Ngày cuối cùng của chuyến du hành

Ký sự du lịch Nhật Bản (bài cuối)


Bài và ảnh: Minh Tâm

Vào xem lâu đài Osaka cho biết chớ thật ra, nơi đây không còn dấu vết cổ xưa bao nhiêu. Tới 12 giờ, chúng tôi tà tà đi bộ ra trạm xe điện để trở về nhà ga Osaka ăn trưa. Trưa nay chúng tôi ăn một tiệm ăn khác với những hôm trước.

Cảnh đẹp mùa Thu Nhật Bản.

Chúng tôi cũng chỉ vào món mì được chụp hình quảng cáo trước cửa tiệm để anh phục vụ biết mà thực hiện. Một tô mì giá chỉ 650 yen. Nước trà không tính tiền. Tô mì ăn ngon và đủ no. Bên cạnh chúng tôi có một cặp nam nữ còn trẻ. Anh chị ăn một to mì lớn hơn mà còn kèm theo một dĩa bánh trông giống như món burito cua Mexico. Trông họ ốm mà ăn cũng mạnh. Còn chúng tôi thì ăn ít hơn chắc có lẽ tại tham ăn bánh ngọt nhiều quá nên hết thèm mặn! Ăn trưa xong, chúng tôi tiếp tục vào nhà ga để dạo chơi, xem những món hàng lạ của Nhật.

Xem trình diễn thời trang

Hôm nay ngày thứ bảy, trong lúc dạo chơi trong khu thương xá Daimaru, ở tầng trệt có buổi trình diễn thời trang để quảng cáo một công ty thương mại nào đó. Chúng tôi cũng nhập vào đám đông hiếu kỳ để coi người Nhật trình diễn như thế nào. Lúc tôi đến thì có hai cặp nam nữ biểu diễn áo cưới thật đẹp. Sau đó, một đoàn 6 thiễu nữ khác trình diễn những bộ y phục cổ truyền như kimono thật lộng lẫy. Mấy cô này không đẹp lắm như cao hơn người Nhật trung bình rất nhiều. Do có show thời trang này mà chúng tôi cũng vui chơi được gần một giờ ở đây.

Lúc hơn 3 giờ, chúng tôi vào các siêu thị và tiệm bánh ngọt để mua trái cây và bánh ngọt để dành tối nay ăn dọc đường. Chúng tôi cũng xem quần áo thời trang thì thấy giá mắc lắm. Thảo nào một đứa cháu đang học ngành y tá ở Nhật nói chúng tôi có thương nó thì gởi cho nó quần áo ấm chớ đừng gởi tiền, vì có tiền cũng không mua nổi vì giá mắc lắm. Nghĩ lại dân Cali sướng thật, so với lợi tức kiếm được thì đồ ăn, quần áo đều rẻ hơn các nơi khác. Hơn 3 giờ chiều, chúng tôi trở lại khách sạn nhận lại hành lý và kéo ra bến xe buýt Limousine gần đó.

Hảy đến nước Nhật vào mùa Thu để ngắm cảnh thiên nhiên xinh đẹp.


Trên đường về

Ra tới bến xe, vừa mua vé xong thì xe cũng vừa tới. Xe buýt này thường chạy cách nhau 30 phút nhưng hôm nay chúng tôi hên nên đến đúng lúc xe tới và không phải chờ lâu. Tiền xe từ đây ra phi trường Itami là 620 yen. Xe khởi hành liền. Dọc đường, tôi thấy thành phố Osaka chiều thứ bảy thật nhộn nhịp và thật vui vẻ. Xe lên xa lộ chạy bon bon về phi trường. Hôm nay đường thông thoáng không bị kẹt. Khi xe tới phi trường thì mới hơn 4 giờ. Trong túi tôi còn vài chục ngàn yen nên tìm chỗ đổi lại tiền đô la Mỹ. Có một tiệm sách có bán tiền đô. Họ bán 100 USD với giá 10,500 yen. Hôm trước tôi đổi 100 USD được 9,800 yen. Hôm nay xài không hết đổi trở lại thì bị lỗ 7%. Tiệm sách này chỉ bán mỗi lần 100 USD nên tôi chỉ đổi 100 đô la. Số còn lại tôi sẽ đổi sau. Đặc biệt người Nhật thích tiền mới. Trong bao thư 100 đô la Mỹ này có 4 tờ $20, 1 tờ $10, và 10 tờ $1. Toàn là tiền mới tinh.

Sau khi ngồi chơi ở phi trường một chút, chúng tôi vào check in. Thủ tục hàng không ở đây làm rất nhanh vì hãng máy bay có rất nhiều nhân viên phục vụ. Cô nhân viên thấy tôi tới sớm nên còn chuyển chúng tôi bay chuyến bay sớm hơn lúc 7 giờ chiều để đi Tokyo. Như vậy, khi chuyển tiếp ở Tokyo về Mỹ chúng tôi sẽ không lo bị trễ. Khi bay tới Tokyo, chúng tôi chuyển từ trạm nội địa qua quốc tế bằng xe buýt như kỳ trước. Tại trạm quốc tế, tôi đổi tiếp số tiền yen còn lại ra đô la Mỹ ở văn phòng của một ngân hàng trên lầu 3. Kỳ này đổi tiền yen hơi nhiều vì tưởng vật giá ở Nhật mắc mỏ lắm mà xài không hết vì chúng tôi ăn tiêu ở những chỗ bình dân, không vào nhà hàng sang trọng. Tuy vậy chúng tôi rất thích vì các món ăn đều là món mình thích chớ vào nhà hàng sang trọng lại sợ gọi sai món. Cứ lo là mình không biết tiếng Nhật, rủi họ dọn lên toàn là sushi hay cá sống thì mình lại không biết ăn.

Lại qua xét an ninh, trình passport…nhưng mọi việc đều nhanh. Khi vào tới trạm chờ đợi ở phi trường thì mới 9 giờ hơn. Chuyến bay sẽ khởi hành lúc 12 giờ khuya mà ở đây chỉ có bán quần áo thời trang và đồ miễn thuế như thuốc lá và rượu. Hoàn toàn không có một nhà hàng quán ăn nào cả. May là hồi trưa, chúng tôi có mua một số bánh ngọt và trái cây nên cũng tạm no lòng. Bởi vậy mỗi khi đi xa, nhớ thủ trong giỏ xách ít bánh ngọt là an toàn, không sợ đói. Máy bay khởi hành đúng giờ và bay rất êm. Trên máy bay, tôi uống một viên thuốc ngủ và ngủ ngon lành. Về tới Los Angeles thì đã 5 giờ chiều cũng ngày thứ bảy. Khi vào phi trường ông cảnh sát coi giấy tờ và hỏi:

– Anh chị chỉ đi Nhật thôi mà không về Việt Nam sao?

– Tôi chỉ đi du lịch xem lá đổi màu mà thôi. Tôi trả lời như vậy.

Lấy hành lý, ra tới hải quan. Ông hải quan hỏi:

– Anh có đem đồ ăn gì trong hành lý không?

Tôi trả lời:

– Chỉ có vài cái bánh ngọt và bánh mì đang ăn dở dang.

Ông ta hỏi thêm:

– Có sandwich không? (Họ sợ mình đem đồ ăn có thịt vào nước Mỹ)

– Dạ không.

Mùa Thu tĩnh lặn ở Nhật Bản.

Ông ta nhìn hành lý của chúng tôi rồi cho qua. Con gái đưa xe tới đón. Về tới nhà lúc hơn 6 giờ chiều. Chúng tôi còn được nghỉ thêm một ngày chủ nhật trước khi “đi cày” tiếp vào ngày thứ hai sau một chuyến đi đầy thú vị. Với kinh nghiệm đi Nhật kỳ này, chúng tôi dự tính sẽ trở lại thăm Nhật năm sau vào mùa hoa đào. Chắc chắn chuyến đi kỳ tới cũng sẽ vui và đẹp không kém kỳ này.

Trước khi kết thúc du ký, có thể bạn sẽ hỏi lại, “Vậy có dễ đi du lịch Nhật Bổn bằng cách đi tự túc hay không?” Câu trả lời là tuỳ theo khả năng của bạn. Nếu chịu khó tìm tòi học hỏi, đọc sách thì bạn có thể đi một mình dễ dàng (khi bạn đã đọc hết du ký này thì bạn đã có khá nhiều kinh nghiệm rồi đó). Thật ra, ở Nhật xã hội tương đối an ninh, mọi chuyện đều được sắp xếp rất khoa học nên cũng không có nhiều trở ngại đâu. Đối với tôi, chuyến đi này là một cuộc du hành rất thành công. Chúng tôi đã đi chơi thật vui vẻ, thoải mái.

Phong cảnh mùa Thu Nhật Bản quá xinh đẹp và quyến rũ đã đem lại cho chúng tôi sự thích thú và thán phục. Ngoài ra, nhờ đi chơi tự do nên có thời gian thăm viếng tất cả những nơi mình thích, như vậy cũng đáng công sức bỏ ra khi tôi đã nghiên cứu trong hơn 6 tháng trời về những địa điểm du lịch và phải làm thế nào để có thể đi tới đó.




Cùng một tác giả đã xuất bản:

Á Châu Quyến Rũ – tập 1: Đài Loan, Nhật Bản, Hồng Kông, Macao, Mã Lai, Singapore

Á Châu Quyến Rũ – tập 2: Trung Quốc, Campuchia, Việt Nam, Đại Hàn, Thái Lan

Đi Cruise Bắc Mỹ kể về các chuyến du lịch bằng du thuyền qua Caribbean, Alaska, Mexico, Canada, New England. Mỗi quyển sách đều dầy trên 300 trang. Giá 15 đô la (không tính cước phí trong nước Mỹ; ngoài nước Mỹ, cước phí $5). Muốn có sách có chữ ký của tác giả gởi tận nhà qua bưu điện, xin liên lạc về:

Tam Tu
17634 Fonthill Ave
Torrance, CA90504
Điện thoại: (310)523-1857
Email:
[email protected]

Sách du lịch Trịnh Hảo Tâm đã xuất bản 8 quyển ký sự du lịch:

1. Trên Những Nẻo Đường Việt Nam
2. Miền Tây Hoa Kỳ
3. Ký Sự Du Lịch Trung Quốc
4. Mùa Thu Đông Âu
5. Tây Âu Cổ Kính
6. Miền Đông Nước Mỹ Và Canada
7. Hành Hương Thánh Địa Do Thái
8. Nhật Bản, Hồng Kông – Macau, Thái Lan.
Tất cả mỗi quyển đồng giá 15 USD (bao cước phí trong nước Mỹ) xin liên lạc: Trịnh Hảo Tâm 3683 Hawks Dr. Brea, CA 92823 (714)528-1413 Email: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT