, phòng bệnh hơn chữa bệnh là điều chúng ta nên lưu tâm để có một thân thể khỏe mạnh trong những ngày an hưởng lộc trời.

Bác Sĩ Ðặng Trần Hào

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT